Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày mới bắt đầu và tôi hiểu dần rằng k nên tin bất cứ ng đàn ông nào nữa
thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:45 AM
ngày đó nói chuyện rất vui vẻ , hợp nhau , h4 nói chuyện với honey vui lắm , và h4 đâu bik honey cũng vui lắm , nhưng hok dám nói thôi....
Honey theo H4 từng gian đoạn từ khi nhà h4 còn nghèo rùi khi h4 khá lên , h4 có bik honey vui nhất là khi nào không?? là khi h4 vào h2t , post bài đầu tiên..... nói về honey.... và đó là cũng là thời gian bắt đầu honey k còn an tâm về h4......... nhớ nhất là lúc h4 đi nhậu , honey đã ức ntn h4 bik k? nhắn tin 1 cái ---" thì đi nhậu luôn đi " ---- rùi sau đó honey nhận dc đt h4 , và tắt , và tắt... nhìu lần lắm.... rồi khi k chịu nổi nữa , sợ mình sẽ bắt máy , sợ mình phải mềm lòng , honey đã tắt máy hẳn.... Bây giờ h4 đã k còn online , honey cũng k bik tại sao nhưng mà thực sự là h4 nên online đi , bởi vì honey đang có 1 suy nghĩ......... k hay đó ( vì lần cuối chat với h4 là lúc honey đưa hình cho h4)....... đừng khiến honey phải nghĩ xấu về h4 nhé !
chú thik : h4-- huhu_haha
...............honey -- thaingocdaly2006
huhu_haha
29-03-2008, 08:23 PM
Honey à
đừng nên như thế
H4 không phải là người như... đâu
biết là H4 rất nhớ Honey nhưng Honey hiểu cho H4 trong thời điểm này H4 là phải chuyển giao thế hệ cho đàn em để mình được ra quân, không 1 ngày rảnh rỗi để mà ra net được, biết H4 nhớ biết chừng nào không, với lại vào HHT thì chỉ biết Honey (tìm cái nào có dính tới Honey) mà vào xem thôi, chứ quen ai đâu mà vào 8. Đó là 1 chuyện, tháng 3 này là dính tới Hội thao Quận, rồi H4 chuẩn bị về phường làm nữa, biết bao nhiêu là chuyện, mặc dù rất nhớ Honey, nhớ cái thời còn thời gian tối nào cũng lên, nhớ cái thời nt lúc người ta đi ngủ, nhớ lắm Honey ạ, hãy đợi H4 máy ngày nữa, có thể H4 sẽ cố gắng tạo 1 cách để có thể liên lạc với Honey, có thể không còn online nữa (sẽ đưa cho Honey cái đt rẻ thôi) để liên lạc, còn nhớ cái hồi mà Honey đố H4 cái gì phát ra tiếng không (H4 đã chuẩn bị rồi đó) chỉ chờ có dịp là sẽ có cho Honey.
Số điện thoại của H4 chắc Honey cũng biết (01228792064) khi được thì liên lạc với H4 liền nhạ
Tốt nhất (nhưng điều này thì Honey lại không cho H4) là Honey cho H4 số điện thoại bàn đi, H4 sẽ điện cho Honey liền
Lòng tin ở 1 con người không phải 1 sớm 1 chiều mà nên được mà cần phải có thời gian để chứng minh Honey ạ, phải tin H4, hiểu cho H4 giai đoạn này nha Honey
Honey vẫn là Honey của H4 không khác được đâu, đừng vì cái lý do đó, lúc trước H4 cũng đã nói rồi đó
Hãy điện thoại cho H4 nhé
thinh111
29-03-2008, 08:43 PM
h4 và honey này mình thấy các bạn nên làm hòa với nhau và trở thành những ngừơi bạn tốt của nhau chư đừng nên nghi ngờ để rồi đánh mất đi tình bạn mà cuối cùng chẳng ai được gì va cac ban phai nói với nhau những chuyện còn khuất tất như vây moi đựơc thê nha.
babylove17
29-03-2008, 08:44 PM
ngọc ah , em nói gì thì nói chứ dng729 qơ đũa cã nắm như vậy còn anh là ni đáng tin nè
chả hỉu gì cả , po tay chị ngọc lun nè :DD: vui lên đi cho đời đỡ khổ
_Juliet_
31-03-2008, 05:29 PM
con nít chưa bik iu, ko dám lên tiếng :chayle:
nh0ckut3_dra
31-03-2008, 06:35 PM
hOk bIk đAnG kÓa cHIệN gÌ Ỡ đÂy tA????????????????????????
[H]-slinger
31-03-2008, 08:01 PM
làm người ai làm thế........ mà không làm thế lại không phải là người.....^^!
nh0ckut3_dra
31-03-2008, 08:02 PM
dà mAn tHỳ cÓa.hOk hÌu lUn. kakakaka.
yinyue
31-03-2008, 08:14 PM
Đúng vậy. Làm người ai làm thế mà hẻm làm thế thì hẻm là người mà hẻm là người thì hẻm có chuyện tình iu, hẻm có chuyện tình iu thì sẽ chẳng có chuyện của H4 và Honey.....Hai bạn hãy vẫn là bạn của nhau thiệt tốt nha. Hãy học cách tha thứ, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.....
