Xem đầy đủ chức năng : Tình Cờ ( NEW FROM VHK )
Vip_Hong_Kong
27-01-2008, 11:23 AM
NĂM ĐẦU WEN NHAU:
Trên đời lắm chuyện tình cờ
Tình cờ chung lớp tình cờ wen nhau
Tình cờ thấy nick của nhau
Trên forum lớp, cùng nhau truyện trò
Vườn thơ càng lúc càng to
Chỉ vì 2 đứa ru hò ru thơ
NĂM THỨ 2 :
Tình cờ lại đến tình cờ
Đầu năm xếp chỗ, tình cờ sát nhau
Mỗi ngày chỉ nói vài câu
Mà nay tình đã đậm sau bao giờ
Tình cờ sao quá tình cờ
Tình cờ tôi đã làm thơ tặng nàng
Tình cờ ngẩng mặt kêu vang:
"Trời ơi chìa khoá tim nàng ở đâu"
l.o.v.e
28-01-2008, 09:35 AM
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Tình cờ như thế tình cờ mà thôi
Tình cờ như thế thì thôi
Tình cờ như thế thế thôi tình cờ
tieuphi
30-01-2008, 11:19 AM
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Tình cờ như thế tình cờ mà thôi
Tình cờ như thế thì thôi
Tình cờ như thế thế thôi tình cờ
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Mà sao ghi lắm tình cờ quá đi
Bài thơ ghi chỉ bốn câu
Mà sao chỉ thấy chi chi tình cờ.:fi:
crazy
31-01-2008, 01:31 AM
Tình cờ vào đọc bài thơ
Tình cờ thấy bạn l.o.v.e đang mơ
Tình cờ ngồi nghĩ ngẩn ngơ
Tình cờ chợt nhớ người yêu tình cờ
tinhemlabienrong17
31-01-2008, 04:06 AM
sao mà lắm chuyện tình cờ
chỉ là duyên số nên giờ gặp thôi
xuyến xao tim lại bồi hồi
chắc là không phải bạn tôi tình cờ!
Vip_Hong_Kong
31-01-2008, 07:08 AM
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Mà sao ghi lắm tình cờ quá đi
Bài thơ ghi chỉ bốn câu
Mà sao chỉ thấy chi chi tình cờ.:fi:
Tình cờ vít truyện tình cờ
Tình cờ đối đáp câu thơ tình cờ
"Tình cờ" phãi có tình cờ
"Tình cờ" ko có tình cờ sao vui
tình cờ nhắn gửi tình cờ
vài dòng nhắn gửi tình cờ gửi đi
tình cờ biết được tình cờ
thôi thì ta hãy tình cờ luôn đi!
l.o.v.e
01-02-2008, 08:15 AM
Tình cờ em gặp dc anh
Tình cờ em đã iu anh mất rồi
Tình cờ nối típ tình cờ
chia tay có phải tình cờ ko anh?
Vip_Hong_Kong
01-02-2008, 09:17 AM
Tình cờ em gặp dc anh
Tình cờ em đã iu anh mất rồi
Tình cờ nối típ tình cờ
chia tay có phải tình cờ ko anh?
Tình cờ án sờ ( answer ) thật nhanh
Gặp rùi wen bit với anh : TÌNH CỜ
Tình cờ đi với tình cờ
Chia tay ko phải tình cờ đâu em
Vì em xấu tựa ... ma lem ( vít xong câu này bx uýnh u đầu ngay :guoc: )
Nên anh đành phải bye em thôi mà :so_funny:
baxao91
01-02-2008, 09:36 AM
Tình cờ cho anh gặp em
Tình cờ say đắm 1 tình yêu
Tình cờ anh hôn vào má
Để khuôn mặt em đỏ bựng
Tình cờ chạm em một lần
Để rùi anh phải 1 lần tê tê
Tình cờ anh phải lòng em
Để rùi lại có một lần phải yệu
nang ngay tho
01-02-2008, 09:48 AM
tình cờ tôi gặp lại anh
tình cờ tôi đã yêu anh mất rồi
tình cờ rồi lại tình cờ
yêu anh có phải tình cờ không anh
kurawa
01-02-2008, 12:35 PM
tình cờ em gặp lại tôi
tình cờ tôi thấy đôi môi em cười
tinh cờ nối tiếp tình cờ
tình cờ để sống trong mơ suốt đời
em chua biet yeu
01-02-2008, 02:10 PM
sao mà có lắm tình cờ
tình cờ gặp được chàng khờ dễ thương
chỉ tiếc mình chẳng chung đường
