Xem đầy đủ chức năng : Vào đối Thơ Cho Dui Nè
thang_nhoc_con_lau_ca
19-03-2005, 10:42 AM
Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Uổng kiếp này yêu chỉ mình em
Em có hiểu hay giả vờ không hiểu
Để đêm về thổn thức một tình yêu
Yêu làm gì cho tội tấm thân
Một tấm thân yêu em đến hao mòn
Để hôm nay em vô tình quay mặt
Còn lại đây một một cái xác không hồn
Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 12:22 PM
xác không hồn nhưng tình nồng vẫn thấm
bóp vào tim 2 giọt máu rỉ ra
chảy âm thầm trong tôi 8 chữ lạnh
yêu người hoài, anh sẽ mãi không thôi
( sorry nhe !! không có vần điệu gì hết )
Seafoam
19-03-2005, 05:28 PM
Thôi đừng yêu cho đời thôi bớt khổ
Thân con trai suốt ngày thở với than
Nếu muốn buôn thì đây không phải chỗ
Biết khổ sao còn yêu với đương !
Làm con gái như hoa hương
Là một thứ hoa vô thường
Gió qua xin lay nhè nhẹ
Kẻo làm vỡ nát những vấn vương !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 05:33 PM
Làm con gái như hoa hương
Là một thứ hoa vô thường
Gió qua xin lay nhè nhẹ
Kẻo làm vỡ nát những vấn vương !
hay hay lắm
lòng con trai như tơ vương
đan đan từng sợi yêu thương trong lòng
người em gái như hoa hồng
tuy xinh, tuy đẹp nhưng mà có gai
Seafoam
20-03-2005, 03:25 AM
Con trai mang kiếp phong trần
Đội trời đạp đất mưa ngàn ,gió sương
Phận hoa cho nhụy cho hương
Cho trời cho đất hợp tương vẹn toàn !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 04:17 PM
ủa mà hoa nào !! gái là hoa hả
trai anh vốn tình phong trần
tôi thân em nhỏ bâng khuâng đợi chờ
tình ta như cánh mười giờ ( hoa mười già )
lúc yêu, lúc ghét, lúc hờn, lúc mong
kequaidi
21-03-2005, 07:48 AM
Anh đã biết yêu hoa từ dạo ấy
Cánh mỏng manh lại tỏa ngát hương nồng
Cho tim anh ấm áp, ngất ngây lòng
Rồi từng đêm một kẻ khờ mơ mộng...
kequaidi
Seafoam
21-03-2005, 03:48 PM
Em đã biết có người mong dạo ấy
Nên ấp ủ mối tình nồng thơ ngây
Em đã đợi đã chờ bao tháng ngày
Người nơi đâu mong hoài không thấy !
thang_nhoc_con_lau_ca
21-03-2005, 10:44 PM
Em ấp ủ một mối tình thơ ngây
Sao không để anh vào góp sức
Để hai ta cùng nhau ấp ủ
Cho nở ra một hạnh phúc tuyệt vời
Hạnh phúc đó ta cùng nhau nuôi lớn
lớn lên rùi đưa vào trường cho học
Học chữ hôn ghép với từ nhân
Thành hai chữ hôn nhân trong tổ ấm
nho_anh113
22-03-2005, 08:06 AM
cho`y! ghe^ ha ?nho'c la`m tho* cu~ng du*o*c le'm ah'
nangchanhche
22-03-2005, 09:20 AM
Em ấp ủ một mối tình thơ ngây
Sao không để anh vào góp sức
Để hai ta cùng nhau ấp ủ
Cho nở ra một hạnh phúc tuyệt vời
Hạnh phúc đó ta cùng nhau nuôi lớn
lớn lên rùi đưa vào trường cho học
Học chữ hôn ghép với từ nhân
Thành hai chữ hôn nhân trong tổ ấm
Có ai cho mà đòi
Có ai cho mà ấp
Có ai cho mà ủ
Có ai cho mà mơ
:D:D
....