Anh Yêu Em
01-04-2008, 01:14 AM
chịu thua , cái con bé lyly về anh dạy nhanh , ai cho pon chen chỗ người lớn hả kưng :hun:
emyeuanhmaimai
01-04-2008, 01:26 AM
Hai người nc cũng hông hỉu ji lun....
SUBARU
01-04-2008, 01:34 AM
Lòng tin ở 1 con người không phải 1 sớm 1 chiều mà nên được mà cần phải có thời gian để chứng minh Honey ạ, phải tin H4, hiểu cho H4 giai đoạn này nha Honey
Một câu nói đầy mâu thuẫn :thatall:
yinyue
04-04-2008, 09:52 PM
Tại ghi nhầm đó SUBARU àh, chắc huhu_haha định ghi là "Lòng tin ở một con người không phải một sớm một chiều mà cần phải có thời gian để chứng mình Honey ạ, phải tin H4, hiểu cho H4 giai đoạn này nha Honey".
Đúng là lòng tin ở một con người không dễ gì có thể nói và chứng minh trong một sớm một chiều. Nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ chứng minh được nếu không có lòng tin ở đối phương.
nh0ckut3_dra
04-04-2008, 11:23 PM
KhÓ hĨu tHậT. ChẴnG bIk kHuYêN sEo nỮa.
thaingocdaly2006
05-04-2008, 06:01 PM
thời gian làm con người thay đổi chóng mặt ấy thôi :haha:
yinyue
05-04-2008, 06:14 PM
Thời gian làm con người thay đổi chóng mặt mà con người cũng phải chạy theo thời gian bởi thời gian đâu có dừng lại. Mỗi ngày trôi wa, mỗi một khắc là đã có sự thay đổi rồi. Sự luân chuyển mà.......
uhm , dạo này em cũng thấy chị ngọc thay đổi :nooo:
thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:31 AM
đúng , chị đã thay đổi , chị k còn là chị ngày trươc nữa , chị dần lột mặt nạ ra rồi.......
chị dần tiếp ứng với cuộc sống bon chen và dần tệ hại rồi.....
và chị dần mất................. rồi
:nooo: cuộc sống bon chen ai cũng phải cuốn vào mà chị Ngọc............em cũng vậy.......nhưng mà suy đi nghĩ lại mình mất đi cái tôi của mình là hok tút ! :D vui lên đi , em mún nhìn thấy chị của ngày trước :hun:
thaingocdaly2006
06-04-2008, 06:56 PM
chị ngày trước......... ở đâu?
chị cũng k nhớ nữa
chỉ bjk rằng bây giờ thật tệ hại với những nụ cười gian xảo
những lời nịnh nọt luồn cúi tận sâu đáy xã hội
chị ngày trước......... ở đâu?
chị cũng k nhớ nữa
chỉ bjk rằng bây giờ thật tệ hại với những nụ cười gian xảo
những lời nịnh nọt luồn cúi tận sâu đáy xã hội
chị ngày trước của chính con người chị..................
luồn cúi ư :timvo: cái xã hội này tại sao lại cứ bắt con người ta phải như vậy
Yêu Chị Ngọc Nhất , Em Đợi Nhìn Thấy Chị Của Ngày Xưa
yinyue
06-04-2008, 10:26 PM
Ngày xưa là ngày xưa và hiện tại là hiện tại, chẳng ai sống với những ký ức xa xưa cả và cũng chẳng có ai có thể sống mãi với mình của ngày xưa. Ai cũng thay đổi, ai cũng đổi thay và vì thế muốn tìm lại con người của ngày xưa là rất khó. Nếu không vậy thì tại sao lại có những lúc ước mơ rằng được quay trở lại như ngày xưa! Ước rằng mãi là một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên và vô tư.....???......
m3O_cOn
07-04-2008, 01:02 AM
nÓi nhỎ nh4 iu nh4u l3m' mOi nhO mOj thưƠng mOj gĩn hOn vu vO cung chj t4j vj 2 ng thjch nh4u r4t thjch nh4u(chuc 2 nguOj sOm l4m l4nh nh4)
Nếu đc gặp lại là chính mình của ngày xưa..........em mong rằng............chị.............:huglove:
phương ^_^
11-04-2008, 12:48 AM
có người nói làm người ai lại làm thế nhưng ko làm thế ai lạ là người
yinyue
11-04-2008, 01:42 AM
Vậy thì lại mới có câu Vì sao lại thế tại vì sao lại thế sao không thế này mà lại ra thế kia.
