PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy cho thời gian way trỡ lai !



tinh_chet
04-02-2008, 08:39 AM
nếu có một ước mơ tôi sẽ ước thời gian way trở lại,có lẽ tôi sẽ ko cho mọi chuyện di qua mình thật mau,giờ dây tôi dã mệt mõi với chữ tình ,trái tim tôi gần nhu lạnh giá ko còn chút cãm giác dối với tình cãm nũa , hãy cho tôi bit phãi làm sao????:rain:

thaingocdaly2006
06-02-2008, 03:54 PM
phải hơ nóng nó , níu k hơ dc thì chờ đợi , từ từ sẽ có 1 ngày bạn gặp nơi sưởi ấm trái tim bạn thoi

chuongvochuong
06-02-2008, 04:17 PM
hãy về nhà và xăm lên lưng chử NO LOVE nó sẽ nhắc nhở bạn phải làm gì khi gặp một em nóng bỏng

Rieng_minh_anh_co_don
06-02-2008, 06:15 PM
hay hay^^ , chắc bạn đã thử rùi nhỉ :so_funny: , nhưng mà bạn nè, sao lại ước thời gian quay trở lại, sao k đi tiếp con đường , để sau này già, nhìn lại con đường mình đa đi qua, bao kỉ niệm bùn vui đan xen nhau, hay bik bao, nếu bạn cứ vấp ngã rùi lại quay ngc tzan, cuộc sống hoàn hảo, sẽ vô nghĩa lắm...tin minh đi ^^

angle blue
07-02-2008, 05:35 AM
Tại sao phải ước cho thời gian quay trở lại, những gì đã qua thì hãy cho nó đi, ao ước thì cũng chỉ làm cho con người sống mãi trong mộng mị mà thôi.
Còn làm gì thì bạn đừng lo, trái tim của bạn không đóng băng được đâu. Khi tìm được 1 t/y đích thực, 1 người chỉ dành riêng cho bạn thì khi đó trái tim bạn sẽ có cảm xúc thôi, đừng quan trọng hóa vấn đề.

hakhung
07-02-2008, 07:17 PM
" nếu có 1 ước mơ tôi sẽ mơ cho thời gian quay trở lại " anh à ! cho đến bây giờ em vẫn chưa quên được anh , em phải làm sao để ko nhớ tới anh nữa? dường như khi càng muốn cố quên anh thì em đây lại nhớ về anh ´, về những kỉ niệm.....nhiều hơn........! dẫu biết như thế chỉ làm cho trái tim em thêm tổn thương mà thôi , làm như thế là em đã có lỗi với 1 người............ giá như hôm qua anh đừng có gọi diện cho em , đừng giải thích với em rằng "anh yêu em" nhưng tất cả là do trời định ! giá như............ vâng.......... nhưng tất cả đã muộn rồi anh à........ em ko muốn chị ấy phải đau khổ............. mình sẽ sống hạnh phúc hơn khi không thấy người khác phải rơi lệ..........! em luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc , hãy sống và hài lòng với những gì mà mình đang có anh nhé !

tinh_chet
08-02-2008, 06:45 PM
thank! các bạn nhiều, những gì dã xãy ra với mình bây giờ chĩ là một giấc mơ buồn và có lẽ mình cũng ko cần phãi cho thời trỡ lại nữa. bây giờ diều tốt nhất có lẽ là bước trên con dường mà mình phãi chọn thôi:wave:

amy_le
08-02-2008, 06:47 PM
cái jì đến sẽ đến kakakakakakakakaka

tieuthu_vuitinh747
09-02-2008, 01:53 AM
rồi một ngày bạn sẽ trái tim bạn ấm lên lúc nào hok hay biết đâu.........mình cũng công nhận là mình mệt mỏi với chữ tình lắm rồi.......nhưng dù sao vẫn còn tình

chjp_boy
10-02-2008, 02:52 PM
Bạnh hãy để thời gian trôi như bình thường đi biết đâu sau này bạn gặp 1 người để bạn thương yêu và cũng thương yêu bạn thì sao.