PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi "hoahuongduong0720"



phieudieulangtu
28-01-2008, 05:22 PM
Em có biết không cô bé..........có biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào không?Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao chuyện chúng ta lại như thế này nữa.Thật là buồn cười phải không,anh và em,chúng ta yêu nhau nhưng lại xa nhau không vì một lý do nào cả.Em nói rằng anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em,nhưng anh tìm ở đâu đây khi trong tim anh chỉ có hình bóng em...........và mãi mãi không có một người con gái nào khác thay thế đươc.Hằng đêm anh vẫn nghe bài hát"Và như thế ta đã yêu",bài hát mà em đã tặng anh.Và lúc đó là lúc anh nhớ em thật nhiều,em có biết không!Tết này,anh sẽ không được gặp em,chắc rằng anh sẽ nhớ cô bé của anh thật nhiều,và anh biết ở một nơi nào đó em cũng nhớ đến anh,phải không?Những lời này có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được,anh luôn mong em được hạnh phúc!Từ nay em không còn là bạn gái của anh nữa,chúng ta sẽ gọi nhau như những ngày đầu mình quen nhé,"Bạn hiền"!

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 01:34 AM
cố lên bạn ạ ! rồi bạn sẽ vợt qua được thôi

_ruaxjnh_
29-01-2008, 05:19 AM
Ui ui sao giống mình wa' vay ta???...có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...mọi chuyên rùi cũng sẽ wa

nghiacut3
29-01-2008, 11:57 AM
co len thui ! bay gjo biet lam the nao. ngu 1 gjac cho khoe:zz:

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 12:24 PM
ngủ chẳng giải quyết được gì đâu.....sáng mai tỉnh dậy thì vẫn nhớ tới thôi...........thôi thì thời gian vậy..........liều thuốc quý của con người chữa lành vết thương lòng đó bạn....

angle blue
29-01-2008, 12:59 PM
Hix, bùn wá à, chuyện này giống chuyện của pé chỉ có điều bé giống bạn và người pé thích giống người con gái đó. Hix, làm sao có thể coi nhau làm bạn kỉu đó được chứ, nói thì nói được nhưng làm sao mà làm, hix.

tuấn_love_lyly
29-01-2008, 01:06 PM
mình hiểu , mình cũng rơi vào tâm trạng như bạn hiện giờ , vì vậy mình và bạn cùng cố gắng nha

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 01:12 PM
sao yêu lại khổ như thế cơ chứ............nhưng mà hok thể hok yêu :haha:

tuấn_love_lyly
29-01-2008, 01:14 PM
đã biết vậy sao còn nói

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 01:16 PM
có cái quyền nào cấm tự do ngôn luận hok?

tuấn_love_lyly
29-01-2008, 01:20 PM
ko nhưng mà bà hãy hiểu là tình yêu ko bao giờ hoàn toàn là khổ cả , khi bà yêu ai đó thì chắc chắn bà đã có đc thời gian vui vẻ rồi còn gì

suol
29-01-2008, 02:50 PM
từ tình iu xuống thành tình bạn lịu bạn có làm được như thế ko?

mất hành tung
29-01-2008, 03:16 PM
từ tình iu xuống thành tình bạn lịu bạn có làm được như thế ko?

rồi cũng sẽ được vì tử cũng làm được như vậy:timvo:

phieudieulangtu
29-01-2008, 03:45 PM
Cám ơn mấy bạn nhé,tại hôm qua buồn ghé thăm H2T rồi làm thành viên,rồi tự dưng muốn ghi ra tâm sự của mình vậy mà.Bây giờ mình cũng không biết làm thế nào nữa.Mới đi bộ tới nhà người đó tính rủ ra ngoài uống ly nước nhưng gần tới nhà thì lại không biết làm thế nào nên ghé vào siêu thị đi dạo rồi về nhà luôn.Hix