PDA

Xem đầy đủ chức năng : một tình yêu không nói.



angle blue
30-01-2008, 03:31 PM
Không bít đã có ai post bài này lên chưa nữa, vì thấy hay nên post cho zui à.

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

linh_crazy
31-01-2008, 07:33 AM
.............................trời chỉ vì nhút nhát mà rút cục chuyện tình này trở thành..............................tiếc thiệt !......................................

mưa_buồn
01-02-2008, 03:04 AM
cảm động quá....tình yêu ko nói....

angle blue
01-02-2008, 04:31 PM
uh, vì vậy khi yêu tốt nhất là phải chủ động bày tỏ, dẹp quách cái tự ti, nhát gan của bản thân.
Bởi ko đứng lên giành hạnh phúc thì nó sẽ vượt khỏi tầm tay mình, sẽ ko bao h còn có cơ hội thứ 2.

NightLife
03-02-2008, 08:04 AM
Nói rất hay , nhưng làm thì đâu phải ai cũng liều như bạn , bất kể nam hay nữ đã là con người thì ai mà không có cảm xúc , tự ti , mặc cảm, ngại ngùng , ngượng nghiu..... ai mà không tránh khỏi hở bạn? Chính mình đây còn không né được hoàn cảnh đấy , mình ko nói , người đó cũng không nói , rồi giờ đây chỉ có thể mượn cây viết , trang giấy và con chữ để viết ra tâm sự mà bấy lâu nay mình thầm giấu kín , khi đọc chuyện này người khác sẽ tiếc nuối cho ta , trách ta , khinh ta hèn ,...ta không trách họ , ngược lại ta chỉ biết cám ơn họ đã thay cô ấy chỉ vào bộ mặt hèn hạ của ta để mắng ta , trách móc ta , phận là nam thì không thể trách ngược lại nữ nhi ,đó đã là Saw.! Dường như bây giờ những câu chuyện như thế này đã trở nên hiếm hoi , giới trẻ hiện nay yêu quá cuồng nhiệt , họ không tránh được cạm bẫy , sai lầm để rồi phải hối tiếc. Cái tiểu thuyết Yêu như thế khi không đạt thì luôn bị trách móc , nhưng khi đã thành đôi thì các bạn phải công nhận với tôi rằng đó mới đích thị là 1 tình yêu đẹp , 1 tình yêu đến từ tận đáy lòng của 2 con người , luôn thành thật và giữ gìn cho nhau !

phương ^_^
03-02-2008, 02:26 PM
tinh yeu la the
chi vi nhut nhat
buôn qua luôn
mat 1 ngươi ban
hjc

angle blue
03-02-2008, 04:08 PM
@phương:
@nightlife:
Bạn nói cứ như đang phản bác lẫn nhau í. Mình ko phủ nhận rằng mỗi người mỗi khác, ko phải ai cũng đủ can đảm để nói lên t/c của chính mình. Như mình đây, cũng đã thích đơn phương 1 người trong 3 năm và ko dám nói. Để rùi bây h mỗi người 1 nơi, mà ko nói được cho người ta bít. Nhưng h nghĩ lại thấy ko nói cho người ấy bít hóa ra lại hay. Mình nói ra cũng nhằm hy vọng mọi người đủ can đảm để bày tỏ t/c với người mình thích. Bởi người ta nói rằng ko có j đau khổ = t/y đơn phương.(hì, chắc vậy)

mattroi
04-02-2008, 03:02 AM
ôi tình yêu
ôi tình yêu

suol
04-02-2008, 03:19 AM
nếu đã yêu tại sao bạn không nói, để giờ đây chia cách ở đôi đường!

angle blue
04-02-2008, 03:57 PM
Do hoàn cảnh chăng và có thể còn nhìu lí do khác nữa, nếu ai cũng đủ can đảm nói ra thì bây h cũng ko còn những câu chuyện bùn vì thik đơn phương 1 người rùi.

NightLife
05-02-2008, 07:58 AM
hihi , bạn hiểu nhầm ý mình rồi , ở đây mình không phản bác ý ai cả , mình chỉ cảm thấy cùng chia sẽ kiến thức của mình với người khác sẽ giúp mình vui vẻ và đó dường như đã là đạo vĩnh hằng trong lối suy nghĩ của mình. Từ thấy bại của mình , mình suy ra được nhiều bài học , bây giờ mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình cho các bạn nghe thôi à , còn việc đánh giá thế nào là tùy ở các bạn , mình thấy nếu yêu 1 ai đó thì đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy dù biết là ngượng bởi vì biết đâu ngày mai đó sẽ không bao giờ trở lại với bạn.
Đừng bao giờ coi thường suy nghĩ của người khác , bạn thân mến đừng để tranh luận nho nhỏ làm lệch đi suy nghĩ của bạn về mình mà có thể mất đi 1 tình bạn trên diễn đàn này.......Mình phải công nhận 1 điều là bạn rất chú trọng đến Suy nghĩ của người khác và đánh giá rất công bằng !

megan
05-02-2008, 09:08 AM
cơ hội ko đến với người ko biết nắm giữ....

tiếc nuối ko giải quyết được vấn đề....

angle blue
05-02-2008, 04:57 PM
@nightlife: cám ơn vì lời khen của bạn nha, mình cũng chẳng có ý gì cả. Những lời nói của bạn rất hay, mình cũng ko bít nói sao nhìu nữa. Nhưng...cái vấn đề này....rắc rối lắm á.
@megan: Mình để ý thấy mấy câu bạn trả lời hơi vô tình à nha, con người ai chẳng mắc sai lầm....

