phieudieulangtu
30-01-2008, 04:40 AM
Còn đâu nữa những lần gặp gỡ
Còn đâu những giây phút bồi hồi
Khi gặp nhau trái tim anh thổn thức
Gặp mặt rồi chẳng muốn chia xa
Anh yêu em nhiều em có biết
Mà sao em vẫn mãi lặng thinh
Có phải trời cao thích trêu đùa
Nên anh và em,đôi ta không thể
Anh mong em gặp người em mơ ước
Yêu em hơn anh gấp ngàn lần
Còn lại anh với trái tim rỉ máu
Ngồi nơi đây cố quen với nỗi sầu
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa kí ức
Anh sẽ giữ bóng hinh em nơi sâu thẳm trái tim.
Còn đâu những giây phút bồi hồi
Khi gặp nhau trái tim anh thổn thức
Gặp mặt rồi chẳng muốn chia xa
Anh yêu em nhiều em có biết
Mà sao em vẫn mãi lặng thinh
Có phải trời cao thích trêu đùa
Nên anh và em,đôi ta không thể
Anh mong em gặp người em mơ ước
Yêu em hơn anh gấp ngàn lần
Còn lại anh với trái tim rỉ máu
Ngồi nơi đây cố quen với nỗi sầu
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa kí ức
Anh sẽ giữ bóng hinh em nơi sâu thẳm trái tim.