tinhemlabienrong17
27-01-2008, 05:56 AM
một cuộc tình cứ ngỡ rất mộng mơ
người đó đến dẫu bất ngờ không biết
theo tháng năm tình kia dần thắm thiết
chợt tan dần ai biết bởi vì sao !
trái tim kia sao quá đỗi u sầu
vì sao thế từ lâu rồi vẫn vậy
chỉ một người người đó là biết đấy
ấy thế mà vẫn vậy cứ vu vơ
cuộc tình nào chẳng đẹp chẳng nên thơ
không mơ mộng đợi chờ và thương nhớ
người đến ta ta lặng thầm ngờ ngợ
tơ duyên gì hay mắc nợ người ta
rồi đến khi tình khuất đã bay xa
tim thầm hỏi ai thật thà- giả dối
trái tim kia im lìm không chịu nỗi
tuôn thành lời như hờn dỗi người ta
đã từ lâu tim dệt gấm thiêu hoa
xây ảo mộng thế mà đâu hay biết
lời trái tim kia sao phủ phàng cay nghiệt
cuộc sốc tình làm tan nát yêu đương
ai dấu che người họ quí họ thương
mà đó lại gây chiến trường đổ lệ
ai gây ra cuộc sốc tình như thế
lời muộn màng nên trễ phải không anh!
ai dấu che người lại nghĩ họ dành
sợ cướp mất vì đó thành đá quí
chẳng biết tim muôn đời lòng chung thủy
còn họ thì họ ích kỉ đa nghi
họ cho rằng ta che dấu chuyện gì
ta bay bướm quên đi lời hẹn ước
ta đùa vui muốn thêm nhiều mới được
ôi não lòng lệ nhòa ướt hoen mi
cuộc tình này ta được mất những gì
họ dối trá vậy thì người quên nhé
trái tim kia nhiều vách ngăn cắt sẻ
người nghi ngờ coi rẽ thế thì thôi
còn lời nào để nói tiễn chia phôi
tình đã sốc rẽ đôi đường hai lối
người đi nhanh khi không còn câu hỏi
để tiếng lòng nhức nhói lại đau thương
còn chuyện kia nghĩ cũng rất bình thường
người hiểu rộng nên tận tường chi tiết
tôi thấy người người quá nhiều hiểu biết
gây ngỡ ngàng.. buồn da diết lời kia
có cần không người nói chuyện đêm khuya....
chuyện trai gái sẻ chia tình yêu ấy....
một cách thông sâu người tận tường quá vậy?
sụp đổ rồi người ấy có còn đâu
người buồn cười sao tình đó thoáng phai màu
tôi khờ dại trót trao -niềm tin chết
có phải không người và tôi đều mệt
sốc tình làm héo chết dấu yêu xưa
người biết đâu tim tôi chỉ mới vừa...
nhen nhúm lửa vẫn chưa lần kịp nói
người vô tâm cố tình rồi hờn dỗi
đâu biết rằng tôi mòn mỏi nhớ thương
cú sốc này làm mờ nhạt phai hươhg
vì họ nghĩ ta... tình thương vạn lối
họ nghĩ ta... có rồi mà gian dối...
ta có rôi.. mà không nói họ nghe...
ta có người mà ta dấu ta che
nên họ giận họ e dè trách móc
rồi họ góp yêu thương thành gió lốc
gây giờ này gây cơn sốc tình yêu!!!
người đó đến dẫu bất ngờ không biết
theo tháng năm tình kia dần thắm thiết
chợt tan dần ai biết bởi vì sao !
trái tim kia sao quá đỗi u sầu
vì sao thế từ lâu rồi vẫn vậy
chỉ một người người đó là biết đấy
ấy thế mà vẫn vậy cứ vu vơ
cuộc tình nào chẳng đẹp chẳng nên thơ
không mơ mộng đợi chờ và thương nhớ
người đến ta ta lặng thầm ngờ ngợ
tơ duyên gì hay mắc nợ người ta
rồi đến khi tình khuất đã bay xa
tim thầm hỏi ai thật thà- giả dối
trái tim kia im lìm không chịu nỗi
tuôn thành lời như hờn dỗi người ta
đã từ lâu tim dệt gấm thiêu hoa
xây ảo mộng thế mà đâu hay biết
lời trái tim kia sao phủ phàng cay nghiệt
cuộc sốc tình làm tan nát yêu đương
ai dấu che người họ quí họ thương
mà đó lại gây chiến trường đổ lệ
ai gây ra cuộc sốc tình như thế
lời muộn màng nên trễ phải không anh!
ai dấu che người lại nghĩ họ dành
sợ cướp mất vì đó thành đá quí
chẳng biết tim muôn đời lòng chung thủy
còn họ thì họ ích kỉ đa nghi
họ cho rằng ta che dấu chuyện gì
ta bay bướm quên đi lời hẹn ước
ta đùa vui muốn thêm nhiều mới được
ôi não lòng lệ nhòa ướt hoen mi
cuộc tình này ta được mất những gì
họ dối trá vậy thì người quên nhé
trái tim kia nhiều vách ngăn cắt sẻ
người nghi ngờ coi rẽ thế thì thôi
còn lời nào để nói tiễn chia phôi
tình đã sốc rẽ đôi đường hai lối
người đi nhanh khi không còn câu hỏi
để tiếng lòng nhức nhói lại đau thương
còn chuyện kia nghĩ cũng rất bình thường
người hiểu rộng nên tận tường chi tiết
tôi thấy người người quá nhiều hiểu biết
gây ngỡ ngàng.. buồn da diết lời kia
có cần không người nói chuyện đêm khuya....
chuyện trai gái sẻ chia tình yêu ấy....
một cách thông sâu người tận tường quá vậy?
sụp đổ rồi người ấy có còn đâu
người buồn cười sao tình đó thoáng phai màu
tôi khờ dại trót trao -niềm tin chết
có phải không người và tôi đều mệt
sốc tình làm héo chết dấu yêu xưa
người biết đâu tim tôi chỉ mới vừa...
nhen nhúm lửa vẫn chưa lần kịp nói
người vô tâm cố tình rồi hờn dỗi
đâu biết rằng tôi mòn mỏi nhớ thương
cú sốc này làm mờ nhạt phai hươhg
vì họ nghĩ ta... tình thương vạn lối
họ nghĩ ta... có rồi mà gian dối...
ta có rôi.. mà không nói họ nghe...
ta có người mà ta dấu ta che
nên họ giận họ e dè trách móc
rồi họ góp yêu thương thành gió lốc
gây giờ này gây cơn sốc tình yêu!!!