Xem đầy đủ chức năng : để nhớ để quên..............anh ! tình là nỗi đau
minhdung
28-01-2008, 02:34 PM
anh ah`.Hôm nay là môt buổi tối thật buồn với em.Em buộc phải chọn lựa giũa anh và Phong sao anh.Em còn nhớ ngày mà anh và em wen nhau là ngày thật buồn trong lòng em.Anh dã đên và mang lai cho em niềm hạnh phúc àm em ngỡ LÀ SẼ ko bao giò co thê/ co dược.Em cam ơn anh nhưng giờ đây anh lai bi tổn thương vì em. em thậ lòng xin lỗi anh.VÌ người em yêu giờ đây ko phải là anh.em đã ko giữ được lời hứa sẽ yeu anh mãi mãi.Em đã khóc và ngoài khóc ra em biết phai/ làm gì đây chứ anh.Ông trời mang anh và em dến vói nhau nhưng lại ko đê/ cho trái tim em được ở trọn bên cạnh anh và cả cuộc dòi anh anh ah`. Wen em di anh nhe '.Rồi một ngày nào đó anh sẽ TÌM được người tốt hơn em.Chúc anh hạnh phục
phambangtam
28-01-2008, 02:46 PM
IU sao lại ích kỷ quá vậy......
bạn ơi ,bạn ko còn sự lựa chọn nào để mang lại niềm vui cho người ấy à ........
haibep
28-01-2008, 03:04 PM
Có lẽ đó là lưa chon hợp lý thì sao....
Mà đó có phải là cách lựa chọn duy nhất ko.....?
Hãy nhiên của nó.đễ mọi thứ tuân theo quy luật tư nhiên..." vậy nha em..mình Sẻ xa nhau 1 thời gian,mình sẽ yêu them 1 người nửa em nhé, đễ chứng minh rằng mình yêu aiiii....."" good lock
Dr3Am
28-01-2008, 03:33 PM
sao lại để cho bạn trai bik nhi? Yêu 2 ng` cùng lúc. Thế là tốt nhất mình cũng thế hehe
se7engirl_dj
28-01-2008, 03:41 PM
cuộc tình 3 người thì cũng sẽ cóa mang niềm đau mà ra đj ,thà như thế sẽ tốt ch0 anh ấy , sống bên người h0k ju mình hay người mình h0k ju thì wa? thật khổ lém
phieudieulangtu
29-01-2008, 03:23 AM
Các bạn lên nhớ rằng: một người con trai có thể làm tất cả vì người mình yêu nhưng không thể chấp nhận trong tim người đó có hình bóng ai khác.Và tình yêu là duy nhất không thể yêu 2 người như thế được,bạn hãy suy nghĩ lại tình cảm của mình đi nhé!
YeuEm_JP
29-01-2008, 04:15 AM
tình yêu không phải là một vật để bạn có thể cầm hoặc nắm lấy nọ. mà phải cảm nhận bằng trái tim đôi khi sự yêu thương vô điều kiện nó lại xâu lắng và nồng nàn hơn bao giờ hết.
bff_173
29-01-2008, 06:41 AM
sao bạn lại cư xử như thế chứ? Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người dó xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu trái tim người đó ko chỉ có 1 mình bạn.Chính bạn đã làm người bạn yêu thương tổn thương !mình ko đồng ý với việc 1 trái tim hai chủ?
tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 07:44 AM
mình thấy bạn có một chút ích kỉ.............người đó đã bị tổn thương lắm đây !
nhưng mà mình hiểu được bạn , bạn sống thực với tình cảm thực của mình vậy là rất tốt....cách chia tay như thế chính là bạn hok lừa dối người kia.........Nhưng nếu bạn chắc chắn rằng bạn hok hối hận khi xa anh ấy là được............chứ đừng để sau này hối hận thì cũng hok kịp nghen !
lovelyheart2110
29-01-2008, 07:54 AM
mình cũng đã từng như bạn đó,và mình chọn cách tạm xa cả 2 một thời gian...chĩ có vậy mình mới xác định lại tình cảm cũa mình được
tuấn_love_lyly
29-01-2008, 01:25 PM
tình yêu ko có sự lựa chọn , bạn hãy làm thoe đúng con tim mình ! Chúc lựa chọn đúng
angle blue
29-01-2008, 01:26 PM
trùi ui, bạn nhẫn tâm và wá ích kỉ, bạn đối xử với người ấy vậy sao, mình hok hỉu nữa. Bàn làm người ta đau khổ rùi nói vậy, hix. Cái này giống trong mấy bài hát wá."và em tin người con gái đến sau em sẽ iu anh chân thành hơn em"
bạn đã làm cho người ấy bị tổn thương quá nặng không biết người ấy có thể vượt qua không nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.