Xem đầy đủ chức năng : nhật kí của bé :D
jinny_mimi
07-02-2008, 04:37 PM
thế là cũng đến ngày mùng một têt >"<, có thạt nà nhìu chiện mún dzit ra ghia :hum:
đầu tin là cảm thấy tíc vì cái tội mê ngủ nên đã bỏ wa mất giây phút giao thừa wi' báu :cry:, thứ 2 cảm thấy hơi bùn một chút vì năm nay ngừi mình mong đợi vẫn hem them dzìa:boxing: tên kia kkhi nào nhà ngưi dìa hả? :meo: đêm giao thừa lại bùn tâp 3 vì hem nhận được lới chúc mừng từ....ngừi....:meo:, nói chung năm cũ...nghĩa nà năm 2007 ạ...toàn nà chiện hem dzui hok à...từ chuyện hok dzui này đến chuyện hem dzui khác....hem bik năm nay sẽ thía nào nữa :gian: hi vọng...à không mong....tin nà sẽ phải tốt hơn:lol:...sẽ không cóa những chuyện bùn vớ vỉn nữa , sẽ cố gắng để mọi thứ hem ảnh hưởng đến mình nữa :hum:......và cố gắng đạt được bằng hết tất cả những mục tiu mà mình đã đặt ga.....come on jin....cố lên :hiepsi: :hiepsi: :dwarf: :dwarf: :lol:
LIBRA*
09-02-2008, 02:24 PM
Vào thăm koan :huglove: Hi vọng sang năm mới tất cả chiện bùn sẽ hok bám dzô koan :sr: niềm dzui thỳ ngập tràn :sr: Luôn vui vẻ và cười thật nhiều :sr:
Mà năm nay con định thy trường j` :D
jinny_mimi
09-02-2008, 04:59 PM
hum nay đi chơi thạt là vui :vui:, đi cùng những người bạn cũ những người wen bik và.....thân thiết làm mình cảm thấy thật ấm áp :D.........cho dù đó là 2 tiếng đi xe máy :bay: chỉ để đổi lấy gần 3 tiếng ngồi nghỉ cộng....gặm bánh mì (dở tệ :hum:) :sr:, dù sao cho dù là vậy cũng vẫn vui hơn những kẻ mà ở bên họ mình chỉ thấy sự nhạt nhẽo và....giả dối.....đôi lúc cũng muốn điều đó là sai nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật..........hừm >"< , hi vọng nhóm bạn này sẽ còn tồn tại và mãi vui vẻ (rất là khó :hum:).
ngày mai được đi chơi nha trang rùi sướng we' :hum: :vui:
p/s: cám ơn cụ chúc cụ những điều tốt đẹp...i chang như những gì cụ chúc coan dzậy...iu cụ nhìu :huglove:
thienthan_saobang670
10-02-2008, 07:57 AM
làm kon mình nha.chúc koon zvui zvẻ hen:hum: :so_funny:
jinny_mimi
11-02-2008, 10:37 AM
sáng nay về đến nhà là đã ....3h sáng...mêt....nhưng khá là vui :hug: ,tuy chỉ ở lại một ngày thui nhưng mình cảm thấy thạt sự là có rất nhìu...ấn tượng :hum:, NT thật sự đẹp, nhất là về đêm>"<, thik nhìn cảnh bầu trời đêm đầy sao còn phía dưới thì toàn là đèn....rất là lấp lánh :hum:, không chỉ thế khi đi tàu wa vinpearl....nước cứ hắt lên người làm mình ấn tượng mãi..đúng là biển mặn....ướt....:rain:...nhưng mà cũng thú vị ra phết :cooll:, lần này đi cùng thanh tâm nữa...đi với nó mới thấy..đi cùng bạn thân thật là thix...tội nghiệp con nhỏ ở trên xe toàn om nó ngủ :sr:, mình với nó với nấm chụp mottj seri hình lun >>>thix ơi là thix :anhPha:, nói chung lần đi này toàn chuyện vui...........à lúc xem nhạc nước í...thật là ngưỡng mộ hem bik ai thiết kế mà đẹp....kinh hoàng đến vậy...thật sự là rất.....koollllllllllll:cooll: , xem xong mới thấy quyết định tìm người iu là kiến trúc sư của mình quả là sáng suốt :5:. :hihi:
thiên than: đã nhận nà mm đau....mà là mm cũng được :hihi: :kissing:
jinny_mimi
11-02-2008, 02:59 PM
pin à.....cuối cùng thì jin cũng đã hỉu ra rồi.....đó ko phải là thix đó chỉ là một rung cảm nhẹ nhàng mà thôi,thế mà cũng đã được đến 4 năm rồi nhỉ :D nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khâm phục mình ghê:5:......nhưng có phải là jin tham lam không nhỉ vì jin vẫn muốn ích kỉ một chút, vì chính jin vẫn muốn giữ lại hình ảnh của pin như là ,,,hì hì..hem bik nữa :so_funny:....chắc là kỉ niệm :spin2:...dù sao đi nữa cho dù bọn mình có gặp lại nhau hay không hoặc sau này cả hai sẽ có những cuộc sống riêng thì jin vẫn hi vọng, vẫn tin tưởng rằng pin sẽ thành công và hạnh phúc...................
