Xem đầy đủ chức năng : tình yêu thật lạ!
Tình yêu thật là lạ! đôi lúc nó làm cho con người ta phải thốt lên như thế! từ một người hoàn toàn xa lạ, xa lạ từ ánh mắt ,từ nụ cười và từ giọng nói tính cách. Ấy thế mà chỉ sao vài lần gặp gỡ, sau vài lần nói chuyện và thế là thần tình yêu đã gõ cửa vào từng con tim của mọi người và cuối cùng là từ xa lạ chuyển dần sang sự nhớ nhưng sự mong đợi! tình yêu thật lạ! tình yêu nó làm cho con người trở nên khó hiểu, trở nên khờ dại đi và làm cho con người cảm thấy hạnh phúc hơn tuy có đôi lúc nó làm cho chúng ta buồn nhưng chúng ta vẫn cam, vẫn chấp nhận muốn được như thế! tình yêu là thế đó!
Vi_kiet
31-01-2008, 09:52 PM
phải tình yêu không bao giờ dủng ngôn ngữ để giải thích được nên trong tình cảm bạn đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự tình bạn lo lắng cho nhau và tình yêu , vì 2 điều đó gần như đi cùng với nhau nhưng khó mà nhận ra rằng tình cảm của mình như thế nào với người ta có khi là thich chut chut có khi là chỉ mến nhưng đôi lúc yêu chết đi được..........fai ko bạn?
n_y_k_forever
01-02-2008, 03:03 PM
bởi vậy người ta mới không định nghĩa được chữ yêu là vậy đó
Lời nhắn từ BQL : Xin hãy giữ gìn văn phong Tiếng Việt . Lần này mình edit lại còn lần sau thì del thẳng tay
angle blue
02-02-2008, 01:52 AM
đúng là vậy, nó rất lạ. Nó khiến cho con người ta sống tốt đẹp hơn, phấn đấu vì một mục tiêu nào đó.
Nhưng nếu tình yêu đó không tốt thì ai mà biết nó đưa con người đến đâu????????
tieuthu_vuitinh747
02-02-2008, 02:16 AM
tình yêu là gì?......khó ai có thể giải thích chính xác nổi...
nữhiệpnáothiênquân
02-02-2008, 10:56 AM
tình iu là tình iu... nó đến khi cả 2 cảm thấy mến nhau và nó đi khi 2 người ko còn cần đến nhau nữa :fi:
hoatimuoi
03-02-2008, 03:39 AM
định nghĩa tình yêu đang còn dấu chấm hỏi
tieuthu_vuitinh747
03-02-2008, 11:38 AM
yêu là khổ............tui đã ân hận khi yêu rồi !
Rieng_minh_anh_co_don
03-02-2008, 04:10 PM
có ai định nghĩa đc t.y.....nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt , 1 ánh mắt, 1 nụ cười thôi, khiến ta khó quên , yêu, ^^ chẳng ai bik tình yêu bắt đầu từ khi nào, nhưng sao nó lại lun có kết thúc:(
angle blue
03-02-2008, 04:26 PM
hay wá ha, mỗi người mỗi cách định nghĩa.
Đôi khi có 1 số người bảo mình lầm tưởng đó là t/y nhưng chắc gì họ đã hiểu được.
Thôi thì cứ đi theo trái tim mách bảo....còn nó mà hok mách bảo thì....^^ bó tay á..
yêu là gì? tình yêu không bao giờ có thể định nghĩa được nhưng ta chỉ biết yêu là thương nhớ là mong cho người ta yêu luôn được hạnh phúc và ta buồn khi phải vắng em!
chjp_boy
08-02-2008, 04:25 AM
Yêu là chết ở trong lòng 1 ít mà ( Xuân Diệu)
May_Fly
08-02-2008, 06:12 AM
Tình yeu đối với mình là sự chờ đợi !
Tình yeu là sự tha thứ
Tinh yeu là dem hanh phúc cho người khác ( Còn minh thì....... )
cobetomo
10-02-2008, 01:14 PM
đung là tình yêu khó nói mà............. tôi cũng ko thể tả nổi nữa có khi yêu mà ko nói ra đc mới khổ chứ
:rain: :rain:
đung là tình yêu khó nói mà............. tôi cũng ko thể tả nổi nữa có khi yêu mà ko nói ra đc mới khổ chứ
Jangnara9x
17-02-2008, 03:16 AM
Tình yêu lạ lùng,tình yêu là thứ tình cảm khó lí giải vậy đó....
sangsang
17-02-2008, 03:49 PM
Tình yêu là gì? có hàng ngàn hàng vạn cách định nghĩa khác nhau về tình yêu nhưng riêng tôi nhận thấy tình yêu là sự nhớ nhung mong đợi và luôn mong cho người mình yêu luôn được vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Dù tình yêu của bạn có được đáp lại hay không, hay đó chỉ là tình yêu đơn phương thì bạn vẫn luôn mong người bạn yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc. dù người bạn yêu đang hạnh phúc bên người khác bạn cảm thấy buồn nhưng vẫn mỉm cười thoả nguyện và cầu mong hạnh phúc sẽ mãi bên người bạn yêu mến vì người ấy hạnh phúc là đủ rồi. Tình yêu là thế đó rất khờ dại đúng không?
đã chấp nhận yêu ai, chúng ta không bao giờ có cái suy nghĩ tính toán đâu đúng không các bạn bởi tình yêu là tiếng nói của con tim và bởi tình yêu không thể nào mua được bởi tất cả thứ gì duy chỉ có tình yêu thật sự từ con tim mới tìm đến với nhau và tình yêu sẽ thật lạ lùng khi hai người điều khác biệt mà lại yêu nhau, họ không thể mất nhau đơn giản vì họ là của nhau, họ có tình yêu thật chân thật không tính toán bởi vì hai quả tim giờ đây cùng chung nhịp đập và tình yêu đến với họ thật lạ phải không?!
chjp_boy
21-02-2008, 12:45 AM
yêu là chít trong lòng mọt ít mà. Nhưng tại sao mọi người lại cứ muốn đc hưởng lấy cảm giác chết đó dù chỉ là một lần. Đúng là tình yêu thật lạ. Ngay cả tôi cũng thấy như vậy nữa
Mr_Lonely
21-02-2008, 03:46 AM
sao ai cũng bít tình iu là zì vậy hãy giải thích dùm mình đi vì từ trước tới zio` mình chưa từng yêu ai
bạn hãy tự cảm nhận lấy tình yêu của mình đi vì tình yêu không thể nào do người khác chỉ bảo được vì đó phải xuất phát từ chính con tim của bạn đo!
starfish_and_my_dream
22-02-2008, 09:26 AM
Tình iu là con dao 2 lưỡi nó có thể giúp con người ta từ 1 người hiền lành thay đổi bản tính và ngược lại, điều đó phải xem mọi người hiểu nên yêu ntn thôi ^^ , nếu ta hiểu được điều cơ bản của tình iu là cảm thông, chia sẻ và cao hơn là sự hy sinh và làm được thì có lẽ ta sẽ có 1 tình iu.....
vâng trong tình yêu là thế đôi khi chúng ta luôn luôn nghĩ làm thế nào cho người mình yêu luôn được hạnh phúc và vui vẻ. lúc nào ta cũng muốn đem lại cho người ấy cái gì đó vui tươi yên bình và quan trọng hơn cả là chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta đơn giản chỉ vì chúng ta đã quá yêu người ấy - một nữa của đời ta!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.