Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mong anh luôn hanh phúc



tuannhi
01-02-2008, 06:41 AM
anh ! giơ` nay` có lẽ anh đang hạnh phúc ở 1 nơi rất xa và có lẽ anh đã có người con gái khác và cũng có lẽ người con gái ấy tốt hơn em yêu anh nhiều hơn em và ko làm cho anh đau khổ. ngày ấy mình gặp nhau và wen nhau ko như bao người khác , em 1 cô gái làm trong nhà hàng nói tóm lại chỉ là vì hoàn cảnh gia đình và rồi em đã gặp anh. ngày hôm đó có rất nhiều cô gái cho anh và anh trai của anh lựa trong đó có em , em thấy anh là em ghét rồi cũng ko hiểu tại sao nữa nhưng ko ngờ anh trai của anh đã chọn em cho anh. thế rồi em cũng tiếp anh và coi như 1 người khách đáng ghét. 2 đứa ngồi kế nhau ko ai nói chuyện với ai hết chỉ bít uống bia mà thôi , chỉ nói với em anh tên nam và cũng ko hề hỏi lại em tên gì hết. và bàn nhậu cũng kết thúc , lúc đó em ghét anh vô cùng nhưng ai dè lúc ra về lại hỏi số đt của em và em cũng đã cho anh. ko ngờ wa ngày sau anh lại đt cho em rủ em đi chơi , lúc đó em đâu có ưa gì anh cũng ừ là se đi nhưng đó chỉ là sự lừa gạt em ko hề ra chỗ hẹn , cho anh leo cây mà nhưng ai dè tối em đi uống nước với ban thì thấy anh , bởi chỗ đó là chỗ hẹn ko ngờ anh lại ngồi chờ em lúc đó em thấy trong lòng mình sao ấy. anh đợi em từ 3gio chiều cho tới 10 giờ tối thật sự em ko ngờ. thấy như vậy em liền tránh né nói tóm lại là em hơi ngại vì mình là người có lỗi. wa ngày sau em lại là người chủ động rủ anh , anh ko hề từ chối em rất là mừng. cũng vẫn là wan1 cafe chỗ đó , hai đúa đã có cuộc hẹn đầu tiên , ko ngờ anh với em lại nói chuyện hợp với nhau mới ngộ chứ. rồi có nhiều cuộc hẹn khác , anh dẫn em tới wan cafe của anh trai anh , dẫn em đi shop mua đồ , chở em đi vòng vòng ngoài đường vì ko bít đi đâu hết , dẫn em đi ăn kem vì anh thích ăn kem nhất và em cũng vậy.ko ngờ 1 người con trai như anh lại có sở thích y như con nít thích ăn kem ,ăn kẹo , chơi game , thích coi hoạt hình. em còn nhớ ngày đi chơi mà em mắc cỡ nhất là đang đi mua trái cây với anh ở chợ tự dưng đôi giày bị đứt lúc đó mắc cỡ thấy ghê luôn anh nhìn em chầm chầm rồi tự dưng anh bế em lên làm em giật cả mình. anh bế em vào lòng và đi tới tiêm giày mặc cho người bán trái cây và những người khác nhìn chầm chầm lúc đó mắc cỡ ghê. chính tay anh đã lựa cho em đôi giày và 1 cái nón cho em đội , anh bít em mắc cỡ đúng ko? tín tiền xong anh dẫn em đi shop mua cho em bộ đồ mới và mặc luôn bộ đồ đó. khi ra nmgoai` trong lòng em nghĩ ko bít có ai nhaa. ra mình hok ta. rồi anh chở em đi vòng vòng các con đường , đôi bàn tay em đã ôm anh và muốn nói với anh em đã thích anh nhưng em lại ko nói. khi chở em đi đôi khi chỗ nào có bụi nhìu wa1 anh đã dũng tay mình che mặt em lại , và cũng 1 lúc ngừng lại