PDA

Xem đầy đủ chức năng : Việt gửi tặng An yêu



an_mylove
30-01-2008, 09:37 AM
******Mối tình đầu*****
Ngày vẫn chiếc xe đi trên con đường ấy,
Con đường mòn rợp bóng phi lao.
Con đường đó cứ làm tôi nhớ mãi ,
Một bóng hình nhỏ bé thương thương.

Tôi đợi em trên cây cầu nhỏ.
Dõi theo em trong ánh nắng xa mờ.
Chẳng giám tiến gần vì tôi sợ,
Gần em rồi tôi biết nói gì đây.
Ôi! những lần tôi rụt rè ngần ngại,
Là những lần em có biết đến lòng tôi.
Sao em lại ngây thơ đến thế?
Để cho tôi phải cố gắng kiếm tìm,
Tìm những gì trong em còn ẩn chứa.
Đi xa rồi chưa dứt nỗi tương tư.

Tâm hồn em trong sáng tựa pha lê.
Xanh như ngọc lung linh ánh mai hồng.
Và tôi ước nó chỉ là một mẩu,
Nằm gọn trong trái tim tôi đến trọn đời.
Nhưng tôi biết đo chỉ là vọng tưởng.
Chỉ mong sao cho em được yên bình.
Xa để nhớ ,để trong lòng để nhớ ,
Nhớ để thương cho mối tình đầu.