Xem đầy đủ chức năng : ĐỂ Em Đi ThẬt Xa Anh SẼ KhÓc ThẬt NhiỀu
thuan tien
01-02-2008, 02:06 AM
Em ơi thế là anh đã mất em thật rồi vì bây giờ em đã bỏ anh mà đi láy chồng khác rồi nên anh chỉ biết khóc cho những kĩ niệm khi chúng ta bên nhau thôi em à
Sao em mau quen những lúc ta bên nhau vậy. Những kĩ niệm bên nhau thật vui và hạnh phúc thế ma em đã để anh lại với những kĩ niệm buồn bây giờ anh phải làm sao để có thể quên đi tất cả hã em !
Em hãy cho anh 1 lời khuyên đi làm gì bay giờ hã em. VÌ anh còn yêu em rất nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!:bicycle: sao cái hình đay giống em vậy !!!
Uyên Nghi
01-02-2008, 06:36 AM
cuộc sống luôn có những phút giây trớ trêu như vậy để thử lòng người.time la phương thuốc nhiÊM màu nhất để pa.n w ên đy tất cả.CỐ LÊN NHÉ !!
_Juliet_
01-02-2008, 06:46 AM
hết rùi thì thui bạn à, thời gian sẽ xoá nhoà đi nhưng vết thương và lau khô nhưng giọt nước mắt, rùi bạn sẽ tìm đc 1 người iu bạn thật lòng mà
may lang thang
01-02-2008, 02:31 PM
con trai ma khoc thi yeu duôi lăm.dung co khoc.you fai cƯng coi len va yeu1ng khac that hang fuc trươc mat co be do.the thi co be do mơi thây Ân hân khi k chon you chu.cưng ran len thơi jan se wa mau thoi
cố lên nha bạn , mình tin rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với bạn
con trai ko dc. khỏc... ai cũng có cam xúc chú nhung sau do bạn hãy cúng rán lên nhé
chjpxjnh37
01-02-2008, 04:36 PM
let's smile :) good luck ^^!
thật buồn! vì tình ai cách biệt! biết nói gì hơn là mong rằng bạn sẽ cố gắng vượt qua cơn khốn khó này
thuan tien
02-02-2008, 07:07 AM
Nhưng đôi khi con người cũng phải có lúc buồn lúc vui mà buồn thì phải khóc thôi còn vui thì phải cười. chứ con trai sao mà không khóc được hã bạn nếu bạn là con người mà không khóc thì khác gì là con vật hã bạn !!!
may lang thang
02-02-2008, 09:32 AM
nhưng you đa tình quá.thôi cố gắng vượt qua nha.chúc you tìm được hạnh phúc mới
bff_173
02-02-2008, 01:29 PM
tất cả giờ đã muộn.Đừng mong chờ ở người đó điều gì cả vì giờ đó đã là người của người khác rùi.Hãy tự mình đứng lên hơn là chờ đợi những điều ko thể ! Mong bạn hạnh phúc
phương ^_^
02-02-2008, 02:07 PM
chán thề luôn
chẳng hiểu sao mình lại ko thấy j cả
chỉ cảm thấy buồn
khi chia tay
thuan tien
03-02-2008, 06:54 AM
Đúng là tất cả đã quá muộn nhưng mà đôi khi cũng phải buồn chứ bạn ! Nhưng mà 1 lần bị lừa dối thì làm sao mà không buồn nhưng dù sao cũng cãm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên bây giờ mình đành chúc người ta hạnh phúc mà thôi !!!
tinhyeu_chicomot
03-02-2008, 07:42 AM
hix ! đã là đàn ông thì nên mạnh mẽ lên !!! người đó đã nhẫn tâm ra đi lấy chồng oj` mà còn mong kẻ bạc tình đó quay lại ah` !! Ngốc thật cố gắng vượt wa nhé... hihi bb
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.