thế nên giờ lại vấn vương "tình cờ"
kurawa
01-02-2008, 03:07 PM
tình cờ có mãi tình cờ
tình cờ có mãi suốt đời hay không
đừng nên cứ mãi trông mong
để rồi sẽ phải khóc trong tình cờ
Vip_Hong_Kong
02-02-2008, 01:09 AM
sao mà có lắm tình cờ
tình cờ gặp được chàng khờ dễ thương
chỉ tiếc mình chẳng chung đường
thế nên giờ lại vấn vương "tình cờ"
Quả nhiên có lắm tình cờ
Tình cờ trời định chàng khờ là tôi
Mối tình sao đã vôi trôi
Chỉ còn đọng lại trong tôi "tình cờ"
em chua biet yeu
02-02-2008, 06:15 AM
tình cờ đọc được bài thơ
vậy là em thử làm thơ theo chàng
thế rồi sự thật phủ phàng
em vừa biết viết thì chàng ra đi
kurawa
02-02-2008, 07:05 AM
thương thay một bức phong tình
đang còn dang dỡ thì tình chia xa
bao lời yêu dấu viết ra
giờ đây tan nát...còn ta một mình
hoathuytien
02-02-2008, 02:14 PM
thương thay một chút chân tình
em gửi nơi đó vô hình đóng băng
anh ơi có biết cho chăng
tình em cô lẻ phải chăng tình cờ
Vip_Hong_Kong
02-02-2008, 03:57 PM
Tình cờ tìm thấy 1 tình yêu
Yêu hơn hơi thở, yêu thật nhiều
Tình cờ bỏ tôi, nàng đi mất
Tình cờ thế đó, chẳng còn yêu
kurawa
02-02-2008, 06:45 PM
tình cờ người bỏ rơi tôi
tình cờ người để lại tôi một mình
tình cờ thương nhớ bóng hình
tình cờ quay bước để mình khổ đau
Tình cờ ta lại tình cờ
Tình cờ gặp được tình cờ yêu ai!
Tình cờ sánh bước cùng ai
Tình cờ thao thức thương ai bóng hình
Tình cờ thao thức vì ai!
Tình cờ ta đã trao tim mất rồi!
hoasua
03-02-2008, 04:34 AM
Đêm nay anh ngủ ở nhà
Tiếng gà gáy sáng làm anh chợt mình
Sáng nao đứng ở sân đình
Đợi ai cùng dậy tâm tình đó thôi
Mới hôm nào đó mình còn bên nhau đón bình minh ....Hôm nay cái loa vô tình quá Phương ạ....Sao Loa phát thanh phường lại gọi anh dạy....Mọi khi anh vui khi loa 6 giờ đánh thức....Hôm nay khi loa gọi....Nhưng anh ko được dậy đi cùng em nữa rồi
Anh vào làm thơ....Vô tình quá khi tiếng con bé nào đó mắng thằng bên cạnh....Sao ngu thế....Anh lạnh hết người và lại nổi gai ốc....Con bé vô tình quá càng làm anh nhớ đến em hơn....Anh cũng đã từng được nghe mắng vậy nhưng giờ...Biết tìm đâu
Vô tình tiếng nói qua tai
Làm anh sực nhớ cùng ai ngày nào
Vip_Hong_Kong
03-02-2008, 07:07 AM
Tình cờ post 1 bài thơ
Tình cờ có khách tình cờ ghé chơi
Tình cờ bỗng thấy chán đời
Bị người con gái bỏ rơi: TÌNH CỜ
@ hoasua : kể chiện gì hay ghia, ko hỉu gì :meo:
em chua biet yeu
03-02-2008, 01:00 PM
có anh hoa sữa tình cờ
ghé vào lạc bước... câu thơ tình cờ
tình cờ ai đó đọc thơ
không hiểu gì hết chắc là "cờ tình"
Vịt Ngố
03-02-2008, 03:56 PM
Tình cờ ghé lại nơi đây
Thấy chàng Vip lại chắp tay kêu trời
Tình cờ chàng tỏ vần thơ
Tình cờ chàng đã ngẩn ngơ một nàng
Tình cờ chàng đã vội vàng
Để nàng sợ quá nên nàng khoá tim
:so_funny:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 12:54 AM
Tình cờ ghé lại nơi đây
Thấy chàng Vip lại chắp tay kêu trời
Tình cờ chàng tỏ vần thơ
Tình cờ chàng đã ngẩn ngơ một nàng
Tình cờ chàng đã vội vàng
