PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật 14-2



_langtu_8x
04-02-2008, 09:54 AM
"Tất cả là sự sắp đặt của số phận!" Đó là câu nói lần đầu tiên khi vịt gặp Gà. Vịt còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Gà trong buổi khai giảng đầu năm. Lúc đó, Gà là học sinh đỗ thủ khoa vào trường Vịt học, vì là thủ khoa nên Gà được phát biểu cảm nghĩ của mình khi bước chân vào năm học mới tại ngôi trường này. Vịt tưởng rằng cô bé kém minh 1 tuổi kia sẽ nói " người nhớn" lắm nhưng cô bé hồn nhiên nói rằng " Tất cả là sự sắp đặt của số phận! Đáng ra em định thi vào trừơng chuyên ngữ nhưng cha mẹ em lại bắt em thi vào trường chuyên này. Nhưng em mong học tại ngôi trường giàu truyền thống này sẽ luôn được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè!" Chính sự hồn nhiên của Gà đã làm Vịt bị cuốn hút ngay lần gặp mặt...
Vậy là 1 năm kể từ khi Vịt được trường cho đi du học. Còn 1 mình Gà ở lại với nỗi cô đơn và buồn trống vắng. Hôm nay, ngày Valentine-ngày sinh nhật của Gà nhưng chưa bao giờ ngày sinh nhật của Gà buồn như thế này. Bạn bè, những đoá hoa, hộp quà, những party tất cả đều đầy đủ cả nhưng Gà vẫn cảm thấy buồn vì đây là lần sinh nhật đầu tiên không có Vịt bên cạnh kể từ ngày cô và Vịt yêu nhau. Thời gian dần trôi vê đêm, ngoài trời mưa đã ngừng rơi, Gà nhoài người với latop, cái cảm giác trống vắng khi thiếu Vịt ở bên làm cô cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Dường như cô muốn tìm 1 ai đó để tâm sự cùng mình…
BUZZ!!!
ht: Sinh nhat co vui ko co be?
Dường như Vịt đoán trước được tình huống Gà sẽ online và anh đã ngồi "phục kích" cô từ trước.
c2(nk name của Vịt): dang ghet, sao sinh nhat em ma anh cung khong goi dien ve hoi tham lay 1 loi? thu hoi the sao em vui duoc
ht: Cho anh xin loi ma, ben nay anh dang thi hoc ki nen ko the ve kip sinh nhat em dc. Anh co goi dien ve day chu, nhung bo me em noi rang em ko co nha, anh goi di dong cho em thi em lai tat may! sao em lai trach anh vo li the dc???????
c2: anh co biet em nho anh den the nao ko??? em da ko di choi cung lu ban de doi dien cua anh the ma….
ht: thuj ma, co be viec j phai nong tinh the! anh hua sinh nhat nam sau anh se dc chua?
c2: em ko can nam sau, em chi can co anh ngay luc nay thoi!
ht: em dung tre con the nua, anh lam sao ve dc bay gio chu !^^ Tuy anh ko ve dc nhung anh da chuan bi san cho em 1 mon qua roi! em nham mat lai dj, dem dem 3 se thay dieu bat ngo xay ra!^^
Dường như câu nói của Vịt có một sức mạnh vô hình nào đó khiến Gà không thể cưỡng lại được và đành nghe theo.
ht: 3…2…1 Binh bong
Tiếng chuông cửa nhà Gà bỗng vang lên, " chẳng nhẽ lại là Vịt, chẳng nhẽ Vịt đã về đúng dịp sinh nhật Gà?" Cô tự hỏi với nhiều phân vân trong lòng. Tiếng chuông cửa lại 1 lần nữa vang lên, cô vội ra mở cửa.
- Cô có phải là Yến không?-Trước mặt Gà là 1 chàng trai với 1 bó hồng to ở trên tay.
-Vâng- Gà trả lời- Có chuyện gì vậy anh?
-Có người gửi cho cô bó hoa này, cô hãy ki xác nhận cho tôi.
Gà nhận bó hoa trong lòng đầy phân vân và nghi ngại. Cô mở tấm thiệp hồng trên bó hoa:" Chúc em thêm 1 tuổi mới thành công và hạnh phúc! Yêu em! Vịt." Trong khi Gà còn đang say sưa với lời chúc của Vịt trên tấm thiệp thì tiếng chuông điện thoại bông reo.
-Alo-Gà hỏi.
-Hi, em ah, nhận được quà sinh nhật của anh rồi chứ. Em sẽ còn nhiều bất ngờ nữa trong đêm sinh nhật này đấy. Hãy chờ nha!!!
Không để cho Gà kịp nói câu nào, Vịt liền cụp máy.
ht: the nao co be, gio em muon gi nua nao???
c2: hj, uoc gi gio nay anh co o day nhi?
ht: Vay em hay nham mat lai va cau chua di? Biet dau chua se nghe dc loi em noi va se mang anh den ben em!^^
c2: hj, lan nay anh ko the thuc hien duoc man kich " chang hoang tu va hoa hong nua rui" nhung em cung thu nghe loi anh cau nguyen thu xem, biet dau… hjhj
Thế rồi Vịt lao ra ban công, nhắm mắt lại ngước lên trời và cầu nguyện.
-Cô bé không cần cầu nguyện nưa đâu, chúa đã nghe thấy lời cô bé và mang anh trở về rùi nè!
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Gà, cô quay ngoắt lại. Vịt…không tin vào mắt mình nữa, cô dụi mắt nhìn kĩ lại kột lần nữa.
-Sao thế cô bé, anh thay đổi nhiều đến nỗi cô bé không nhận ra nữa hay sao?
Đúng là Vịt rồi, vẫn giọng nói ấy, tiếng cười ấy, Gà không lẫn vào đâu được. Cô lao đến ôm chầm lấy Vịt. Bao mong nhớ của Gà bấy lâu nay bị kìm nén nay đã vỡ oà trong niềm xúc động, trong giây phút này.
-Anh về bao giờ thế, sao không điện cho em ra đón.
-Anh mới vế sáng nay, anh thi xong rồi, nên trường cho nghỉ học mấy ngày, anh vội về ngay để kịp ngày sinh nhật của em. Anh muốn dành cho em sự bất ngờ mà.
-Vậy còn bó hoa kia, và nk chat của anh đang online nữa?
-Hì, em quên rằng đối diện nhà em có quán cafe hay sao? Nói rồi Vịt chỉ tay sang quán cafe đối diện bên đường.
Rõ ràng Vịt luôn biết cách hâm nóng và làm mới lại tình yêu giữa anh và Gà. Chinh vậy, đã bao nhiêu lần Gà tưởng sẽ chia tay nhưng nhờ sự Refresh kịp thời của Vịt làm Gà cảm thấy tự tin vào tinh yêu của mình hơn.
-Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Gà hổi trong sự hân hoan vào vui sướng.
-Em cứ chờ xem, bất ngờ chưa hết đâu. Hôm nay anh sẽ cho em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác…

_langtu_8x
mong các bác giúp đỡ em nhìu nhìu nha!!! Câu truyện ngắn này tôi xin gửi đến Y người mà tôi yêu quý nhất!!! Chúc em luôn hạnh phúc!!!!