Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lyly đã hok còn năng động



Đời
08-02-2008, 03:07 PM
Em hok biết , em cũng hok hỉu tị sao anh lại làm như vậy đối với em? Tại sao hả anh , tại sao anh lại nói với em vào đúng cái ngày mà em nghĩ rằng mình sẽ thật vui và thật hạnh phúc khi cóa anh ở bên ! Tết ! Đối với người ta là vui còn đối với em là buồn , em chỉ biết khóc chứ hok bít làm sao cả ! Tình yêu đầu tiên sao mà quá ngang trái !Tái sao anh lại lừa dối em , tại sao? Măc dù anh đã cố nói ra sự thật nhưng em cũng hok khỏi buồn
- Anh hứa sẽ làm em vui , đừng bỏ anh
Em hok bít mình cóa làm đc như vậy hok , thật sự em hok bít ! Nhưng em sẽ cố gắng

thaingocdaly2006
08-02-2008, 03:09 PM
vấn đề ở đây là pé phải kể ra mọi ng mới giúp dc chứ

theo chị thì đừng bỏ mặc anh ấy
cơ hội đi cưng
con người ai cũng có sai sót:D

long quân
08-02-2008, 03:21 PM
la quá sap anh chả biết nhỉ
mà cho người ta 1 co hội chả phải là không được đúng không

Đời
08-02-2008, 03:24 PM
em và anh quen nhau cũng đc 6 thàng rùi anh nhỉ ? Những câu nói yêu thương , những lời nói dịu dàng sao cứ in đậm vào tâm trí em. Anh rất thành thật , ok ! em hok phàn nàn ! Anh đau khổ vì đã nói dối em , uống rượu say để quên đi chuyện của quá khứ , ok em hiểu ! Vậy mà sao em càng hiểu thì lại càng giận anh. Em hok giận anh vì chuyện trước kia anh đã cóa 1 mối tình , hok em hok giận ! Mà em giận anh vì anh đã vì chuyện đóa mà bỏ học khi cô ta chia tay anh.
Taijsao mãi đến bi giở anh mới nói với em , tại sao?

long quân
08-02-2008, 03:51 PM
ôi lyly sao em ngây thơ đến dể thương vậy nếu như chàng trai đó nói cho em biết là vì người con gái khác mà bỏ học thì em có quen và yêu người ta không
em phải hiểu rằng có những chuyện nói dối hay không nói cho em biết là một điều tốt cho cả 2 đó em
mà em mới đầu năm sao mà bùn thế

May_Fly
08-02-2008, 03:57 PM
lyly ko giận chiện ngươi72 ấy có mối tình đầu , nhưng có thật là ko hề để ý ko thì mà lyly còn nhắc chiện đó trươc71 mặt anh ấy

Đời
08-02-2008, 03:59 PM
em cũng hok bít đc rằng anh ấy có thật lòng với em hok. Đầu năm, chính xác là mùng 1 tết anh đã nói với em như vậy ! Em hok phải là 1 thiên thần để dễ dàng cho người ta 1 tia hi vọng , em hok thể , trái tim em đau kắm anh có biết hok?
Những ngày gần đây đối với em như địa ngục. Em đã phải đến và lôi anh dạy trong cái vũng nhàu nát đóa. Rượu có thể làm anh vơi đi nỗi buồn ah , vậy thì em cũng muốn say. thật đấy

long quân
08-02-2008, 04:14 PM
say chả nói lên điều gì em à
say làm cho con người ta chạy trốn một cái gì đó em , chính lúc này người ta cần em hơn khi nào hết em à
nếu như em không bên cạnh và tin tưởng người ta thì càng làm cho người ta càng luốn sau vào và em cũng xa người ta nhiều hơn
còn em say à chả giải quyết được gì đâu

bff_173
09-02-2008, 11:10 AM
lyly à ! hày cho người ta 1 cơ hội và cho chính mình một cơ hội ! để cả hai cùng suy nghĩ tất cả rồi hãy quyết định.MÌnh ko muốn lyly vội vàng quyết định để rồi sau này fai? ân hận ! mong lyly nghĩ thật kĩ nhé !

tieuthu_vuitinh747
09-02-2008, 11:43 AM
lyly àh..........bạn giống mình rồi đó..........Tết này mình cũng hok vui gì.........cũng chính mùng 1 Tết anh hỏi mình có yêu anh thiệt lòng hông? chỉ yêu mình anh ấy chứ.........câu hỏi đó làm mình buồn.........tại sao anh ấy lại chọn đúng mùng 1 Tết để hỏi mình chứ?......lẽ nào ảnh nghi ngờ mình.......buồn quá hà !

chjp_boy
10-02-2008, 02:45 PM
lyly cố lên nha. Khi 1 người bị từ chối thì người ta sẽ rất đau lòng và có thể sẽ sụp đổ chính lúc nay người ta cần bạn nhất nhưng lyly lai hok tin tưởng người ta. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội để cho lyly biết tình cảm của anh ấy như thế nào đối với lyly. Nếu lyly có thể kéo anh ấy thoát khỏi cảnh như vậy , và anh ấy cũng nghe lời thì tôi tin rằng anh ấy đã đặt niềm tin vào lyly đó. Cố lên nha lyly. Mọi người ủng hộ cậu đó.

thaingocdaly2006
10-02-2008, 02:49 PM
có lên cô bé của chị
tình đầu lúc nào cũng thế mà :(

Đời
12-02-2008, 02:38 PM
Em hok bit mình cóa nên tin anh hay hok, em cũng po tay hok hỉu rằng anh đang nghĩ gì ! Em đã hok còn 1 chút gì để mà gọi là dám tin anh cả ,thời gian roài sẽ chính minh ttaas cả anh nhỉ , rùi em sẽ nói cho anh bit thui

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 02:42 PM
bạn thử cố tin anh ấy thêm một lần nữa coi !........bạn hãy mở đường cho anh ấy..........cho anh thêm một cơ hội nữa đi !

Đời
12-02-2008, 02:49 PM
ai cũng nói mình vậy ,mình sẽ cố thử xemn sao , dù sao cũng cám ơn bạn

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 02:53 PM
trong tình yêu sự tin tưởng là mầm xanh tốt nhất cho tình yêu mà...........hãy tạo lập sự tin tưởng ở nhau !.......chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc !

Đời
12-02-2008, 03:26 PM
cám ơn bạn nhiều , mong rằng anh ấy sẽ hỉu đc điều đó chứ hok phải là mình

Cô đơn lãng khách
12-02-2008, 08:55 PM
[B]mình hiểu cho tên boy đó, vì mình cũng từng lâm vào tình trạng ấy[B]

Đời
13-02-2008, 08:24 AM
thế sao , vậy bạn đã làm gì với người bạn gái kia

rimikio
13-02-2008, 08:34 AM
sao tieuthu giờ mới nói !tiuthu và cả lyly nữa dzui lên đi !
lyly nên cho người ta một tia hy vọng dù con tim có đau !tim tớ cũng rất đau khi ngay ngày hôm nay người ấy nói với mình là ghét mình !mình chít theo bibin thui !

Đời
13-02-2008, 09:22 AM
năm nay hok hỉu sao ai cũng buồn , thui ai buồn thì vui lên di nha

thienthan_saobang670
13-02-2008, 09:38 AM
bùn >>>>rầu >>>>>.hok còn năng động >>>>>chán wa !!!!!!!!
nào ,cả nhà cùng cười lên cho hit bùn !!!!!!!!!hò zô ta nào !!!!!!!!^~^