Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em tưởng em là ai??



kakat_85
31-01-2008, 04:49 PM
Cuối năm rùi,trời quê mình thật lanh.Anh lang thang mà không biết sẽ đi đâu. Phải chi mình đừng hẹn nhau nữa,chúng mình đừng hẹn nhau đi chơi,anh không còn nghe điện thoại của em,không quan tâm đến cuộc sống của em và em đừng nói lời yêu anh sau hơn 2 năm chúng mình xa nhau. Anh không rõ lòng mình thế nào,nếu anh nói rằng anh còn yêu em --> không hoàn toàn em ạ.Còn nếu hỏi anh có vui khi em nói yêu anh thì có lẽ anh vui một chút nào đó....Nhưng em ơi ! Chúng mình xa nhau lâu rồi và anh dường như đã quen với cuộc sống không em bên cạnh ,anh đã quen với cuộc sống một mình.Anh sợ không thể quan tâm đến em như ngày xưa được đâu.Và em sẽ thất vọng vì anh.. như ngày xưa anh đã từng thất vọng vì em quay đi...

angle blue
02-02-2008, 01:57 AM
Đã sợ vậy thì sao còn....
Những gì đã trôi vào quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, khơi dậy làm gì. Như vậy thật quá nhẫn tâm.
Đã quen với cuộc sống ko có em bên cạnh thì cố gắng lên vượt qua lần này, để ko còn liên quan tới "em" nữa.

Rieng_minh_anh_co_don
02-02-2008, 03:50 PM
hjhj,cứ tin vào lựa chọn của mình, để rồi k phỉa hối hận

kyoshiro2008
02-02-2008, 11:04 PM
cả đời này là ko đủ để quên đc em híc híc

† LangThang †
03-02-2008, 01:24 AM
cái gì đã qua rồi thì cứ cho nó là một kỉ niệm đep.đừng lên cố giữ làm gì để rồi sau này phải khổ.Đã sống quen một mình rồi thì cố gắng sống tiếp một mình thôi sẽ quên được thôi mà

thaingocdaly2006
03-02-2008, 02:44 AM
2 ng that vọng vì nhau :(

hoatimuoi
03-02-2008, 04:00 AM
nếu bạn không còn..............thì hãy nói rõ cho người ta bít để người ta.........ko phải đau khổ nhiều khi bạn cứ lặng căm

haibep
03-02-2008, 04:10 AM
tình là phù du.................

tinhyeu_chicomot
03-02-2008, 07:38 AM
wo* chời ! thời đại này mà còn đàn ông chung tình ah` ! khó tin we' hen... nhưng dù sao tui khuyên ban... hãy nên suy nghĩ kĩ trc' những j` bạn mún làm nhé... dù là từ chối...thui bb đây...chụtt.t.t.t......