PDA

Xem đầy đủ chức năng : chạy chốn.....



† LangThang †
03-02-2008, 01:18 AM
Đã 6 tháng rùi mình vẫn không thể quên được cậu cậu ah.Mình không biết mình phải lam f gì để quên được cậu cả,giường như mình đang chạy chốn một cái gì đó có lẽ mình đang chạy chốn cái thực tại này cậu ah cái thực tại ma mình không có câu.Mình ko dám đối diện với cái thực tại đó cậu ah.Cậu biết không những ngày mà mình được ở bên cậu mình ước gì nó sẽ không bao giờ trôi địMinhf chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cậu, nhưng đâu phải cái gì mình muốn cũng được đau đúng không cậu va cuối cùng thì mình cũng vẫn không có được câu và mình cũng vẫn là người đến sau đúng không va cậu cũng không chọc mình cho dù mình có làm thế nào đi chăng nữa đúng khộng :timvo:
Mình đã bảo mình sẽ phải quên cậu nhưng chăng hiểu sao nữa mình vẫn luôn thấy nhớ cậu rất nhiều mình vẫn không thể quên được hình ảnh của cậu cậu ah.Giờ đây mình chẳng biết phải làm sao nữa mình chỉ biết rằng mình nhớ cậu rất nhiều cậu ah,mình chúc cậu luôn hạnh phúc bên người cậu đã chon.Mình vẫn mong thấy được nụ cười luôn ở trên khuôn mặt cậu đừng để bao giờ nụ cười đó bị vụt tắt trên khuôn mặt cậu nhé

hehehoho
03-02-2008, 01:31 AM
Chốn đi đâu? Đối diện với sự thật đi ^^
Vẫn biết cố quên là se nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

† LangThang †
03-02-2008, 02:30 AM
đối diện thf mình vẫn phải đối diện nhưng giờ em chưa thể quên được người đó hix không biết làm sao để quên được đây

thaingocdaly2006
03-02-2008, 02:35 AM
nhớ bt đi rùi sẽ bt trở lại bt
chuyện gì rùi cũng phải có 1 ket thuc chứ ^^

† LangThang †
03-02-2008, 02:40 AM
đang dần cố quên nhưng do mới 3 ngày hôm trước tự nhiên gặp lại cô ấy lên mới biết là mình còn yêu cô ấy hix thế mới chết :(

hoatimuoi
03-02-2008, 04:02 AM
đối diện với sự thật thì tốt hơn chạy trốn bạn ah.Hay xdungx cảm lên đi

phương ^_^
03-02-2008, 09:07 AM
mình củng như bạn nhưng mình ko thể
mình ko thể làm như mình muốn đc
mình ko thể
vi mình còn có gí đình

phương ^_^
03-02-2008, 09:22 AM
bố mẹ con lớn rồi nên con muốn bố mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nửa
con chơi vơi Bác từ năm 11 đó củng la lúc Bác chuyển vào lớp con
con ko hiểu sao bố mẹ lại cấm con chơi vơi Bác chỉ vì nó có những điều ko tốt
con ko hiểu sao bố mẹ lại có ác cảm với Bác như vậy

Nó mất bố từ khi lên 2t sau đó nó phải sống vơi ông bà ngoại của nó

con chơi vơi nó vì con hiểu nó

con nói với mẹ rồi con với nó chỉ là bạn ma mẹ ko tin sao mị lại cứ cấm con

Mỗi lần nó đến tìm con mà con ko có nhà là mẹ lại măng nó

chẳng lẽ mị ko tin con sao sao lúc nào mẹ củng nói nó nay nói nó nọ thế

con bít mẹ chỉ lo cho con rằng con chơi vời nó con sẽ ko học hành gì cả vì năm này con hoc 12 rùi bố mẹ sợ con sẽ ko học hành gì khi con cứ hay đi với nó

con nói nhiều rồi nhưng mẹ đau có hiểu con chứ

thực sự thì con ko thể ko chơi voi Bác đc bố mẹ bit ko nó đang rất buồn và cần con vì trong số bạn bè của tụi con thì chỉ co con la hiểu nó thôi nên con ko thể

không thể làm theo ý của bố mẹ đc

babylove17
03-02-2008, 09:54 AM
Chốn đi đâu? Đối diện với sự thật đi ^^
Vẫn biết cố quên là se nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

ai cũng nói dc câu đó hết nhưng có làm hay ko là cã một vấn đề lớn đó bạn ah

† LangThang †
05-02-2008, 04:22 PM
baybylove17 mình cũng mong được như bạn nói lắm hì nhưng giờ người đó đã có người khác rùi chính vì thế mà mình không muốn làm cho cô ấy phải nghĩ nhiều về mình nữa không muốn cô ấy bị bận tâm nữa chính vì thế cần quên cô ấy nhưng lại cảm thấy khó quá phải chăng yêu một người thật lại khó đến thế ư???