lấy cái lược trong túi mình ra chải tóc cho em sợ tóc em bị rối vì trong mình anh lúc nào cũng mang theo 1 cái lược. dần dần tình cảm của em cũng lớn dần ngày em muốn nói tiêng yêu anh thì cug~ là ngày anh nói mình se về úc. em nhớ ngày hôm đó anh đã chở em tới bãi biển đưng phía sau ôm em , khi đó trời đã sế chiều tiếng sóng , gió , và đôi bàn tay anh ôm em từ fia1 sau cùng với câu nói anh yêu em và em cũng đã đáp trả lại em cũng vậy cũng yêu anh. nhưng tại sau lúc đó anh nói tối ngày mai anh sẽ úc chứ sao anh ko cho em bít sớm hả để em trân trong tg khi ở bên anh nhìu hơn hả. đêm đó khi về nhà em đã khóc rất nhìu anh bít ko , và rồi giây phúc mà em ko mong đợi cũng tới tiễn anh lên máy bay. lúc đó em ko kiềm được nước mắt khóc trước mặt anh , anh đã ôm em vào lòng và nói ( anh ko thích nhìn em khóc anh muốn em vui mà chờ đợi anh trở về anh sẽ tìm em. sẽ lo cho em tất cả hãy chờ anh nha em ) lúc đó em chỉ bít gật đầu mà ko bít nói gì thêm nữa và rồi cái chiếc máy bay đang ghét đó cũng đưa anh về úc bỏ lại em 1 mìnhma` ko hề có anh , về nhà em chỉ bít ôm chiếc dt và khóc chờ anh gọi cho em. em đã ngủ thiếp đi mà trong tay vẫn ôm chiec dt , tự dưng chiếc dt reo liên em giạt mình tỉnh dậy nhìn cuộc gọi để chữ namnhi lúc đó em mừng wa trời. và thế là ngày nào cũng vậy anh đều dt va nhắn tin cho em. chỉ chờ tg wa nhanh anh trở về tìm em thôi nhưng ko hiểu tại sao chúng ta lại như thế này. chúng ta đã chia tay nhau mà chẳng hiểu tại sao mà ko hề là lỗi của anh. nói tóm lại là lỗi của em tg chờ đợi anh em đã wen 1 người là chồng em bây giờ vì tg chờ anh em cảm thấy trống vắng và em đã trở thành người fan3 bội để đi lấy chồng. ngày mà em dt nói chia tay với anh , anh đã khóc trong dt khi em nói lời chia tay còn em thì ko. anh đã khóc vì em và anh chỉ cần có em anh xin em đừng lấy chồng , em muốn gì cũng được anh có thể mua vé máy bay về vn cưới em chỉ xin em đừng lấy chồng va way về với anh. nhưng lúc đó em rối bời ko bít chọn ai giữa 2 người và rồi người em chọn chính là chồng em bây giờ mà ko fai3 anh , em đã bỏ mặc anh đau khổ vì em em xin lỗi anh. em mong anh thứ cho em. có lẽ bây giờ anh đã way về rồi cùng với người anh yêu , chở cô ấy đi trên các nẻo đường mà ko fai3 là em. em mong anh hanh phúc cùng cô gái ấy em luôn cầu chúc cho anh. bây giờ em chỉ bít yêu chồng em và mong anh hạnh phúc. đối với em anh chỉ còn là wa1 khứ. hãy luôn hạnh phúc anh nhé , em mong như vậy. tạm biệt

phanlebinh
01-02-2008, 09:43 AM
bài viết cảm đông ghê !!! :((

se7engirl_dj
01-02-2008, 10:09 AM
ừhm cảm động wa' , xem như cóa duyên mà h0k nợ

Đời
01-02-2008, 02:51 PM
muốn khóc quá đi mất

may lang thang
01-02-2008, 05:32 PM
nếu em là chị em sẽ k đi lấy chồng đâu em sẽ chờ anh ấy trở về.buồn wa