PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cha cố



thichduthu
31-01-2008, 09:16 AM
Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết răng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng: - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không? Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói: - Xin lỗi, tôi đang học làm Cha cố. Thực lòng, cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ:" Con hãy cố lên! Còn chút xíu nữa là đến thiên đường rồi đấy!

speaker
31-01-2008, 10:01 AM
Mai mình đi học làm cha cố rồi đi bus :hihi:

Dép Xỏ Ngón
31-01-2008, 12:30 PM
nhầm to --- học theo cha nờ bị :kick: á :so_funny:

speaker
31-01-2008, 04:04 PM
Chân dép dài thía cơ mà , còn lâu mới lên thiên đàng đc

jinny_mimi
01-02-2008, 02:41 AM
không học theo cha này là đi với satan đến hell đóa :kick: :so_funny:

cuccungcuabame
01-02-2008, 03:17 AM
...........Ôi dzời...........bàn tay chúa...........:kaka:

vitcondethuong10211
01-02-2008, 11:44 AM
ha ha hay thật đó ,cũng may ổng là cha rởm nếu ko..

Dép Xỏ Ngón
01-02-2008, 12:22 PM
sp: vậy đi xuống địa ngục i :so_funny:

manhmo
01-02-2008, 03:46 PM
Sp xuống làm Diêm Vương cùng với Dép nà Vợ Dim Vương luôn cho thành 1 đôi trời xinh :haha:

Dép Xỏ Ngón
02-02-2008, 06:09 AM
mm: ù - níu dậy thì kần kó thèng nô tì --

mm <<-->> thèng nô tì âu -- ra dép bảo :so_funny: hoh ra nờ :kick:

nhoc_mi_iu
03-02-2008, 11:15 AM
hay......................

vitcondethuong10211
05-02-2008, 07:36 AM
hay cái gì đó bạn nói cho bọn này bít với :DD: