PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cậu làm tớ buồn



junhiunguoi
31-01-2008, 11:01 AM
Tôi quả thật ko muốn nói thế !!!


Tôi ko cố tình làm cậu ấy tổn thương !!

Lúc đó , câu nói ấy chỉ buột khỏi miệng tôi , tôi biết là tôi đã sai lầm.

Lòng kiêu hãnh trong mỗi đứa con trai làm cậu ấy ghét tôi , ghét thậm tệ.

Cậu ấy ngồi cạnh tôi và ko thèm nói chuyện với tôi , có cũng chỉ là những lời nói khó nghe , làm tồn thương tôi , gương mặt cậu ấy lúc đó hoàn toàn ko phải đùa , một khuôn mặt lạnh băng , cậu ấy ko hề để ý đến tâm trạng của tôi như lúc trước.
Cậu ấy cũng ko quay sang nhìn tôi đang như thế nào , thế nên cậu ấy ko hề biết mắt tôi trong cả tiết học đó , kể cả giờ ra chơi đỏ hoe.

Sẽ chẳng ai biết là tôi khóc , sẽ chẳng ai ngờ đến , sẽ chẳng có ai tin vì tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ , trong những trường hợp đáng khóc thì tôi lại ko khóc , tôi luôn là một đứa con gái kiên cường trong mắt tất cả và...có lẽ cậu ấy cũng sẽ ko biết. Có biết thì sao???Cậu ấy vẫn sẽ mặc kệ tôi thôi.

Đây ko phải lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.Tôi khác những đứa con gái khác , tôi vô cùng ngang ngạnh ,tôi sẽ cãi cho đến khi nào người khác chấp nhận thua thế nên tôi và cậu ấy cãi nhau thường xuyên.Chửu nhau có , đánh nhau cũng có nhưng những lần đó khuôn mặt cậu ấy và tôi ko căm giận tới mức bây giờ .Chỉ trong 5' chúng tôi lại nói chuyện như thường.Tôi cảm thấy vui hơn là buồn , tôi quả thật ko muốn chuyển khỏi chỗ ngồi đó , để rồi quá xa những ng bạn ở đây và cậu ấy.

Tôi ko thích cậu ấy và chắc rằng cậu ấy cũng ko thích tôi. Tuy cả lớp luôn gán ghép chúng tôi là một cặp nhưng cả hai chúng tôi đều biết ko thể là như vậy.Tôi ko dễ thương như những bạn gái khác , thậm chí là đáng ghét.Bởi vì cái tình thẳng thắn của tôi , khi thấy cái gì ko đúng tôi sẽ luôn nói lên suy nghĩ của mình mặc dù ai cũng bao tôi hóng hớp chuyện người khác.Và cậu ấy cũng vậy , có lẽ tại tôi ngồi gần cậu ấy hoặc vì một lí do khác ,cậu ấy là người tôi đóng gop nhiều ý kiến nhất. Khi bị điểm kém tôi chửu cho cậu ấy ko dám nói lại một câu để cậu ấy thấy bực mình và trả thù lần kiểm tra sau. Khi cậu ấy đánh nhau , tôi ko thèm ra can , chỉ khi vào lớp cậu ấy ngồi cạnh tôi tôi mới bắt đầu bải trường ca chửu bới , tôi ko biết nó có tác dụng gì chỉ biết là tôi muồn nói cậu ấy là cái đồ ngốc nghếch. Thế nên chắc chắn tôi ko phải người cậu ấy thích , tôi gióng như một người bạn chí cốt của cậu ấy chăng?Một người bạn gái giống như hàng tá lũ bạn là con trai của cậu ấy.

Ngày hôm qua , cậu ấy đã nói một câu làm tôi vô cung khó chịu , tôi đã chửu cậu ấy và câu chửu đó động chạm đến cha mẹ cậu ấy.Và thế là cậu ấy đã đập mạnh vào đầu , một bên má của tôi. Tôi ngạc nhiên , tôi bị shork , cậu ấy chưa bao giờ đánh tôi đau thế , chưa bao giờ đập vào khuôn mặt tôi. Đầu tôi ong lại , ngay lập tức tôi đã lấy một quyển sách đập vào đầu cậu ấy , nó ko mạnh như cú tát của cậu ấy dành cho tôi. Cái đánh ấy làm cậu ấy nổi điên và cậu lại 1 lần nữa đập vào đầu tôi. Đau , đau vô cùng.Tôi cảm giác trời đất như quay cuồng.Tôi ko đánh lại , một phần vì sợ cô giáo để ý , tôi quay về phần bài của mình và ghi chép , tôi cố tình để tay che một nửa khuôn mặt. Thật may lúc đó đã gần thời khắc ra chơi , nếu ko tôi sẽ ko thê rchiuj nổi nữa. Ngay khi cậu ấy và các bạn đi chơi , khi một ai ở quanh tôi , tôi khóc Hai dong nc mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi , tôi khóc ko gây ra một tiếng động nào.Lần đầu tiên tôi khóc ở lớp , lần đâu tiên tôi chảy nc mắt mà ko hề kêu gào một tiếng. Tại sao???Tôi và cậu ấy là người bạn chí cốt mà???

Và còn hàng loạt các việc khác làm tôi phải đau lòng

Tôi luôn trân trọng bạn bè.Tôi còn có quan niệm :tôi sẽ yêu bạn hơn là yêu ng yêu. Và bây giờ tôi sắp mất 1 ng bạn.Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau lâu thế , chưa bao giờ đối xử với nhau đọc ác thế.

Tôi phải làm sao đây???Đối với tôi để nói 1 lời xin lỗi còn khó hơn lên trời , vì tôi cũng có lòng tự tôn của tôi và tôi cũng ko hề sai hoàn toàn.

Tôi dã từng nghĩ nếu cậu ấy ko đối xử tốt vơi tôi thì sao tôi phải đối xử tốt với cậu ấy chứ.
Tâm trạng tôi lúc này đang vô cùng đau khổ , cả khi nhớ đến gương mặt cậu ấy , những lời nói quá đáng của cậu ấy , tôi đã phải ứa nc mắt.

Tháng Tư
31-01-2008, 11:43 AM
ko b8ết đây có phải suy nghĩ của ban ko? nhưng nếu là đúng thì ban ơi cố lên , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

HuyenTrang387
31-01-2008, 12:54 PM
Chuyện của bạn buồn thật đó ! Nhưng bạn ơi.... đừng vì thế mà ko tìm cho mình 1 người khác trong tim nghen !!!

junhiunguoi
31-01-2008, 01:40 PM
Cảm ơn các bạn !!!!!!!!!!!!!!rất nhiều ^^

Đời
31-01-2008, 02:03 PM
cố lên bạn , mình tin rằng bạn sẽ vượt qua