PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều anh sợ!



suol
01-02-2008, 05:19 PM
em yêu của anh! được ở bên em anh cảm thấy cuộc đời mình vui biết bao nhiêu! anh chưa từng cảm thấy yêu đời đến thế và cũng chưa từng sợ phải rời xa trần thế nhưng giờ đây anh lại cảm thấy yêu quý cuộc sống của mình lắm, quý từng phút từng giây! Anh sẽ ở bên em cho đến trọn đời. Anh mong sao anh có thể chết sau em một ngày, vì sao vì một ngày đó anh có thể lo cho em có được chổ an nghĩ thật đàng hoàn và cũng đúng theo lời anh hứa sẽ chăm sóc em đến trọn đời! Sau khi xong anh sẽ xuống gặp em và đôi ta sẽ tiếp tục cuộc sống lứa đôi ở một thế giới khác biệt mà nới đó sẽ không có sự chia ly em nhỉ! ôi! trời sao anh lại nghĩ thế nhỉ! Anh thật là... thật là lo xa quá hoá ra nghĩ bậy em nhỉ!

THANHHUY_2990_2990
01-02-2008, 07:03 PM
bài viết hay đó , mà có điều nghe sợ sợ sao đó. Người đang sống mà tính đến sau khi chết, bạn là 1 người rất kỷ tính

thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:28 AM
anh hok nghĩ bậy chút nào đâu :D :vui: :vui:

suol
04-02-2008, 03:12 AM
anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại cần em đến thế! giờ đây và mãi cho mai sao anh luôn luôn sẽ mãi yêu em! vì yêu nên anh luôn sợ có lúc em rời xa anh, nhưng anh tin rằng em sẽ mãi luôn ở bên anh, dù mai sao có thế nào đi nữa thì tình yêu của anh sẽ mãi mãi dành trọn cho em!

sangsang
04-02-2008, 08:32 AM
Anh đúng là nghĩ bậy thật đó nếu 2 người yêu nhau như thế thì sẽ sống bên nhau trọn đời, mà nếu có chết trước hay sau thì đến lúc đó đã già mất rồi tình cảm không còn mặn nồng như hiện tại đâu thì làm gì có chuyện chết theo vào ngày hôm sau chứ vì còn phải có trách nhiệm lo cho con cho cháu nữa đúng không? đừng nghĩ bậy như thế người yêu của anh sẽ buồn đó vì em tin rằng trước tình cảm chân thành của anh người yêu của anh sẽ không rời xa anh đâu

Tháng Tư
04-02-2008, 08:36 AM
yêu chi mệt vậy yêu tui nà khoẻ re như bò kéo xe