Xem đầy đủ chức năng : hate you,forever
sun_shine_in_your_eyes
31-01-2008, 03:07 PM
Có một thứ tình cảm ko bao giờ chết :"Đó là tình yêu "tôi dành cho ông đấy :"boy_deptrai "a.Ông ngốc quá ! ko yêu thì cứ nói thẳng là ko yêu ,sao cứ làm tôi phải khổ thế này.Ông còn ngại gì mà ko nói thẳng vào mặt tôi là ông ghét tôi , ông chỉ coi tôi như những đứa bạn dưới mức bt khác.Dù ông ko nói thì tôi cũng đủ cảm thấy điều ấy rồi , thắng ngốc ạ. Tôi ghét ông , ghét lắm "mat_ngot_.." ạ.Tại sao lại vô tình như thế hả?Tại sao lại ko dứt khoát mọi chuyện.Cứ vô tư chat với tôi,cứ vô tư nói chuyện,...cứ làm tôi phải đau đầu...mệt mỏi quá đi mất thôi!!!:timvo:
boy_lovely_9x
31-01-2008, 07:06 PM
Iu ngươi ta ma hok chiu noi ra ha??????????Ngươi dau ki la vay.....Hi...Vay noi vay thoi chu Ku biet pe' iu ngươi do lam dung hok????Dung nan chi''...Co song cho hanh phuc nghen...
*_ PHONG HẠ _*
31-01-2008, 10:03 PM
trùi ui...kiểu nì là bạn đang bức xúc lắm roài đây. Take it easy :D
tieuthu_vuitinh747
01-02-2008, 01:45 AM
uống nước hạ hoả bạn ơi !......bình tĩnh lại chút nghen !.......mopij việc đều có thể quyết được moà !........nghen bạn !
jinny_mimi
01-02-2008, 05:12 AM
tụi nghiệp we'..............:hihi: hạ hỏa đi...rùi đi kím ngừi #
girlxachrac
01-02-2008, 06:36 AM
rì lax đi bạn uj:5: , pon kon zai nóa vô tâm thía đấy:ex7:
hehehe gọi đội kíu hỏa mau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.