huhu_haha
11-04-2008, 01:42 PM
ty all
có người sẽ hiểu cũng có người sẽ hiểu sai vì các bạn là người ngoài cuộc
chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi các bạn à
Ngọc, H4... các bạn cũng thế, dù sao cũng cám ơn các bạn rất nhiều
H4 nói mâu thuẫn ư, có lẽ là thế chũng chỉ vì khi H4 viết lên đây chỉ để thể hiện cái tôi, suy nghĩ của H4 thôi chú đâu phải là diễn thuyết trước công chúng đâu mà phải cứng nhắc, theo một lối văn chương đâu nhỉ :D
không hiểu sao H4 có cảm giác là Honey đứng đầu trong tất cảc bạn của H4 (H4 không có nhiều bạn lắm đâu chỉ có 4 đến 5 người thôi)
như Honey đã nói, H4 hiểu chứ: Trái tim của minh đã bị tổn thương thì không bao giờ làm lành nó được, chỉ có hành động....... (đừng như là Honey nói nha: tận đáy xã hội nghi ghê quá), hãy thư giản và tìm cho mình 1 trò để giải trí như H4 nè: thứ bảy, chủ nhật đừng học nhiều như thế, tranh thủ đi chơi xa, về miền quê, tắm sông, đi biển để giải tỏa cái áp lực đi hen
Lúc Honey cần thì alo cho H4 nhé !
good luck all !
yinyue
11-04-2008, 02:02 PM
Đúng. Có thể chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhưng đâu phải lúc nào người trong cuộc cũng hiểu đâu. Bạn phải nhớ rằng mỗi con người chúng ta là mỗi cá thể khác nhau. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau và cách yêu khác nhau. Cách thể hiện tình cảm khác nhau....rất nhiều và rất nhiều, tuy nhiên ko phải cái gì cũng trái ngược nhau mà đôi khi cũng có những sự trùng hợp, có thể là ngẫu nhiên mà cũng có thể là vốn dĩ nó đã như vậy.
Có những cặp song sinh giống nhau nhưng họ sẽ có cách nghĩ và lỗi sống hoàn toàn khác nhau đó.....
Đúng là khi trái tim của mình đã bị tổn thương thì ko bao giờ làm lành nó được, nhưng bạn cũng đừng nghĩ một mặt tiêu cực như vậy, vết thương dù lớn dù nhỏ thì theo năm tháng nó cũng phai dần, chỉ có điều là bạn có muốn quên nó đi và muốn hàn gắn vết thương đó hay không thôi.
Và ko phải ai cũng có thể có thời gian thư giãn bằng cách đi thư giãn như bạn nói đâu.......bạn hiểu mà.....
Chúc bạn và người ấy sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau nhé!
me0c0n
11-04-2008, 08:14 PM
tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất.................
có người nói làm người ai lại làm thế nhưng ko làm thế ai lạ là người
đã nghe câu nói đó nhưng làm người mà làm vậy thật hok đáng chút nào :5:
quyhoangngoc
11-04-2008, 10:02 PM
yeu la gi
vay cac ban
emluonlaem
12-04-2008, 12:26 AM
Trong lúc mình tuyệt vọng , đau khổ nhất của người con gái khi bị..........anh ấy vẫn yêu mình , vẫn luôn bên mình và cho mình cảm giác an toàn.Khi mình hận con trai cũng là lúc mình nhận ra lòng bao dung , vị tha của con trai thật cao cả.Mình có chuyện tình như những cuốn tiểu thuyết vây.Nó đầy nước mắt nhưng ngược lại mình đã có hạnh phúc của đời mình sau những giọt nước mắt ấy.................mình tin anh là người đàn ông duy nhất của tình yêu cao thượng.Nếu bẹn muốn biết hơn hãy gọi đến 0953210899
p3'_nh0'_nh0c''
12-04-2008, 01:06 AM
ủa! mọi người có chuyện jì bùn hem >.< !
huhu_haha
14-04-2008, 02:32 PM
thật khó để quên bạn à
7 năm qua là một quản thời gian có dài không nhỉ, vậy mà nó không dứt đi được, có lẽ mình đòi hỏi hơi quá (trong 5 năm là sẽ quên hết)
thui để thủ 10, 20, 30 năm sau nữa sẽ thế nào
dù sao mình cũng tiếp sống (gia đình, bạn bè, vợ, con cái, kể cả bạn đang đọc những lời này) đã là dĩ vãng thì cho nó vào kho kỷ niệm nhé
topic này dựng lên để chỉ trích mình vậy mà cũng làm quen được khá nhiều bạn nhỉ,
thank tất cả các bạn,
good luck all !
giotmuavotinh_hn
14-04-2008, 05:04 PM
bạn ơi thật ra con trai còn đáng sợ hơn thế ấy chư (*_*)...dừng buồn nửa bạn à
huhu_haha
14-04-2008, 11:43 PM
Bộ mình là con gái à :D
mấy hum nay không thấy Honey trả lời nhỉ, đi chết rồi hả Honey hay đi với thèng nèo ^^
chilovephong
22-04-2008, 02:27 AM
đúng á , con trai ko ai đáng tin cả..... thời buổi này con trai đểu lắm...phải cảnh giác trước con trai nè....
thaingocdaly2006
06-07-2008, 03:28 AM
thời buổi hiện đại !
k kím dc ng con trai tốt hả !!!!
toàn là tụi từng trải :))
trudien
07-07-2008, 03:15 AM
hay nhỉ ???????/
nên làm gì thì nên làm đừng để ??//
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.