chjp_boy
10-02-2008, 10:52 AM
Hic cảm động quá. Chuyện này cũng giống với 1 thằng boy như mình quá.

su_ty_lun_14182
10-02-2008, 12:20 PM
"Có duyên xa tận chân trời cũng gặp, vô duyên ở trước mặt cũng như ko"

† LangThang †
12-02-2008, 06:05 AM
hix hix như sư tỷ nói phải chăng mình với cô ấy không có duyên và có lẽ mình có làm gì đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có được cô ấy chăng oa oa oa oa

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 06:10 AM
Có chạy trốn thì cũng thế thôi.........hãy nhìn thẳng vào sự thật mà sống bạn ạ !.........hãy là chính mình......rồi mọi chuyện sẽ qua thôi bạn ạ !........chúc bạn vượt qua mọi khó khăn !

† LangThang †
12-02-2008, 06:20 AM
năm mới rùi giờ cũng cảm thấy bớt buồn đi rui.Thôi kệ chuyện gì đến nó đến thì nó sẽ đến mình không muốn nhớ tới cô ấy nhưng thực mà nói thì mình không muốn quên cô ấy :((

tieuthu_vuitinh747
12-02-2008, 07:11 AM
càng có quên thì càng nhớ...........lẽ đời là thế !.........thôi thì.........để thời gian xoa dịu đi thôi bạn ạ.........chúc bạn luôn vui vẻ hơn !

rimikio
12-02-2008, 10:41 AM
Dừng trốn tránh sự thật đi ,hãy đối diện với nó !hãy giữ lại những gì mà bạn nhớ về cậu ấy và chôn chặt nó ở một nơi nào đó trong tim.Hãy cầu nguyện cho cậu ấy được hạnh phúc và đi tìm cho mình một cuộc sống mới hok có người ấy !

† LangThang †
12-02-2008, 01:30 PM
cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn có lẽ giờ mình đã tìm ra lối đi được cho minh.Giờ mình cảm thấy rất nhẹ nhàng,mình đã quyết định sẽ cho những kỉ niêm này vào tận trong trái tim mình hì

.::—ßµÖn—::.
12-02-2008, 01:36 PM
ngưỜi ta vẫn thưỜng nÓi:" yÊu 1 ngưỜi đã khÓ, quÊn 1 ngưỜi cÒn khÓ hƠn" , quên đi ư?, khÓ quá nhưng bjk saO đưỢc bi h` khi mà ngưỜi ta kO cÒn thjck mình nữa, cỐ nhỚ để rỒi thì mình sẽ nhận đưỢc ji` đêy?... nÓi đi nÓi lại thì vẫn p? quÊn

haibep
12-02-2008, 01:52 PM
Chắc lại là kết quả của 1 cuộc tình tay 3 rồi , Nhưng bạn ơi đời là thế mà ng` bạn yêu lại kô lưa chọn bạn....
Nhưng bạn lại lụa chon cách là quên câu ta ư bạn àh mình nghĩ rằng bạn ko lên làm như thế bởi tình yêu ko phải nói quên là quên đc đâu bạn àh
Nếu bạn đã quyết định quên cậu ta bởi vì ng` cậu ta chon ko phải là ban thì suy nghĩ đó thưc sự sai lầm đó bạn àh





Mình nghĩ rằng tại sao bạn lai ko tiếp tục yêu cậu ta nhỉ cho dù t/c của cậu ta ko dành cho bạn. Thì t/c của bạn vẫn có thể tồn tại mà ko cần đền đáp mà ( Mặc dù ý kiến đó có phần cô độc )
Mà nếu bạn yêu câu ta thưc sự thì bạn hãy cố chờ đợi cậu ta thêm chut; ít thời gian nữa đi rồi thời gian sẽ làm ng` ban yêu hiểu dc t/c của bạn thoi mà
Còn nếu như...... thì ban hãy cố gắn quên cậu ta một cách lặng lẽ đừng làm gì đễ có thể tổn thương đến cả 2 ban nhé

Thôi chúc ban đạt được điều mình mopng mướon nhé ...........

Đừng bỏ tôi mà đi nha,,,......