Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sunday is.........



angle blue
04-02-2008, 04:43 PM
Nắng sớm chiếu qua khe cửa, vậy là một ngày mới lại bắt đầu, một ngày gần kết thúc năm cũ. Nó thức dậy trong sự mệt mỏi, vậy là đã khá lâu rùi từ ngày ấy......

Bật máy lên, xem nào, hôm nay chẳng ai onl cả vì còn sớm quá mà, có ai rảnh rỗi như nó mới 7h đã onl.

Bỗng nhiên, nó nhớ anh.........

Anh, một con người luôn biết cách làm cho nó vui. Nhưng đó là trước kia thôi, giờ thì....cuộc sống đã kéo anh đi. Anh chẳng còn thời gian mà nói những lời yêu thương với nó nữa, cũng chẳng còn những lời hỏi thăm. Nó vẫn chưa quen với thái độ của anh như vậy, nên đôi lúc bất mãn nó đã giận anh. Mà thôi, giận hờn vu vơ gì đây, có còn bé nhỏ gì nữa đâu, có giận cũng chẳng ai quan tâm, thôi vậy, bỏ qua nó đi. Mà đôi khi cũng thèm một câu của anh vỗ về, một câu hỏi thăm của anh.......

Đạp xe vòng vòng coi hôm nay dân tình chuẩn bị Tết đến đâu rùi. Thời tiết buổi sáng trên cao nguyên se lạnh nhưng hòa cùng ánh nắng nữa nên có một cảm giác rất thanh bình. Ui' dao` mơ mộng thấy sợ. Tết càng năm càng chán, không khí thì chẳng thấy đâu, hoa mai hoa đào thì cũng bán đầy ra đó, chợ tết thì cũng có đông hơn. Mà bán hàng mệt chít đi được, nó lười cái khoản đó lắm.

"lang thang trong chiều mưa bước ngang qua công viên ngày xưa" nghe câu hát này tự dưng lại mún vào công viên. Nhưng vào một mình á, nó thấy.....mà thui, lâu lâu tự do một ngày xem nào. Ở đây thật thoải mái, cây cối cũng nhiều nữa, buổi trưa ngủ ở đây là sướng nhất (chỉ có dành cho người vô gia cư thôi nhá). Nó nhớ lại hồi trước, nó cũng cùng bạn bè, sáng chủ nhật nào cũng lên đây ngồi chơi. Mà giờ mỗi đứa một trường, cũng ít chơi với nhau, tự dưng thấy buồn quá. Kỉ niệm cũng mãi là kỉ niệm khi người ta đã quên rùi thì cũng chỉ còn một người nhớ mà buồn. Hứng lên, muốn khóc quá, mà chẳng lẽ lại khóc ở đây và khóc một mình như thế à, người ta cười chít. Thui, lấy tay gạt bớt những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má, nó hít một hơi thật sâu và thở ra. Đó là cách mà nó vẫn khuyên mọi người khi mệt mỏi, dù chưa thử qua. Nhưng thấy cũng thật dễ chịu đấy chứ.

Về đến nhà rùi, hôm nay đông khách ghê, vậy mà nó lại rảnh rỗi đi nghĩ những chuyện không đâu. Thôi, bắt tay vào làm việc nào........

7h tối, về nhà rùi, mở nick lên coi có ai nhớ mà nhắn tin cho nó hok. Thất vọng, bùn, ko có tin nhắn nào cả....nó lại thấy anh.....nhưng.....

Tối nay khi có chị bạn nhắn tin dt cho, nó chợt cảm giác ....gì đó ....nhỉ.....Từ bữa khi anh không nhắn tin cho nó nữa thì nó cũng chẳng buồn đụng đến cái điện thoại. Lại nhớ anh nữa rồi....mấy hôm nay nó cứ nghĩ đến anh mãi thôi, đôi khi lại lặng lẽ khóc......và ngủ đi lúc nào không biết nữa. Nó nhớ anh, nhớ những lời anh nói với nó trước kia, nhớ những câu nói ngắn ngủi của anh chúc nó ngủ ngon....nhớ tất cả những gì về anh mà nó cần phải nhớ. Nhưng thế thì ích gì, nó không thể nói cho anh biết tình cảm của nó. Anh thì vẫn là anh mà, chỉ có điều là vô tâm với nó hơn một chút thôi...chỉ một chút thôi.....Nghe lời khuyên của Chị, nó cũng thấy rằng nó đòi hỏi ở anh quá cao. "Thôi nhé, ngốc ạ, anh còn có việc của anh, ko thể cứ con nít mãi với nó thế được, phải biết nghĩ cho anh chứ. Sao lại cứ làm anh buồn" Tự nói với mình thế đấy, nó ôm chặt và nhéo con gấu..... Muốn nói với anh nhiều lắm nhưng ........Nó bảo anh không chịu hiểu nó, mà làm sao anh có thể hiểu nó trong khi nó còn không hiểu chính nó muốn gì nữa. Thật dở hơi, nó đúng là con người kì cục... A` uhm`, ước gì anh ở đây với nó nhỉ, nó sẽ dựa vào vai anh mà khóc, khóc thật nhiều, cho thỏa nỗi nhớ anh trong những ngày qua. Kệ nó chứ, ai cấm không được mơ ước đâu, hãy đợi đấy, sẽ có ngày điều nó ước trở thành sự thật.....nghĩ rằng anh cũng đang nghĩ đến nó, nó mỉm cười nhắm mắt....mang theo anh vào giấc mơ...........

thaingocdaly2006
06-02-2008, 03:48 PM
anh ay hoi vô tình :D............... nhưng mà sẽ tot thoi

angle blue
06-02-2008, 04:18 PM
Ui tốt đến nỗi ngày 30 tết nói 1 câu: em ơi, mình chia tay nhé, tốt như vậy à.....:timvo: :(

su_ty_lun_14182
06-02-2008, 05:43 PM
nhớ thì hãy nói vói anh ấy....

angle blue
07-02-2008, 05:36 AM
nói được thì đâu ai còn cứ im lặng mãi để phải đau khổ vậy đâu.