PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi em yêu !!!



kakat_85
08-02-2008, 07:18 AM
viết vào đây với tất cả những tâm sự của lòng mình --> chỉ mong lòng mình được nhẹ nhàng hơn.... Đầu năm rùi,không muốn để điều gì đó đeo đẳng mình quá lâu..như thế sẽ mệt cho cả năm đó!!!
Tất cả những tâm sự này muốn gửi tới một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ em được biết vì có bao giờ em tham gia vào những forum đâu.
"Cuối năm anh nhận được một tiếng nói kì diệu từ nơi em : EM YÊU ANH. với anh đó là điều thiêng liêng nhất và có lẽ anh sẽ nhớ thật nhiều ngày hôm đó. Chúng mình đã dựa vai vào nhau,rồi nắm tay nhau như ngày xưa chúng mình ở bên nhau.Mùa đông nhưng bàn tay em thật ấm,còn bàn tay anh thì lại lạnh hơn bàn tay em rất nhieuef.Không như ngày xưa...bàn tay anh thật ấm còn bàn tay em thì thật lạnh thế nên anh có thể sưởi ấm cho con tim em.Bây giờ thì anh không làm được như thế !
Trong thâm tâm,anh cũng không hoàn toàn tin vào câu nói đó của em và ngay cả em khi anh muốn em khẳng định chắc chắn về câu nói đó của em thì em lại thở dài & im lăng. thế là sao nhỉ???Ngay trong thâm tâm anh cũng không hiểu nổi tình cảm của anh lúc này vởi em là thế nào? YÊU hay thương em? anh biết anh vẫn nhớ em,anh vẫn quan tâm đến cuộc sống của em.Mỗi khi đến nhà em chơi ,nhìn thẫy bố mẹ em như thế anh thương em rất nhiều,anh muốn được là một phần nào đó của bản thân em để có thể san sẻ cho em bớt mợt phần gánh năng... nhưng liệu anh có nên làm thế không? Rồi sẽ thế nào khi chúng ta trở về bên nhau? anh không khẳng định được con tim của anh thì anh làm sao có thể chăm sóc em? liệu anh có yêu em như ngày xưa khi tất cả những rung động không còn mạnh mẽ???
Và rồi chúng mình cũng tìm được cách giải quyết : chúng mình cứ bên nhau,cứ biết rằng chúng ta vẫn dành tình cảm cho nhau nhưng sẽ không bao giờ gò bó nhau làm gì ,hai người vẫn có thể lo lắng cho cuộc sống của nhau ,vẫn bên nhau như nhũng đôi yêu nhau nhưng đến khi trở về cuộc sống thì ai lại lo cuộc sống của người đó.Cái gì chúng mình cũng có thể chia sẻ cùng nhau,nhưng vẫn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.Anh cảm thấy thoải mái với suy nghĩ này............bên nhau,yêu nhau...nhưng không bao giờ là của nhau.............................................. .................................................. .............................

May_Fly
08-02-2008, 07:27 AM
An ủi bạn thuj. Cảm động wa' hix hix x_x

tieuthu_vuitinh747
08-02-2008, 07:40 AM
............bên nhau,yêu nhau...nhưng không bao giờ là của nhau..............................................

đó là điều thiệt buồn.........còn mình thì yêu nhau nhưng hok được ở bên nhau.....huhu

Tháng Tư
08-02-2008, 02:47 PM
giá mà mình có người nào đó yêu mình như thế nhỉ