Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình dang dở



_langtu_8x
04-02-2008, 09:41 AM
"Nhưng em ơi,anh vẫn mong còn dư lại ít nữa là một chút yêu thừa để em còn chịu đọc những lời biện bạch sau đây và để em còn đoán nghe sự tràn đầy trong tiếng gọi "em" trong bức thư này mà anh mong không phải là bức thư cuối cùng…
Nếu như em không thể tha thứ cho anh ngay bây giờ thì hãy để thời gian làm xoa dịu đi vết thương lòng của chúng ta. Có lẽ khi em đọc bức thư này thi anh đã đi đến 1 nơi rất xa, nhưng ở nơi ấy anh vẫn mong có một ngày em sẽ quay trở lại với anh.
Mãi yêu em!!!
Vịt !!! ".
Thế là vịt đã ra đi trong sự nghi ngờ và để lai cho gà cũng như mối tinh dang dở của họ nhưng đau khổ. Vịt và Gà quen nhau cách đây 2 năm, họ tình cờ gặp nhau trên mạng. Cả 2 nói chuyện với nhau rất hợp nên họ nhanh chóng thân với nhau, họ thường xuyên gửi thư và ảnh cho nhau. Thế rồi tình yêu của họ cũng nhanh chóng bắt đầu và phát triển. Có lúc họ tưởng rằng mình là đôi trai gái hạnh phúc và đẹp đôi nhất trên thế giới này. Nhưng cuộc sống nào đâu có như họ tưởng, vì 1 sự hiểu lầm nho nhỏ mà Vịt và Gà đã cãi nhau, để giờ đây cả hai phải chịu sụ giày vò của xa cách…
Chia tay gà, Vịt xin bố mẹ cho đi học ở Anh. Vịt muốn lao vào học để quên đi mối tình dang dở của mình. Nhưng người ta nói " Tình đầu bao giờ cũng mong manh và khó phai". Nên Vịt khó có thể quên mối tình đẹp đẽ đó 1 cách nhanh chóng như vậy…
Reng, reng, reng!! Vịt đang say sưa trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo lên. " Mới 6h sáng, có ai gọi cho mình vào tầm này nhỉ?".
- Àlố, ai gọi đấy? Vịt trả lời với giọng tinh nghịch như mọi ngày.
- Vịt ah, Vịt còn nhớ Gà không? Đầu dây bên có tiếng của 1 cô gái vang lên.
Tiếng cô gái trong va cao đến nỗi chàng trai cảm tưởng như cô gái đang đứng trước một cánh đồng rộng mênh mông, với từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt trên nhưng mặt cỏ.
- Gà ah, em đang ở đâu đấy? Em gọi điện sang Anh thế này tốn tiền lắm, tắt máy đi để anh gọi lại cho. Vịt mừng rỡ như cậu bé bắt được vàng.
- Không kịp đâu Vịt ah, máy của Gà cũng sắp hết pin rồi. Gà muốn hỏi Vịt 1 câu, Vịt còn yêu Gà chứ? Giọng cô gái đầy xúc động vang lên.
Thông thường chỉ có người con trai mới hỏi người con gái câu này. Mà nếu như người yêu mình có hỏi thì trong tình huống này chỉ có 1 câu trả lời duy nhất.
- Vịt vẫn còn rất yêu Gà. Gà tha thứ cho Vịt rồi chứ. Vịt trả lời một cách dứt khoát không hề đắn đo.
- Tất nhiên Gà cũng rất yêu Vịt rùi. Vịt ah, Gà muốn làm đám cưới với Vịt ngay bây giờ được chứ? Giọng cô gái trẻ ghẹn ngào vang lên.
- Bây giờ ư? Chàng trai hỏi cô gái với giọng đầy nghi ngờ.
- Đúng vậy, ngay trên diện thoại này. Giong cô gái càng quả quyết.
- Được thôi. Chang trai nghĩ, có lẽ Gà đã không chịu được sư thiếu vắng hình bóng của anh trong cuộc đời cô, chính thế Gà đã gọi điện sang đẻ mong anh có thể quay về với cô như xua. Còn cái " trò" kết hôn mà Gà nói, thì có lẽ cũng chỉ là một câu nói đùa của cô. Thực ra, gần đây cơn sốt kết hôn trên mạng rất phổ biến nên có lẽ Gà cũng chạy theo xu thế đó.
" Bây giờ ở London là 10h sáng, trời nắng nhẹ. Anh sẽ bày những bàn tiệc dưới gốc cọ kia, trên bàn sẽ trải những tấm thảm trắng muốt và đặt lên đó nhiều hoa quả và rượu vang, và những bộ đồ ăn bằng bạc thật tinh xảo, đẹp mắt. Darling, đây là phần tổ chức cho đám cưới của chúng ta."
- Thật tuyệt, tiếp tục đi anh. Dường như Gà rất thích thú và reo lên.
" Anh sẽ mặc 1 bộ vest màu đen sang trọng, cổ thắt 1 chiếc nơ màu trắng. Sẽ có một cô gái người Anh ngồi trước đàn piano va chơi 1 bản nhạc cho hôn lễ. Rồi sau đó cánh của phòng khách từ từ mở ra, em sẽ xuất hiện trong bộ váy màu hồng lộng lẫy và tiến về phía anh. Anh chưa bao giơ thấy em đẹp như hôm nay."
- Thật tuyệt honey ah! Gà khẽ reo lên.Dường như em đang nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khung cảnh đó.
"Phù dâu sẽ là 1 cô gái người Anh. Cô ta sẽ 1 tay cầm bó hoa, 1 tay cầm tay em dắt em đến bên anh. Phía sau em là 2 bé gái mặc váy trắng xinh xắn sẽ nâng vạt áo cưới cho em. Tấm thamư đỏ trải dài hơn 50m và khi em bước đến phía cuối con đường thì anh với em sẽ hoà làm 1, darling ah!"
- Thật tuyệt vời! Em xúc động quá, tiếp đi anh. Dường như em đang khóc. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua tiếng nói nghẹn ngào của em trong điện thoại.