Để nàng sợ quá nên nàng khoá tim
:so_funny:
TÌnh cờ than vẵn giữa trời
Tình cờ bà vịt vào chơi "tình cờ" :meo:
Vì tui số kiếp bơ vơ
Cho nên khi phải ngẩn ngơ 1 nàng
Tui đây wa vội wa vàng
Làm rơi cái khoá tim nàng ở đâu
Cho tôi xin hỏi 1 câu
TÌnh cờ nhặt dc, thỉnh cầu trả tui
Vịt Ngố
04-02-2008, 03:44 AM
Câu này họi đến dợ hơi
Tình cờ Vịt mới ghé chơi
Tình cờ nghe Vip ỉ ôi than phiền
Nhặt được Vịt vất đi liền
Chứ còn ở đó liên miên làm gì :chayle:
:so_funny:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 04:00 AM
Nhặt dc trả kẻ đánh rơi
Đó là lẻ phải ờ đời mà thôi
Vip đây đâu có ỉ ôi
Chỉ là xin giúp thế thôi đó mà
Nếu mà chị vịt nhà ta
Ko chịu giúp đỡ thì ta... đi nhờ người khác :so_funny:
Vịt Ngố
04-02-2008, 06:20 AM
Thôi mau đến gọi người ta
Em ơi hãy mở của ra đi nào
Mở cửa để anh còn vào
Đứng ngoài lạnh lắm em nào biết chăng
Tình cờ con cẩu hung hăng
Lao ra chơi ngọt mất tăm cặp giò
Lúc đó Vip chỉ có bò
Vừa khóc vừa nghĩ" Tình cờ làm chi"
:so_funny:
em chua biet yeu
04-02-2008, 06:32 AM
thời giờ nhặt của để rơi
có ai trả lại hỡi người bạn ta
mặc cho ai dạy rằng là
không phải của mình - trả người ta
giờ đây ai cũng thật thà
nhặt của người khác là mình lấy ngay
nếu la thứ đó hay hay
còn là không thích thẳng tay vứt bừa :so_funny:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 08:03 AM
thời giờ nhặt của để rơi
có ai trả lại hỡi người bạn ta
mặc cho ai dạy rằng là
không phải của mình - trả người ta
giờ đây ai cũng thật thà
nhặt của người khác là mình lấy ngay
nếu la thứ đó hay hay
còn là không thích thẳng tay vứt bừa :so_funny:
Tui đây nhặt của để rơi
Luôn luôn trả lại cho người rủi ro
Xong rồi xin chút tiền bo
Chứ mà lấy hết, giàu to lâu rùi :so_funny:
Thôi mau đến gọi người ta
Em ơi hãy mở của ra đi nào
Mở cửa để anh còn vào
Đứng ngoài lạnh lắm em nào biết chăng
Tình cờ con cẩu hung hăng
Lao ra chơi ngọt mất tăm cặp giò
Lúc đó Vip chỉ có bò
Vừa khóc vừa nghĩ" Tình cờ làm chi"
:so_funny:
Vip mà gõ cửa là sao
Cửa cao cấp mấy leo rào là xong
Cần chi mà phải nhọc cong
Đứng la khản cổ mà ko ( ai ) trả lời
em chua biet yeu
04-02-2008, 10:40 AM
tưởng là vip đó vip chơi
ai ngờ vip nhặt của rơi đòi tiền
tưởng rằng vip ấy vip hiền
ai ngờ vip lại hám tiền quá đi
vip ơi đã nhặt được gì
đòi tiền bo vậy có khi nào mà
vip nhận tiền ấy người ta
rồi đà mất thắng cứ ra "nhặt đường":so_funny:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 10:52 AM
Trăm năm kiều vẫn là kiều
làm ơn trả... của là điều tất nhiên
Vip đây cái mặt rất hiền
Ko hề bit chiện hám tiền là sao
Vip đây rất mực thanh cao
Ai nhìn cũng mến thì sao "nhặt đường"
em chua biet yeu
04-02-2008, 10:58 AM
vip kia khuôn mặt rất hiền
ai mà thấy được chạy liền chẳng chơi :chayle:
ô này công tử kia ơi
đường kia lắm thứ đang rơi đầy đường
em đây biết vip không thường
thấy đồ rơi ấy trên đường nhặt ngay
nên em mới đặt anh ngay
cái tên biệt hiệu vip hay "nhặt đường" :hihi:
Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 11:06 AM
Tuy rằng đồ rớt đầy đường
Nhưng anh ko nhặt thứ thường thường đâu em
Ví như có 1 con tem
Kế bên năm chục, hỏi xem lấy gì
Lấy tem về để làm chi
Lấy tờ 5 chục, lì xì các em
em chua biet yeu
05-02-2008, 05:25 AM
dù sao em thấy vip thường
vì là vip thiệt nhặt đường làm chi
vip thật cứ thẳng mà đi
5 chục ấy vậy nhặt chi vip nè
chứng tỏ vip ấy vỉa hè
thôi thì đặt lại" nhặt hè" vip nha
Vip_Hong_Kong
05-02-2008, 07:30 AM
năm chục nằm giữa phố hoa
để cho chim đậu thật là bất công
tình cờ chàng vip rộng lòng
cúi người nhặt đại, lòng đường sạch hơn
kurawa
06-02-2008, 03:48 AM
vip kia nhặt giấy giữa đường
nhặt đi nhặt lại cho đường sạch hơn
nào ngờ có kẻ khôn hơn
vứt tờ tiền giả...mừng rơn vip cầm
Vip_Hong_Kong
06-02-2008, 09:36 AM
nhặt tiền vẫn có máy soi
vip là phải thế để coi ai lừa
kurawa
06-02-2008, 12:33 PM
vip kia cầm máy soi tiền
nhưng vừa nhìn thấy vứt liền máy soi
vì tướng vip chạy loi choi
vác nhiều chi để máy soi nặng người
em chua biet yeu
06-02-2008, 01:47 PM
giờ đây vip dởm thật rồi
tiền kia nhặt được phải soi kia à
nếu là vip thiệt thì là
thật - giả cái đó nhìn ra mắt thường
kurawa
06-02-2008, 02:36 PM
vip xưa mắt rõ nhìn đường
giờ vấp phải đá giữa đường không hay
vip xưa tiền ném thẳng tay
vip giờ mà ném...gãy tay..liệt giường
Vip_Hong_Kong
07-02-2008, 01:30 AM
giờ đây vip dởm thật rồi
tiền kia nhặt được phải soi kia à
nếu là vip thiệt thì là
thật - giả cái đó nhìn ra mắt thường
thời nay công nghệ tiến tiên
đâu cần banh mắt nhìn liền làm chi
săm sút từng chút từng li
bây giờ xài máy thế thì mới hay
kurawa
08-02-2008, 08:42 AM
thời này dùng máy mới hay
nào ngờ máy dỏm không may vip dùng
suốt ngày tiền rớt vip lùng
nào ngờ máy hỏng có dùng được đâu
Vip_Hong_Kong
09-02-2008, 03:48 AM
vip xài máy dỏm bao giờ
máy vip là... vip nên giờ vip lun
kurawa
09-02-2008, 06:50 AM
vì vip muốn dùng máy sang
nên bị chúng nó bán hàng loại hai
Vip_Hong_Kong
09-02-2008, 07:07 AM
kuwwara chuyên bán loại 2
cho nên bị choảng mất 2 răng hàm
biết thế "ra" đã ko làm
làm chi đi sửa răng hàm 2 trăm
:so_funny:
kurawa
09-02-2008, 01:45 PM
2 trăm đi sửa răng hàm
còn hơn vip tốn 2 ngàn dollar
chỉ vì tiền dỏm...vip la
cho nên bị đánh thành ra tật nguyền
Vip_Hong_Kong
09-02-2008, 04:22 PM
ở đâu tiền dỏm mà la
đã kiu máy xịn, tiền là xịn luôn
rawa ôm trọn nỗi buồn
nên mong người khác cùng buồn cho vui
kurawa
09-02-2008, 05:44 PM
không cần an ủi làm gì
tui đây vui sướng có gì buồn đâu
không phải như vip kia đâu
chảnh quá bị đánh ôm đầu chạy luôn
em chua biet yeu
10-02-2008, 04:30 AM
qua đây thấy vip với wa
bàn luận sôi nỗi khiến ta tức cười
2 người chẳng thể nhường lời
tiếp tục đi nhé em ngồi em xem:so_funny:
:bay: :bay: :bay: :bay: :bay:
29gnauqcud
10-02-2008, 01:31 PM
Tình cờ topic ghé qua
Tình cờ phát hiện tình bài thơ tình cờ
Tình cờ quá đỗi tình cờ
Tình cờ ta phải reply tình cờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.