Có phải nhóc đang mơ
Giữa cõi trời sáng lạng
NHóc ơi chớ nghĩ wẩn
Hãy lo mà học hành
Kẻo má nhóc biết được
Thì nhóc không còn gì
matbuon
:D nhóc nghĩ rì mờ đưa dzô bài thơ hít thía nài :nono:
thang_nhoc_con_lau_ca
22-03-2005, 10:48 AM
hoh ai cho nhóc cứ làm liều
học thì học , yêu đâu có sao
lỡ mẹ biết , thì vui cười mà nói
con lỡ dại , qua cầu gió cuốn bay
Nhóc nằm mơ ? không mơ đâu chị ạ
Đó là thật , chuyện thật 100%
Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 10:50 AM
có không người chữ hôn nhân cay đắng
khi giờ này tôi đang vắng xa ai
phải vắng xa một dáng nhỏ trang dài
và một mái tóc thề bay trong gió
thang_nhoc_con_lau_ca
22-03-2005, 10:59 AM
Hôn nhân đâu làm gì nên tội
Mà anh nỡ nói chi lời cay đắng
nếu xa người sao anh không tìm đến
mái tóc thề , vẫn đứng đó chờ anh
Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 11:04 AM
mái tóc chiều trong gió hanh hanh
giờ đã xanh nhành đào úa nắng
giờ chỉ còn chiều đông vẳng lặng
Một mình buồn phố vắng nhớ mong
Traitimcodon
22-03-2005, 09:13 PM
Phố vắng một mình chờ đợi ai
Thấp thoáng đâu đây mái tóc dài
Tung bay trong gió ru hồn mộng
Thất tình tỉnh giấc chẳng còn ai
thang_nhoc_con_lau_ca
22-03-2005, 11:05 PM
Tóc em dài em bước đi trong nắng
Tóc em ngắn em thẫn thờ trong mưa
Tóc em thưa em nghiêng mình theo gió
tóc em hổng có , cút ngay lên chùa
nangchanhche
23-03-2005, 03:27 AM
Em lên chùa anh ở với ai
Thương anh nên em không lên chùa
.....Em zìa em đội tóc dô
Thía là có ai biết được đâu nè :hihi:
matbuon
phonglantim
24-03-2005, 01:02 AM
Em dzề em đội tóc dzô
Đội xong rồi tống anh dzô cửa chùa
Và rồi em lại đi kưa
Tìm một chàng khác vẫn chưa biết gì
nangchanhche
24-03-2005, 02:59 AM
Chàng biết thì đã mưộn
Em đã tung cánh bay
Bay đi kưa người nữa
Bỏ mình chàng bơ vơ :D
matbuon
thang_nhoc_con_lau_ca
24-03-2005, 06:34 AM
Anh đã có lỗi chi hay tại anh khờ
mà em nỡ vô tình quá vậy
đã không iu thì xin em đừng nói
Nói lời cay đắng giết tình anh
nangchanhche
24-03-2005, 10:26 PM
Anh chẳng có lỗi chi
Chỉ tại anh quá khờ
Lời iu kia là giả
Chớ có phải thật đâu
Thế mà cũng hoh biết
Còn than thân nỗi gì
matbuon
phonglantim
25-03-2005, 01:00 AM
Anh chẳng có lỗi chi
Nhưng mà em cứ đi
Tìm một người khác nữa
Tình kia chưa thể đủ
Anh mãi ngốc mà thôi
Oi_Troi_oi
25-03-2005, 09:31 AM
Yêu chi cho khổ người ơi
Làm cho đôi lứa cả đời vấn vương
Cái yêu nó có trăm đường
Giè chừng kẻo gặp tai ương vì tình
thang_nhoc_con_lau_ca
25-03-2005, 09:48 AM
Khi yêu anh đây bất chấp
Chết không sợ, tai ương đâu là gì
Chỉ sợ em quá vô tình
Bỏ mặc tình yêu anh dành cho em
phonglantim
25-03-2005, 09:30 PM
Anh bảo em quá vô tình?
