blood_omen
29-01-2008, 08:30 PM
Có gì giống nhau giữa nước mắt và mưa
Hay thượng đế cố dang tay tạo hóa
Vị mặn mặn chợt lăn dài trên má
Ai biết rằng em khóc vì yêu anh
Dẫu từng đêm em lặng người trong nước mắt
Lệ rớt trong tim người ơi biết không …...
Cơn mưa dài nhỏ từng giọt vương ***
Ướt mi ai !
Mưa ướt mi ai ???
Có gì khác nhau giữa nước mắt và mưa
Hay do ảo tưởng ta cho là khác
Dẫu có cũng là điều không thể
Mưa thì không chảy ngược anh ạh !
Ngày anh đi không bước chân em tiễn
Em thầm tiễn anh dưới cơn mưa
Biết là chia ly biết là nhớ
Biết là yêu thương biết là chờ
Trời vẫn mưa ướt nhòe trên mi mắt
Và em biết
Nước mắt rồi cũng sẽ vơi
Mưa rồi cũng sẽ tạnh
Rồi cũng có lúc anh xa em
Rồi cũng có lúc em mất anh
Nhưng anh ơi … đừng quên dòng tạo hóa
Sẽ có ngày
Quay lại nơi cuối lớp
Dưới cơn mưa bay
Em gặp anh … thì còn gì là mộng tưởng
Hay thượng đế cố dang tay tạo hóa
Vị mặn mặn chợt lăn dài trên má
Ai biết rằng em khóc vì yêu anh
Dẫu từng đêm em lặng người trong nước mắt
Lệ rớt trong tim người ơi biết không …...
Cơn mưa dài nhỏ từng giọt vương ***
Ướt mi ai !
Mưa ướt mi ai ???
Có gì khác nhau giữa nước mắt và mưa
Hay do ảo tưởng ta cho là khác
Dẫu có cũng là điều không thể
Mưa thì không chảy ngược anh ạh !
Ngày anh đi không bước chân em tiễn
Em thầm tiễn anh dưới cơn mưa
Biết là chia ly biết là nhớ
Biết là yêu thương biết là chờ
Trời vẫn mưa ướt nhòe trên mi mắt
Và em biết
Nước mắt rồi cũng sẽ vơi
Mưa rồi cũng sẽ tạnh
Rồi cũng có lúc anh xa em
Rồi cũng có lúc em mất anh
Nhưng anh ơi … đừng quên dòng tạo hóa
Sẽ có ngày
Quay lại nơi cuối lớp
Dưới cơn mưa bay
Em gặp anh … thì còn gì là mộng tưởng