tieubachlongtctn
31-01-2008, 01:03 PM
tôi tặng em cánh hoa hồng
bỗng nhiên đau buốt trong lòng vì gai
ngửa bàn tay khép bàn tay
thì ra hương vẫn con hoài bên tôi
cánh hoa đã tặng em rồi
mà sao tôi vẫn đứng ngồi không yên
em về áo trắng bay nghiêng
để mùi hương lại dĩ nhiên tôi buồn
cánh hoa xa cội xa nguồn
chỉ xin em chớ có ruồng rẫy hoa
giữa thời con gái kiêu xa
cánh hoa tôi tặng có là hoa khôi
em ơi chưa kịp tỏ lời
bàn tay đau buốt vô hồi vì gai
dùng dằng trong gió chưa phai
hương nồng sao xuyến thơm hoài thời gian
(hiiiiiiiiii st)
bỗng nhiên đau buốt trong lòng vì gai
ngửa bàn tay khép bàn tay
thì ra hương vẫn con hoài bên tôi
cánh hoa đã tặng em rồi
mà sao tôi vẫn đứng ngồi không yên
em về áo trắng bay nghiêng
để mùi hương lại dĩ nhiên tôi buồn
cánh hoa xa cội xa nguồn
chỉ xin em chớ có ruồng rẫy hoa
giữa thời con gái kiêu xa
cánh hoa tôi tặng có là hoa khôi
em ơi chưa kịp tỏ lời
bàn tay đau buốt vô hồi vì gai
dùng dằng trong gió chưa phai
hương nồng sao xuyến thơm hoài thời gian
(hiiiiiiiiii st)