Anh xem lại nhé,xem mình ra sao
Tình em trong sáng biết bao
SAo anh lại nỡ trao tình cho ai
nangchanhche
26-03-2005, 07:26 AM
Em đây chẳng có vô tình
Chỉ vì ..anh đã ..dứt tình em chi
Mặc em nơi chốn quạnh hiu
Đành phải tìm lấy người iu mình thôi
matbuon
KhOcNhE
26-03-2005, 08:38 AM
vô tình nào phải tại em
vô tình anh đã quên đi lời thề
tình yêu anh đỡ buôn lơi
để em ở giữa dòng đời phong ba
Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 01:19 AM
Nào đâu phải tại hai ta
Tất cả la tại em mà đúng không
Có gì em nói trống không
Đổ cho anh vậy toi công bọn mình
Nhớ thủa cùng tạo lên tình
Em thường hay nói lời xinh lắm mà
Giờ sao em giống các bà
Lê la khắp chỗ ba hoa vậy nè?
===================
Đi chọc thiên hạ chơi vậy đó !!!!!!!!!Dzui không các ả????????????
hoabantrang
27-03-2005, 02:58 AM
Yêu Làm Chi để Dành Tiền Uống Rượu
Sống độc Thân Cho Các ấy Phải Thèm
Anh Có Bít Không Tờ Thư Hôm Trước
Em Buồn Nên Viết Gửi Cho Anh
Tưởng Rằng Anh Sẻ Quăng Sọt Rác
Em Rất Mừng Khi Anh Hiểu được Em
KhOcNhE
27-03-2005, 08:07 AM
Nào đâu phải tại hai ta
Tất cả la tại em mà đúng không
Có gì em nói trống không
Đổ cho anh vậy toi công bọn mình
Nhớ thủa cùng tạo lên tình
Em thường hay nói lời xinh lắm mà
Giờ sao em giống các bà
Lê la khắp chỗ ba hoa vậy nè?
===================
Đi chọc thiên hạ chơi vậy đó !!!!!!!!!Dzui không các ả????????????
anh yêu khen má em hồng
không yêu anh nói em người bất công
tình em sao quá long đông
người yêu xấu xí lại còn long nhông
làm sao hiểu được đàn ông
lòng xâu không đấy yêu mà làm chi
sao tui chẳng biết nghĩ suy
thương chi một gã vô tình ra đi
hehehehe típ đi anh thiêm nói đùa thui nhen ,đừng có giân em đóa á,kakakkaka :madsung: :guoc:
Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 07:34 PM
Do em chẳng biết nghĩ suy
Mới đi yêu vậy còn bỳ cùng ai
Đã khờ lại hám nói dài
Thử coi ai được danh tài hơn tui!
Nói vậy cô ắt hiểu rùi
Cần tui giải thích nữa thui không nào?
Làm thân phận gái má đào
Mà cô ngoan nết thì sao như vầy?
KhOcNhE
27-03-2005, 09:41 PM
sao tui quá nổi dại khờ
tin chi lời nói rồi thương vậy trời
tình ơi tình đến nào ngờ
khi yêu một lúc chia tay một giờ
người ta đã quá hững hờ
nói năng quá nổi ngẩn ngơ ơ thờ
ngây thơ má đỏ môi hồng
em không trách móc tình mình long đông
phonglantim
28-03-2005, 01:46 AM
Ai bảo ai kia quá dại khờ
Đi tin lời nói quá bâng quơ
Giờ đây chấp nhận trong chờ đợi
Chờ đợi ai kia sẽ thật lòng
Hướng Quê Xưa
28-03-2005, 02:21 AM
Chuyện tình thật quá long đong
Thôi tôi chẳng dại thèm mong có người
Để rùi dở khóc dở cười
Thiên hạ họ thấy lại cười vào cho
Yêu đương nào có hay ho
Chi bằng ta cứ co co một mình
Chẳng ai động trạm tới mình
Thảnh thơi cưa gái nàng sinh thì kè.....
phonglantim
28-03-2005, 02:27 AM
Đấy là huynh nói vậy thôi
ở đời lắm chuyện lôi thôi hơn nhiều
Khi yêu quả thật tiêu điều
Nhưng nó cũng giúp nhiều điều hay ho
Tại huynh cứ mãi co ro
Thế nên chỉ mới bỏ đi huynh à
Cho huynh chít
Hướng Quê Xưa
28-03-2005, 03:22 AM
Muội chủa biết à thú của ta
Ngày ngày chỉ khoái thích lê la
Ngó coi chỗ nào im nặng tới
Êm ấm một mình thỏa lòng ta!
nangchanhche
29-03-2005, 03:04 AM
Cớ sao huynh lại thích lê la
Hằng ngày xưống phố cứ bê tha
Hay là...vô đây làm thơ ca
Để cho vơi bớt tháng ngày qua
===
té ra huynh cũng thít lê la ah' :D:D
phonglantim
29-03-2005, 03:08 AM
Thì ra huynh trưởng thích lê la
Đâu đâu cũng thấy huynh của ta
Nơi đây đông đúc sao huynh tới?