jinny_mimi
12-02-2008, 05:34 PM
hihi bi giờ đang rất là vui vì ngồi cả ngày cưới cùng cũng săn ra được phần mềm diệt con virus đáng ghét :fi:, mai lên trường rùi, nhanh thật sắp phải lao đầu vào...chiến trường rùi:hum:, nói gì thì nói mình thấy cũng thặt là lạ wa':thatall: ,ngày xưa thì chỉ muốn lên trường....còn bi giờ thi... cũng có lẽ tại vì mình hem có tha thiết gì lắm với cái tập thể này:Baby: , ừ thì như thế là hok nên, nhưng bik sao được>"< mình cũng hem thể ép chính mình được(dù đã thử nhìu lân):mpl: , nhưng dù sao mình bik cái địhs cuối cùng vẫn là đai học...nhất định kì 2 này phải cố lên jin nhá :D, hừm thui thì cứ coi như là tập dợt vậy dù sao cũng học hỏi được nhìu mà:read: ..hì try jinny :winking:
jinny_mimi
29-02-2008, 08:11 PM
]hum nay mình ở nhạ đúng là không nơi nào bằng nhà mình được :D thoải mái....không cần phải lo lắng hay tính toán gì nữa hết >"< <<<<great :so_funny: ,.....chỉ bực mỗi cái nà tự nhin cái máy tính bị đin làm mình bực muốn chit>"<. cũng lâu lâu rồi hem vik nhat kí thành ra chẳng bik vik gì cả :meo: ac........
jinny_mimi
07-03-2008, 03:31 AM
mệt mỏi thật,tại sao những gì mình làm với chủ ý tốt đều thành ra như thế nhỉ?:aba: :aba: , uh thì....sạo mình không hối hận vì đã nói ra điều đó:zz: , mình bik Th sẽ phản ứng nhưng mình nghĩ T là người trong cuộc và cô ấy có quyền được bik chứ, bik để không còn những hỉu lầm nữa không tốt sao chứ, 2 người các người thix nhau thì phải chia sẽ khó khăn chứ :7: sao lại trách tôi, tôi chẳng làm quái gì sai ca..nhưng bi giờ cậu nói không ngờ tôi là người như thê...:hiepsi:.....hừm người như thế là người như thế nao:ham: . Lần này có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu dù cậu có là bạn tốt của tôi đi chăng nữa:loccoc:, cả mình nữa...mình ơi là mình...hừm sau này bớt lo chuyẹn người khác một chút như thế sẽ đỡ nawgj hơ đấy:buctoc: Cũng may hum nay gặp được một người dễ thương (hì thaatj ra là dễ phá :blinking: ) nếu không chác tức chết mật LẠi còn tên lãng nữa chứ:kick: ....hừm....ôi một tuần đen tối...cuối cùng cũng qua đi :bad:
jinny_mimi
08-03-2008, 02:56 AM
hờ hờ thế là cũng hết ngày 8/3:high_five:, hum nay quả thật là một ngày rất vui :vui:,cảm thấy thật là ấm áp khi mọi người tặng quà cho mẹ, mà kể ra thì cũng lâu rùi nhà mình mới đông đủ thế này....cảm thấy thật là vui ghia :hum:........chỉ bùn một nỗi sao 8/3 mà mình ứ cóa quà gì hết :huhu: hây da thật là chán đó mà :nsee:, nhưng mà thui kệ năm nào chả giống năm nào quan trọng là mình vẫn tìm thấy niềm vui ở gia đình là được mà :winks:,....ây da thế là một ngày nữa lại sắp qua rồi...phải học thui , jinny cố lên nào mình sắp được free mà :D cố lên :dance:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.