Xem đầy đủ chức năng : Ly cà phê đắng
thiensu_tinhyeu4303
07-02-2008, 08:33 AM
Chủ nhật này cũng như bao chủ nhật khác , vẫn ngủ trễ , vẫn thức dậy trễ , vẫn ăn sáng , vẫn chơi games & ... vẫn một ly không đường . Nhưng sao hôm nay ly cafe lại Đắng như thế chứ ? Mọi hôm nó vẫn cảm thấy Vị Ngọt của cafe mà ? Cafe cũng như vậy thôi , có lẽ hôm nay tâm trạng của nó không được vui nên mới cảm thấy cafe Đắng . Chẳng có chuyện gì hết , chỉ là bị người ta Từ Chối thôi mà . Mọi khi nó cũng thường hay bị như vậy mà có gì mà phải buồn chứ !? Chắc có lẽ nó đã Mệt Mỏi lắm rồi , nó không thể Chờ Đợi một ai nữa , không thể Thích một ai nữa & ... không thể Yêu thêm một ai nữa ! Từ khi còn nhỏ đã chẳng ai thích nó rồi , nó luôn luôn là một kẻ Thất Bại . Nó đã Quá Mệt rồi , có lẽ bây giờ nó sẽ Từ Bỏ tất cả , Không Quan Tâm một ai nữa , không Yêu một ai nữa & Sống như nó đã từng Sống ...
I'm so TIRED , so SAD , so LONELY and NEVER TRY TO LOVE AGAIN ...
Cafe đắng , từng giọt Thay Nhau Xuống ,
Không có đường , thêm Vị Đắng Tình Yêu !
Nơi quán quen , mình e Trong Nỗi Nhớ ,
Không có a , thiếu Vị Ngọt Đôi Môi ...
--------------------------------------------------------------------------------
angle blue
07-02-2008, 09:15 AM
bóc cái tem cho bài viết bùn đã nè...
đừng bi quan quá rùi chuyện gì cũng sẽ qua thôi.
Mặc dù bài viết này cũng khá giống tâm trạng của tui và tui cũng đang rất chán nản..
megan
07-02-2008, 04:49 PM
mèng... mình cũng thấy đắng thật!!!
thiensu_tinhyeu4303
09-02-2008, 03:57 PM
thanks nhá đừng bùn nữa nha rùi mọi chiện sẽ wa thui
mưa_buồn
11-02-2008, 07:24 AM
nói bao giờ cũng dễ hơn là làm.............:rain:..................
Buồn? -đời là thế................mệt mỏi?- ai cũng có lúc vượt quá giới han chịu đựng..............cô đơn? - có một ai đó bên cạnh ta??.....................một lần nữa....một lần nữa...........chuyện đó ai mà biết trước đc....một lần nữa biết đâu sẽ xảy ra...........
khói lam chiều
11-02-2008, 07:30 AM
khói thuốc trắng ly cafe càng thêm đắng...
bên ly cafe chiêm nghiệm lại cuộc đời
p/s: đừng xóa bài nha mod :so_funny:
Ờh thì không xóa... :D
thienthan_saobang670
11-02-2008, 09:54 AM
lúc nào là ko có vị đắng ,nhưng nếu ko nến thử qua vị đắng thì làm sao có thể biết được vị ngọt thật sự như thế nào.
đúng ko các bạn
phambangtam
11-02-2008, 10:46 AM
đắng sao bạn ko cho đường vào..........
Timmy™
11-02-2008, 12:13 PM
Đôi khi muốn uống 1 ky cà fê thật đắng để biết rằng cuộc sống , con người kô phải bao h cũng ngọt như cà fê bỏ đướng ,
Uống ly cà fê đắng để biết trước mắt vẫn còn nhiều thử thách , để giúp mình có thêm bản lĩnh đi tiếp.
thienthan_saobang670
11-02-2008, 02:49 PM
thuốc đắng giã tật =>>>>>>>>cafe đắng.........
Daisuke Niwa
11-02-2008, 03:41 PM
Đắng rồi lại ngọt,vậy thôi:so_funny:
tôi_lang_thang
11-02-2008, 10:56 PM
ặc...ặc bác nào xóa mắt bài em có cảm súc dã man như thế rồi vậy :so_funny: ặc...có lẽ là em sắp bị treo nốt nick này bên cảm nhận cuộc sống ròi. mèng ơi...
:dan: cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom ăn đủ thế nào. em vẫn vẫn phải xì pem...:so_funny:
thiensu_tinhyeu4303
14-02-2008, 09:14 AM
đắng sao bạn ko cho đường vào..........
nếu cho đường vào mà hết đắng thì mình cho vào rùi bạn à
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.