Có phải nhờ thơ giải nỗi sầu
Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 05:19 AM
Do vậy ở đâu vắng lỗi sầu
Là ta bò tới chẳng ngại đâu
Ở đời bao chuyện cần sao lãng
Kiếm chỗ tìm vui giải lỗi sầu!
nangchanhche
29-03-2005, 05:53 AM
Nỗi sầu vẫn mãi không giải được
Và ta mong có một điều ước
Ta sẽ ước đời không còn sầu
Nhưng điều đó bao giờ mới được ........
phonglantim
30-03-2005, 12:39 AM
Nối sầu sao mãi vấn vương
Cố tình quên hết nhưng nào được đâu
Càng quên ta lại càng sầu
Càng sầu ta lại buồn rầu thân ta
hoabantrang
01-04-2005, 02:14 AM
yêu làm chi để dành tiên uống dziệu
sống độc thân cho con gái phải thèm.
------------------------------------------
ba chân bốn cẳng..........
phonglantim
01-04-2005, 02:34 AM
Thèm á!Đừng có mơ!
Chạy mau không chết giờ
hoabantrang
01-04-2005, 02:59 AM
đêm ko trăng đêm buồn vê hạn
đời ko bạn cù bất cù bơ
Anh ơi nhìn kĩ mặt mình đi
Là con " khỉ " mà anh tưởng con chi ?
phonglantim
02-04-2005, 02:30 AM
Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
Hoa ban buồn không bạn khổ ghê
Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 02:42 AM
Hiểu mấy người nói gì tui chít liền à!:D
phonglantim
02-04-2005, 02:50 AM
Huynh không hỉu là đúng thui!Muội cũng hổng có bít
Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:34 AM
Thôi quay lại đối thơ đi các bạn ơiiiiiii
Ngồi buồn nhớ lại dáng mai
Mà thương cành trúc mới hai mươi tròn
Giờ đây lòng dạ héo hon
Hỏi người tri kỷ có còn nhớ không?
=====================
Nào ai trả lời cho câu hỏi này dùm tui không :mecry: bớ cả nhà sao im vậy trời:mecry:huuuuu
phonglantim
04-04-2005, 01:17 AM
Muội hổng bít trả lời!Hi hi
Huynh buồn huynh nhớ dáng ai?
Mà huynh than thở chao ôi đến buồn
Nỗi buồn sao mãi cứ tuôn
tri kỉ không có huynh buồn làm chi?
Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:18 AM
Có vậy mới gọi sầu bi
Chứ còn chi kỷ ai đi than vầy
Nhưng huynh nghĩ lại cũng hay
Thà không như vậy chẳng cay cõi lòng!
matbuon
04-04-2005, 03:21 AM
Thôi quay lại đối thơ đi các bạn ơiiiiiii
Ngồi buồn nhớ lại dáng mai
Mà thương cành trúc mới hai mươi tròn
Giờ đây lòng dạ héo hon
Hỏi người tri kỷ có còn nhớ không?
=====================
Nào ai trả lời cho câu hỏi này dùm tui không :mecry: bớ cả nhà sao im vậy trời:mecry:huuuuu
Dáng mai xinh thật là xinh
Tưổi hai mươi ấy lung linh sắc màu
Kỉ niệm ngày ấy qua mau
Giờ đây vẫn nhớ không quên đâu người
matbuon
Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:36 AM
Bởi vậy mới vắng tiếng cười
Làm sao quên được bóng người hiền xưa
Làm sao quên hết cho vừa
Làm sao lơ đãng mà đưa tiễn người!?
