PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn mãi yêu anh !



tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 02:07 AM
Trước khi quen anh , em là một con pé đa nghi....hok tin tưởng bất kì một người con trai nào cả......Nhưng rồi anh đến đã xoá tan đi sự đa nghi của em.....anh là người mà em tin tưởng nhất.....rồi anh và em có những tình cảm thật đẹp , thật vui ,.Tuy đó là tình online , đã có lúc em cũng hok tin vào tình cảm của anh.....nhưng rồi em đã lầm..tình cảm của anh dành cho em là thật lòng......em muốn nói lời xin lỗi với anh vì em đã hok tin anh.......Nhớ nguyên cái ngày đầu tiên khi anh vào nick em , anh đã được một trận te tua bởi em :so_funny:.......em là con pé tinh quái thế đấy , phải hok anh?............Lúc đó thật sự là em rất ghét con trai.........vì thế em lạnh lùng và luôn luôn có cách để thử con trai trước khi em muốn làm bạn :so_funny: :so_funny:...........
Có lẽ anh là người đã giúp em lấy lại niềm tin vào con trai.........Tình cảm chúng ta dành cho nhau là thật lòng và em tin mãi vẫn thế.........em muốn nói với anh rằng :"em yêu anh, yêu rất nhiều ".......
Chúc anh năm mới vui vẻ , hạnh phúc , đạt được nhiều thành công , nhất là trong học tập....Hãy cố gắng đậu ĐH nghen anh !.......em sẽ mãi bên cạnh anh để ủng hộ cho anh !

phieudieulangtu
29-01-2008, 03:17 AM
Một chuyện tình thật đẹp nhỉ.Chúc hai bạn luôn có nhau nhé!Nếu biết bạn luôn cỗ vũ như thế thì chắc anh ấy sẽ thi đậu đ h thôi.Ngày trước mình cũng như thế mạ

bff_173
29-01-2008, 06:47 AM
hày trân trọng tình cảm của hai bạn nhé !

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 08:10 AM
tình yêu có lúc thiết tha..........tình yêu có lúc trở thành phong ba
có những lúc mình và anh ấy cũng cãi nhau ghê lắm ! nhưng chính sau những lần đó chúng mình lại càng thêm hiểu nhau hơn....:vui:

_Juliet_
29-01-2008, 09:05 AM
happy :vui:..............................

tuấn_love_lyly
29-01-2008, 01:16 PM
chúc hạnh phúc ( ko biết mai sau có ai chúc ch0 mình ko )

angle blue
29-01-2008, 01:18 PM
bạn nì cũng hơi hơi giống pé, hồi trước pé cũng vậy nhưng nhờ có anh nên pé đã thay đổi được tính cách đó. Nhưng h anh bỏ pé rùi, điều đó khiến pé còn lạnh lùng hơn trước đây nữa, vậy liệu cái đìu mà anh đến với pé có fải là 1 đìu tốt hok?????

haibep
29-01-2008, 02:06 PM
Đó củng là HP thế cho hỏi HP nào củng giống nhau à ?? Mình thì nghĩ rằng HP của mỗi chúng ta đều khác nhau còn các bạn thì sao ????

tieuthu_vuitinh747
30-01-2008, 01:26 AM
hạnh phúc tùy từng người cảm nhận thôi bạn ạ


chúc hạnh phúc ( ko biết mai sau có ai chúc ch0 mình ko )

mình sẽ chúc cho bạn...............

se7engirl_dj
30-01-2008, 01:30 PM
nh0x' cũng m0ng T hp nha

nữhiệpnáothiênquân
30-01-2008, 02:40 PM
chúc 2 bạn lun đc như mong chờ nghen

khanhhoa1988
30-01-2008, 03:24 PM
LỜI NGUYỆN CẦU TÌNH YÊU

Đêm nay ngắm ánh sao trời
Muôn vì tinh tú gọi mời thế gian
Dòng thư ấp ủ chứa chan
Thư tình anh viết miên man đong đầy

Nhớ người tứng phút từng giây
Muôn vì sao sáng, áng mây hững hờ
Nhớ người gửi gắm vào thơ
Êm đềm trăng sáng, giấc mơ có người

Nhạt nhòa muôn hạt mưa rơi
Mịt mù khói tỏa trùng khơi dạt dào
Nguyện cầu đứng dưới ánh sao
Ngắm nhìn tuyết trắng mây cao lững lờ

Nguyện cầu có một giấc mơ
Tình yêu thắp sáng, áng thơ ái tình
Trời đêm sáng tỏa lung linh
Nơi đây in bóng một mình dưới trăng.

Nguyễn Khánh Hòa
18h35 - 02/01/2008

tieuthu_vuitinh747
31-01-2008, 01:14 AM
Cảm ơn Hoà nha ! mình póc tem :vui: