lovely_boy
28-01-2008, 04:04 PM
Có lúc l đã từng có quyết định là sẽ ko bao h iu thêm lần nữa,lúc đó l chỉ muốn dc tự do 1 mình thoải mái, tự do vui chơi và làm những j` mình thích, ko cần fai suy nghĩ j`cả... nhưng khi gặp dc d... thì biết ko.?..mọi thứ đã khác... khác đi rất nhìu so với những j` l đã suy nghĩ...
Một thằng "ngốc" như l, l ko bik dùng từ nào hơn ngoài từ ngốc cả, vì chỉ có thằng ngốc mới ko bik j` cả thôi...thậm chí hỏi "iu" là j`..thì nó cũng chẳng bik là fai? trả lời ra sao nữa...nhưng thằng ngốc ấy chỉ bik duy nhất có 1 điều là : nó đã tìm được 1 nửa còn lại của cuộc đời nó, và trên thế giới này nó sẽ chẳng là j` cả...giống như 1 cơn gió vô hồn thẩn thờ lướt wa mọi thứ mà ko bik là nó sẽ trôi về đâu cả nếu thiếu đi 1 nửa ấy... d bik ko??? d chính là 1 nửa vô cùng wan trọng của thằng ngốc ấy đó...:heartflower:
Và d có bik ko..?? ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và đi chung với nhau trên 1 chiếc xe là mùng 1 tết năm ngoái đúng ko, đến bây h l vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy như thế nào nữa kia, lúc đó l cảm thấy thật sự vui vẻ và 1 cảm giác ấm áp như là chúng mình đã wen bik nhau từ trước đó rồi và rồi sau đó l đã chợt nhận ra rằng d chính là người con gái vô cùng cần thiết trong cuộc đời của mình và ko còn ai có thể thay thế d được cả, một ng` con gái thật sự rất tốt,dễ thương và đáng iu vô cùng...thế là đã gần 1 năm rồi nhỉ, gần 1 năm cho những thử thách trong tình iu của 2 đứa mình, tình cảm mình dành cho nhau vẫn ko thay đổi fai ko d.^^ mãi mãi iu mình d, và duy nhất là d mà thôi :5: :fi: :tim:
Cám ơn d đã đến bên đời l, và đã cho l bik iu là j`, bik tình iu là 1 điều j đó vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc đến chừng nào... và cám ơn d đã cho l thêm lòng tin và sự can đảm để nói ra tiếng yêu tận đáy lòng mình cho d hỉu, trời ơi d bik ko lúc nhận được câu trả lời "đồng ý" của d, l hạnh phúc..hạnh phúc vô cùng, lúc đó l như thằng điên trong fim vậy đó :hum: nhảy nhót như đồ khùng :so_funny: ;)) bi h nghĩ lại vẫn còn bùn cười lun :so_funny: :so_funny: có lẽ l sẽ mãi mãi ko bao h quên được giây phút bước ngoặc ấy trong cuộc đời mình..:fi: vẫn nhớ mãi 1 tình iu trong đời, và l chỉ còn riêng mình d mà thôi, khi gặp d thì l đã bik sẽ ko còn ai hơn nữa,ko còn ai có thể thay thế d trong cuộc đời mình nữa,ngày hôm wa đó tình đã trao về d cho đến hôm nay ân tình vẫn đong đầy, vẫn ko bao h đổi thay đâu d ah , dù cho sau này có ra sao thì l vẫn lun iu d, iu d mà thôi... vì l đã quyết iu d thì ko thể cách chia, thì ko ai có thể thay thế d dc nữa...và giây phút tình iu ấm nồng muôn đời sẽ ko bao h tàn :fi: :fi: :5:
Có những lúc l làm cho d phải buồn và lo lắng cho l, một lần nữa mong d hãy thứ tha và bỏ wa tất cả cho l nhé, ngày tháng còn dài cho dù ngày mai đắng cay ra sao thì lòng mình vẫn luôn iu nhau đến mãi muôn đời nhé d..:huglove: :huglove: :smioh: ^^
Một thằng "ngốc" như l, l ko bik dùng từ nào hơn ngoài từ ngốc cả, vì chỉ có thằng ngốc mới ko bik j` cả thôi...thậm chí hỏi "iu" là j`..thì nó cũng chẳng bik là fai? trả lời ra sao nữa...nhưng thằng ngốc ấy chỉ bik duy nhất có 1 điều là : nó đã tìm được 1 nửa còn lại của cuộc đời nó, và trên thế giới này nó sẽ chẳng là j` cả...giống như 1 cơn gió vô hồn thẩn thờ lướt wa mọi thứ mà ko bik là nó sẽ trôi về đâu cả nếu thiếu đi 1 nửa ấy... d bik ko??? d chính là 1 nửa vô cùng wan trọng của thằng ngốc ấy đó...:heartflower:
Và d có bik ko..?? ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và đi chung với nhau trên 1 chiếc xe là mùng 1 tết năm ngoái đúng ko, đến bây h l vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy như thế nào nữa kia, lúc đó l cảm thấy thật sự vui vẻ và 1 cảm giác ấm áp như là chúng mình đã wen bik nhau từ trước đó rồi và rồi sau đó l đã chợt nhận ra rằng d chính là người con gái vô cùng cần thiết trong cuộc đời của mình và ko còn ai có thể thay thế d được cả, một ng` con gái thật sự rất tốt,dễ thương và đáng iu vô cùng...thế là đã gần 1 năm rồi nhỉ, gần 1 năm cho những thử thách trong tình iu của 2 đứa mình, tình cảm mình dành cho nhau vẫn ko thay đổi fai ko d.^^ mãi mãi iu mình d, và duy nhất là d mà thôi :5: :fi: :tim:
Cám ơn d đã đến bên đời l, và đã cho l bik iu là j`, bik tình iu là 1 điều j đó vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc đến chừng nào... và cám ơn d đã cho l thêm lòng tin và sự can đảm để nói ra tiếng yêu tận đáy lòng mình cho d hỉu, trời ơi d bik ko lúc nhận được câu trả lời "đồng ý" của d, l hạnh phúc..hạnh phúc vô cùng, lúc đó l như thằng điên trong fim vậy đó :hum: nhảy nhót như đồ khùng :so_funny: ;)) bi h nghĩ lại vẫn còn bùn cười lun :so_funny: :so_funny: có lẽ l sẽ mãi mãi ko bao h quên được giây phút bước ngoặc ấy trong cuộc đời mình..:fi: vẫn nhớ mãi 1 tình iu trong đời, và l chỉ còn riêng mình d mà thôi, khi gặp d thì l đã bik sẽ ko còn ai hơn nữa,ko còn ai có thể thay thế d trong cuộc đời mình nữa,ngày hôm wa đó tình đã trao về d cho đến hôm nay ân tình vẫn đong đầy, vẫn ko bao h đổi thay đâu d ah , dù cho sau này có ra sao thì l vẫn lun iu d, iu d mà thôi... vì l đã quyết iu d thì ko thể cách chia, thì ko ai có thể thay thế d dc nữa...và giây phút tình iu ấm nồng muôn đời sẽ ko bao h tàn :fi: :fi: :5:
Có những lúc l làm cho d phải buồn và lo lắng cho l, một lần nữa mong d hãy thứ tha và bỏ wa tất cả cho l nhé, ngày tháng còn dài cho dù ngày mai đắng cay ra sao thì lòng mình vẫn luôn iu nhau đến mãi muôn đời nhé d..:huglove: :huglove: :smioh: ^^