PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dấu xưa !



Seafoam
29-07-2005, 12:39 PM
Lại một mình lang thang trên đường xưa
Nơi hai ta đã từng cùng chung bước
Nơi tất cả đều rất thân rất thuộc
Mà giờ đây đã mãi mãi xa xôi !

Ai cũng có riêng mình một cuộc đời
Anh cũng thế và cả em cũng thế
Ai cũng có những ưu tư ,lo ngại
Tưởng sẻ chia , ai ngờ mãi cách xa

Dấu yêu xưa , còn mãi những hẹn hò
Và tất cả chỉ còn là mộng đẹp
Ai trách chi , cuộc đời sao chật hẹp
Chẳng đủ cho hai đứa bước chung đôi !

TTV !

nhatle20vn
29-07-2005, 10:49 PM
Đường đời chật hẹp đi không tới
Xấu xưa lênh đênh bước chẳng nỗi
Hỗi ôi,chút tình ngày xưa đó
Làm sao nối nhịp bước chung đôi

Randeokinh
31-07-2005, 07:06 AM
Cuộc đời ư, phải đâu là chật hẹp
Bởi hai ta không chịu hiểu cho nhau.
Đôi khi em hay dỗi hờn vô cớ,
Đôi khi anh lại chẳng chịu thứ tha.

Những giây phút do đôi ta vun đắp,
Và hủy đi cũng bởi chính đôi ta.
Khi xa cách bản thân ta mới hiểu,
Những ngày xưa tha thiết chừng nào.

Cuộc đời dài ta hãy cùng quay lại,
Góp nhặt chung những mảnh vỡ khi xưa.
Để từ đó xây lâu đài hạnh phúc,
Trong nước mắt ta lại thấy hơn xưa.

A-n-H43v3r
31-07-2005, 12:39 PM
Dấu yêu xưa cũng tan thành mây khói
Ai lạnh lùng trong lời nói chia tay
Để cô đơn em đếm bước đọa đày
Nghe khoảnh khắc tháng ngày xưa vây kín

Em nặng mang nên lòng còn bịn rịn
Anh vô tình nên quyết định ra đi
Em nát lòng đưa tiễn mối tình si
Quay mặt bước bờ mi cay giọt đắng..

Anh có biết từ ngày anh xa vắng
Em nghẹn ngào lẳng lặng giọt sầu rơi
Cuộc tình mình chỉ có thế mà thôi
Em dệt mộng để chi rồi... chua xót...

Nhân..sầu
31-07-2005, 01:12 PM
đêm mưa...chết lặng...với tâm hồn
nhạt nguội...tàn phai...bởi chữ đời
rừng người...hờ hững...tưởng cây khô
người đi tìm lá...kẻ nhặt cành

biển đời...phiêu bạt...sầu vô tận
bắt lấy...hình dung...ép vào lòng
kỉ niệm...rồi như...vật đã ép
héo khô...bởi đời...ánh màu phai

dấu xưa...những kỉ niệm...hôm nào
giờ đây...chết bóng...một mình đây
người tàn...hồn nhạt...với thời gian
mong sao...có lúc...nhặt tâm hồn.

Seafoam
31-07-2005, 01:49 PM
Gió lạnh....hồn ai...buồn tê tái
Mưa rơi...từng hạt...đêm thật dài
Lối xưa...còn đó...người đâu mất
Còn đây...giọt nước mắt...tàn phai !

Nhân..sầu
31-07-2005, 02:08 PM
mưa rơi tạt lạnh cả tâm hồn
dấu xưa nguội tàn với giọt mưa
mưa rơi sự đời mưa rơi mãi
xua vào lòng người án mây đen

Seafoam
31-07-2005, 03:45 PM
Đêm nay buồn ngồi hát khúc tình si
Nghe tim khóc về một thời dĩ vãng
Nghe da diết trongmưa... sầu lãng đãng
Anh có về trong cõi nhớ cùng em?

Nhân..sầu
31-07-2005, 04:05 PM
có người quên cả chính thân mình
ráp vào chữ cảm với chữ sầu
thương thay dòng đời vẫn lặng lẽ
trôi qua trước mặt mà lòng đau

Randeokinh
02-08-2005, 06:24 AM
Đêm nay buồn ngồi hát khúc tình si
Nghe tim khóc về một thời dĩ vãng
Nghe da diết trongmưa... sầu lãng đãng
Anh có về trong cõi nhớ cùng em?

Trong cõi nhớ có bao người lang bạt,
Đã quay về góp nhặt dĩ vãng xưa.
Khúc tình si hay khúc buồn man mác,
Hát theo mưa nghe da diết tâm hồn.
Trong cõi nhớ có khi nào gặp mặt,
Em có còn chút kỷ niệm về anh?
Trong nỗi nhớ phải chăng là phiền muộn,
Hãy qua đi cho hạnh phúc đến gần!