"Vị linh mục già bắt đầu cầm quyển kinh thánh lên và hỏi "Gà, con có đồng ý làm vợ Vịt không? Cho dù là nghèo đói hay giàu sang, mạnh khoẻ hay bẹnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa 2 người?"
- Con đồng ý! Vịt vưa dứt lời, giọng Gà đã vang lên xen lẫn trong tiếng khóc nghen ngào. Em nói tiếp :"Thế còn Vịt? Con có đồng ý lấy gà làm vợ hay không? Bất luận la giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật cho đến khi cái chết chia lìa 2 người?"
- Con đồng ý! Vịt trả lời 1 cách dứt khoát và nhanh chóng. Dường như Vịt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, có một cảm giác lạ đang trỗi dậy trong lòng. Rõ ràng anh vua nói ra lời thề thốt của những cặp vợ chồng mới cưới, kể từ khi yêu Gà anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này thế mà giờ đây Vịt lại nói ra điều đó một cach dễ dàng như vậy.
- Rồi sao nữa hả Vịt? Giọng Gà vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Anh sẽ lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn bằng ngọc, đây là món quà mà mẹ anh tặng cho anh và muốn anh trao nó cho người vợ của mình sau này.- Anh trả lời Gà trong sự hân hoan.- Giờ anh sẽ đeo nó cho em để minh chứng cho tình yêu và sự thuỷ chung của anh dành cho em.Tiếp đó vị linh mục già nói:"Nhân danh cha và thánh thần ta tuyên bố từ nay các con sẽ là vợ chồng. Anh sẽ ôm thật chặt lấy em và hôn lên đôi môi đỏ thắm kia, cùng với nhưng giọt nước mắt sung sướng đang chảy trên mắt em.
- Thật tuyệt vời tất cả giống như 1 giấc mơ vậy, Vịt ah? Gá xuýt xoa.
" Rồi em sẽ tiến lại gần đám đông và ném bó hoa về phía họ. Mọi người sẽ tranh nhau bắt lấy…" Chàng trai dang say sưa thì Gà ngắt lời:" Vịt ah, nếu Gà chết rồi liệu Vịt còn yêu Gà và nhớ lời hứa của mình không?" Câu nói của à làm cho không khi vui vẻ giữa 2 người như vụt tắt. Tất cả chìm vào im lặng. " Sao em lai nói vậy? Bao giơ em chết?" Giọng em vang lên thật bình tĩnh:"Cám ơn anh đã cho em 1 đám cưới thật đẹp và ý nghĩa. Em sẽ nhớ mãi đám cưới này, nhớ mãi tình yêu của anh. Dù có…" Em bật khóc trong tiéng nấc nghẹn ngào. Chàng trai cảm thấy sợ hãi:"Em đừng đùa như thế!" "Em không đùa, em đang ở trên máy bay. Anh có nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa kia không? Anh có nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu gào không? Máy bay gặp sư cố sắp rơi rồi. Em sợ…" Rồi em lại bật khóc, lần này em khóc thật to hơn. "Em đừng lo, mọi sự cố sẽ dược khắc pphục ngay mà!" Chàng trai cố trấn tĩnh cô gái. Nhưng thực ra anh biết răng trong tinh huống này có 9 phần là chết và hi vong được sống sót là rất mong manh. "Không còn hi vọng nưa đâu anh ơi. Em đành phải phó thác sinh mệnh mình cho số trời vậy! Em biết em đang nghĩ gì không? Em đang ngĩ đến ngày đầu chúng ta quen nhau, nghĩ đến những lời ca ngọt ngào mà anh dành tặng cho em. Em sẽ mãi yêu anh, cho dù ngàn năm sau tình yêu em dành cho anh cũng không thay đổi." Rồi Gà cất giọng hát nhỏ 1 câu gì đó mà chàng trai không nghe rõ. Lúc này đây, trái tim Vịt đang run rẩy và sợ hãi vô cùng. Sự sợ hãi đó cứ lớn dần lên từng phút.
- Anh có tin có kiếp sau không?- Cô gái hỏi chàng trai bằng tất cả sư bình tĩnh.
- Có, anh mong rằng kiếp sau anh sẽ đươc gặp em, vẫn được yêu em. Lúc đó em vẫn sẽ đồng ý làm vợ anh chứ. Dường như lúc này đây, Vịt đang cố hết sức làm cho cô gái vui vì anh biết răng đó chính là đièu duy nhất anh có thể làm cho Gà trong phút giây này.
- Cám ơn anh đã cho em nhưng phút giây để yêu thương. Nếu có kiếp sau em nguyện vẫn sẽ được yêu anh sẽ mãi được bên anh. Rè…rè…rè… Tiếng em bỗng nhỏ dần và vụt tắt.
Vịt nhanh chóng gọi lại cho Gà nhưng không được, đầu dây bên kia không có tín hiệu gì. Vịt như choàng khỏi giấc mộng, mồ hôi anh vã ra trên trán. Ngoài kia, mặt trời đang san sẻ những tia nắng ấm áp đầu tiên. Nhưng căn phòng và trái tim của Vịt dường như đang giá lạnh và tê tái.
Tối hôm đó, tivi đưa tin về vụ tai nạn máy bay. 1 ngày, 2 ngày…rồi 10 ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Gà, mặc dù Vịt đã nhiều lần gọi điện cho Gà nhưng không bao giờ liên lạc được. Vịt nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ dược gặp gà nữa. Anh vừa nghĩ vừa mở ngăn kéo lấy ra chiéc nhân bằng ngọc. Anh chưa kịp nói với gà rằng chiếc nhẫn mà mẹ anh tặng là có thật và anh muốn trao nó cho gà khi 2 đứa còn yêu nhau. Mắt Vịt bỗng nhoè đi khi nghĩ đến Gà và lời hứa thuở nào…

_langtu_8x
truyện k hay mong mọi người thông cảm nha!!!

danhloilaphudu
04-02-2008, 01:10 PM
Chào_ langtu_8x.Câu chuyện của bạn rất hay và cảm động ,măc dù chuyện đó có thật hay ko thì gia' như kết cục cuối cùng sau sự cố đó 2 người lại gặp được nhau thì tốt hơn !!!!!!!!!!!!!!!

_langtu_8x
06-02-2008, 01:37 PM
mình ko bik p? vjet cai két thé nào nen vjet bùa nhu vay!!! minh nghj~ là 1au truyen bùn s~ là 1 cau truyèn hay the thui!!!! cam on ban dã gop ý!!!!

thaingocdaly2006
06-02-2008, 03:24 PM
:khocnhe::khocnhe:................. :khocnhe:............................

bff_173
06-02-2008, 06:59 PM
yêu 1 người thật khó !

phambangtam
07-02-2008, 10:53 AM
câu chuyện cảm động wá....

chuongvochuong
07-02-2008, 11:07 AM
Truyện này tương tự như trong vụ cháy trung tâm thương mại sài gòn, có 1 bà thoát ra ko được nên gọi cho người yêu làm đám cưới. chuyện này lên báo luôn. Chắc ông kia bắt chước rồi tưởng tượng ra duck and chicken -_-

tieuthu_vuitinh747
07-02-2008, 11:49 AM
yêu một người thật dễ.....nếu như người ấy cũng yêu mình.....

lonelygirl19190
08-02-2008, 07:19 PM
bùn nhỉ sao tình yêu lúc nào cũng có sự đau bùn

tieuthu_vuitinh747
09-02-2008, 01:46 AM
Tình yêu có cả đau buồn lẫn hạnh phúc mà bạn........" thuyến đến đầu cầu ắt sẽ thẳng "

haibep
09-02-2008, 03:15 AM
Cảm đông quá ta..........
Chào bạn.
Bạn àh 1 câu truyện bùn củng có thể là 1 câu truyên hay đó
nhưng một câu truyên hay mà có kết bài dỡ thì thành một câu truyện bùn rồi ^_^

Mong rằng bạn sẽ đóng gáp nhiều câu truyện hay thêm nữa...........