matbuon
04-04-2005, 07:08 AM
Tiếng cười còn mãi trong ta
Cho dù ta có cách xa ngàn trùng
Rồi sẽ có ngày trùng phùng
Ta - người lại được vui mừng gặp nhau
matbuon
Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 07:13 AM
Anh nào dám nghĩ gặp nhau
Cho tim thêm khổ thêm sầu nàng ơi
Tình kia đã lỡ chia đôi
Thôi ta cứ để cho rồi em nha!?
matbuon
04-04-2005, 07:36 AM
Trách thay người nỡ chối từ
Thế mà ta tưởng (người)..tương tư ta rồi
Thôi thì duyên nợ thế thôi
Ta đây chỉ biết kêu trời mà thôi
matbuon
samacde510
04-04-2005, 11:00 AM
:love-smil Thơ mấy em viết cũng khá hay,
Làm anh ngồi đọc thấy ngứa tay.
Xắn quần, xắn áo thử một bài
Thơ anh.... mấy em còn phải học dài dàiiiiiiiii. hehehehehe
thấy mọi người làm thơ hay quá tui cũng muốn góp vui hahaha :D
Bây giờ tớ chẳng thích yêu
Để khi gặp gái.....(xinh) nhìn cho nó nhiều.:D
Khi yêu tớ khổ cực nhiều,
Đi đường nhìn gái là tiêu đời mình. ( chẳng nhẽ gặp gái xinh đi ngòai đường nó lại cấm mình nhìn)
vô lý quá.
Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:38 PM
Trách thay người nỡ chối từ
Thế mà ta tưởng (người)..tương tư ta rồi
Thôi thì duyên nợ thế thôi
Ta đây chỉ biết kêu trời mà thôi
matbuon
Em ơi chớ vội than trời
Em nghe anh nói đôi lời nào em
Tình mình em hãy thử xem
Liệu còn hàn được hả em mà chờ!?
Tội em đem dạ thẫn thờ
Nghe anh em hãy chớ mơ cõi lòng
Chúng mình duyên phận long đong
Thương nhau ngần ấy mà không chung đường!?
matbuon
05-04-2005, 02:21 AM
Biết rằng duyên phận long đong
Em đây cũng chẳng trách than ông trời
Chỉ mong được mãi rong chơi
Cùng người ngắm cảnh cho vơi nỗi sầu
Tình này cũng chẳng tới đâu
Thôi thì ta hãy cùng nhau kết bè
Kết thành huynh mụi đi nè
Để ta được mãi cùng phe với người
matbuon
phonglantim
05-04-2005, 02:39 AM
Huynh ơi chớ có tin lời
Coi chừng chít đó,huynh ơi coi chừng
matbuon
05-04-2005, 03:50 AM
Phonglan sao nỡ nặng lời
Matbuon đây chẳng ý gì đâu nha (hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
huynh của PL đâu có dễ mắc vào như vậy chứ ...đúng không nè ;)
Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 08:34 AM
Biết rằng duyên phận long đong
Em đây cũng chẳng trách than ông trời
Chỉ mong được mãi rong chơi
Cùng người ngắm cảnh cho vơi nỗi sầu
Tình này cũng chẳng tới đâu
Thôi thì ta hãy cùng nhau kết bè
Kết thành huynh mụi đi nè
Để ta được mãi cùng phe với người
matbuon
Tình yêu chuyển sang tình bạn
Xin hỏi nàng buồn lắm bản thân không
Hơn thế nữa em mãi mong
Sao lại đổi hay trong lòng thay đổi
Anh biết ông trời là vô tội
Em không buồn không gán tội về anh
Em lại có ý đồng hành
Cùng anh huynh muội e anh...phạm lòng
===========================
Đáp thơ kiểu này voi matbuon chết lúc nào không biết đây hiiiii:D,nàng xoay như trong chóng ý.... :think: :smioh:
To: phonglan!