megan
05-02-2008, 06:18 PM
đúng... Sai lầm là ko thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu ko tìm cách nghĩ ra phương hướng để giải quyết mà kứ ngồi đó chờ đợi phép màu thì đúng là sẽ chẳng có phép màu nào hiện ra đâu.
Quan trọng là mình phải biết tự rút ra bài học cho riêng mình sau mỗi lần vấp ngã kìa.
Chứ ko phải phí thời gian để tiếc nuối.
Nếu bạn buồn, bạn cứ khóc. Hãy dành ra 1 buổi khóc cho đã vào & chỉ 1 buổi thôi nhá. Khóc & tự nhủ rằng khi mình khóc, trái đất vẫn quay, mọi người vẫn hăng say làm việc. Nếu mình dừng lại quá lâu... mình sẽ chẳng kòn là gì cả....

nhưng dù sao cũng phải nói... đây là 1 câu truyện hay... ^^

angle blue
06-02-2008, 08:18 AM
Uh, bạn nói rất đúng, giá như mình cũng có thể làm như vậy.

in_my_heart
06-02-2008, 08:35 AM
cái này thì tui co đoc................. rùi tinh yêu là thế đây.ngại ngùng va rụt rè chính vì sự ngại ngùng và rụt rè đó mà đã đánh mất đi bao cơ hội để mọi người đến đc với nhau.bởi thế khi yêu chúng ta nên manh dạng nói ra nhe...............................

megan
06-02-2008, 04:01 PM
Uh, bạn nói rất đúng, giá như mình cũng có thể làm như vậy.


^^ bạn ko thử sao biết được. cái này ko phải lý thuyết suông của mình đâu. Cách đây 1 tuần mình đã thực sự suy sụp... vấp ngã & ko tự đứng lên được. Nhưng kon bạn thân của mình đã ở bên mình, dạy mình rất nhiều điều. & đó là bài học đầu tiên mình đã học được.

Bây giờ mình đã khá hơn rất nhiều rồi & thực sự tự tin vào bản thân éh. Người ta nói kon người trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã quả ko sai. ^^

Good luck to you!!!

thaingocdaly2006
06-02-2008, 04:06 PM
:khocnhe:............. buồn quá , 1 câu ch hay :(

angle blue
07-02-2008, 05:26 AM
Mình cũng đã cố gắng nhưng mình ko thể, hiện giờ mình cũng có chuyện rất buồn mà chẳng bít tâm sự cùng ai và mình chẳng bít làm sao để tìm ra hướng giải quyết.
Ít nhất bạn còn có bạn thân ở bên cạnh an ủi, nhưng còn mình....mình cũng không biết...đôi khi nghĩ rằng mình có nhiều bạn nhưng đôi khi lại chẳng thấy ai bên mình cả...

vudaibang
07-02-2008, 05:42 AM
hok hiểu ji` hết , đang làm lễ kết hôn sao đoạn sau lại là lễ tang <<<<>>>>

angle blue
07-02-2008, 05:44 AM
trời, bạn này kì quá đi mất, thế mà hok hỉu à.
Đọc lại đi bạn ui....

doi_nao_ai_bit_trươc_91
07-02-2008, 05:49 AM
the ngươi ấy mất rồi hả thật sư góp ý là con trai đó bạn mình nên chủ động trước dù cho người ta có thích minh hay ko vẫn phải thử ban ạ tui nè sau ba lần từ trối cuối cùng người tôi ui cũng đã đồng ý cố lên ban ơi cuộc sống vẫn tuwoi đẹp mà bạn đường đời chúng ta vẫn còn dài.

angle blue
07-02-2008, 05:53 AM
chòy, mất thật sự chứ chẳng lẽ mất giỡn nữa á.
Wa, ngưỡng mộ bạn này thiệt đó, công nhận....nhưng ko phải ai cũng có được kiên nhẫn như vậy.

thiensu_tinhyeu4303
07-02-2008, 08:17 AM
tình là j`mà khiến người ta đau đớntình iu hình như chỉ là những giọt nước mắt thì fải

angle blue
07-02-2008, 09:11 AM
đúng rùi là những giọt nước mắt, có cả niềm vui và nỗi bùn nữa, nhưng trong đó đa phần là bùn và nước mắt....

chuongvochuong
07-02-2008, 05:36 PM
Tùy người thôi nhớ hồi năm lớp 12 tui có ngỏ lời yêu con bé ngồi bàn sau ,cuối cùng nhận được 1 câu " mày hâm àh " -_-

angle blue
08-02-2008, 02:37 AM
hix, chia bùn cùng bạn. Có lẽ lời ngỏ của bạn ko đúng lúc và có thể cũng là giọng điệu của bạn nữa. Hoặc là cô ấy không biết quí trọng t/c của người ta dành cho cô ấy.

bÓnG đÊm
08-02-2008, 11:21 PM
2 người tưởng chừng như yêu đơn phương mà thật ra ko biết rằng đối phương cũng yêu mình nhiều nhiều lắm , yêu ko nói ra là tự làm khổ bản thân làm khổ con tim

boiviai
09-02-2008, 06:19 AM
Ngu là chịu !!!!Ai bảo nhát làm chi mà bây giờ thút thít ,nản !!!

angle blue
09-02-2008, 08:21 AM
trời, bó tay, bạn này nói làm như bạn giỏi lắm hok =