Hiền muội của ta hãy an lòng
Huynh mà thụt hố cõi lòng không
Cùng ai gieo bút lời thơ tỏ
Em hãy am tâm rõ tấm lòng!....:D
crazyboy
05-04-2005, 09:57 PM
Con gái tàn ác biết bao nhiêu
Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
Không yêu cũng giả vờ say đắm
Để lòng con trai phải khổ đau
Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:14 AM
Con gái thường mang lắm khổ đau
Cho trai nam tử chốn tình đầu
Bao nhiêu buồn tủi sầu bi ải
Vô tình con gái có hiểu đâu!?
matbuon
06-04-2005, 08:27 AM
Tình yêu chuyển sang tình bạn
Xin hỏi nàng buồn lắm bản thân không
Hơn thế nữa em mãi mong
Sao lại đổi hay trong lòng thay đổi
Anh biết ông trời là vô tội
Em không buồn không gán tội về anh
Em lại có ý đồng hành
Cùng anh huynh muội e anh...phạm lòng
===========================
Đáp thơ kiểu này voi matbuon chết lúc nào không biết đây hiiiii:D,nàng xoay như trong chóng ý.... :think: :smioh:
Từ tình yêu chuyển thành tình bạn
Hỏi trên đời có chuyện thế sao
Tiếng yêu kia chưa kịp dứt lời
Tình yêu đó đã thành tình bạn
Em hỏi anh trên cõi đời này
Có mấy ai được như em không ??
Em chắc rằng không nhìu lắm đâu
Bởi chẳng ai ngốc như em đâu
Nhưng em biết tình kia không đặng
Mưốn níu kéo nào có được đâu
Bởi tim anh đâu chỉ cho em
Em chỉ còn biết khóc thầm lặng
Chắc anh nghĩ em đây dễ thay đổi
Xin thưa rằng không phải đâu anh
Bởi thơ kia làm ta ngẩn ngơ
Ước cùng người đối đáp bài thơ
Thơ em đó như lòng em vậy
Chẳng hề có chút điều dối gian
Nên xin anh đừng có nghi ngờ
Chỉ mong làm bạn cùng anh nơi đây
matbuon
_______________
thơ dở muh dài nữa :( mong mọi ngừi đừng chê hen >_<
Con gái tàn ác biết bao nhiêu
Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
Không yêu cũng giả vờ say đắm
Để lòng con trai phải khổ đau
Con gái nào có vậy đâu
Khi yêu chỉ có trước sau một lời
Dù rằng người đã phụ rồi
Nhưng mà ta vẫn bồi hồi nhớ nhung
matbuon
ngoisao
06-04-2005, 09:45 AM
Ta yêu người làm chi cho đời thêm khổ
Để rồi người ta bỏ ngang xương
Đau cuộc tình đã biết thế đó
Nhưng ta phải chấp nhận đó thôi!
Thôi thì cả hai bên cùng bỏ
Nhưng không được thù oán gì nhau.
:madsung:
Bạn là người mới mến mời bạn coi kỹ lại bộ gõ mViệt của DD rồi thêm và bỏ dấu vào bài viết nha không có sau ba bài không có dấu bạn sẽ bị xoá bài đó !Chúc bạn vui vẻ nha !
phonglantim
08-04-2005, 01:07 AM
Phonglan sao nỡ nặng lời
Matbuon đây chẳng ý gì đâu nha (hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
huynh của PL đâu có dễ mắc vào như vậy chứ ...đúng không nè ;)
Đấy là PL báo trước!Huynh ấy hay tin người lém á!Matbuon mà lừa huynh ấy rủi huynh ấy không lấy vợ được thì PL ko được ăn cỗ à
glass_love_boa
28-04-2005, 06:57 PM
cái này thì tui mới bít
Yêu ai iu lấy một người
lỡ iu hai người thôi kệ iu lun!
hehe,các bạn thấy như thế nào?
thang_nhoc_con_lau_ca
29-04-2005, 09:07 PM
iu lun rồi chết cho lun
yêu gì mà lại yêu kì cục ghê
yêu ai yêu chi một người
chớ yêu nhiêu người coi chưng đó nghen
daithieugia789
30-04-2005, 09:35 PM
Anh o day sao em chang thay
De cho anh cu mon moi doi cho
Sao chang thay de long anh tan nat
Deanh ve om giac mong don coi
Chiec ao pha sương dap am nang
Anh ve pha san cung vi ngu
Tien het tinh tan doi xieu veo
Phan toi ngheo gai hong theo
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.