4ever_ocean
26-01-2008, 10:43 AM
Những gì đến thì đã đến rùi. Em biết thế nào chúng ta cũng sẽ có kết thúc như thế.
Ai cũng nói em khờ. Mà cũng đúng thật. Không khờ sao được khi chính e cũng bít trước được mình sẽ đau khổ nhưng mà em vẫn cố.
Anh có biết tại sao mà em hay nhắc đến tên của "cô ấy " trước mặt anh không? Dù biết là anh không thích nhắc đến cô ấy nhưng em vẫn làm. Anh có bít vì sao không? Vì em sợ , em sợ anh coi e là hình bóng của cô ấy , e sợ anh coi em là vật thế thân cho cô ấy. Em sợ lắm có bít ko?
Em nhớ có một lần e nhắc đến cô ấy và anh đã nổi giận và hỏi e :
-" Sao e cứ thic nhắc tên của cô ấy zay?"
-"ùhm , anh bit sao ko? tai vì e mún cho anh bít là e và cô ấy là 2 người khác nhau "
-" anh thấy e và cô ấy đâu có gì khác đâu."
Anh co bít ko? chính câu nói đoá của anh da lam e đau lòng bít chừng nao? Tất cả mọi cố gắng của e dường nhu sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà cuối cùng e vẫn tự lười dối bản thân e,e vẫn ép buộc bản thân mình tin rằng những j anh nói chỉ là do anh nóng giận thui , chỉ là do anh bực mình mà nói thế. Em thật mù quang.
Và đến một ngày , anh đã làm tổn thương e thật sự khi đã rời xa e mà trở về với người đoá.
Rồi sau đó anh lại hối hận và trở về bên e mà xin e tha thứ cho anh.Nhưng mà dù có iu anh nhu thế nào , thì e cung ko đủ lòng vị tha để mà tha thứ cho anh .
Những gì anh đã làm thật sự khiến cho e đau khổ , em đau lắm anh ah. Thà e và anh ko còn là gì của nhau thì bít đâu e và anh sẽ có những kỷ niệm đẹp về nhau. Chúng ta kết thúc đi anh. Anh đừng níu kéo e nữa. em đã đủ đau khổ rùi , thật đóa anh[/FONT][/B]
Ai cũng nói em khờ. Mà cũng đúng thật. Không khờ sao được khi chính e cũng bít trước được mình sẽ đau khổ nhưng mà em vẫn cố.
Anh có biết tại sao mà em hay nhắc đến tên của "cô ấy " trước mặt anh không? Dù biết là anh không thích nhắc đến cô ấy nhưng em vẫn làm. Anh có bít vì sao không? Vì em sợ , em sợ anh coi e là hình bóng của cô ấy , e sợ anh coi em là vật thế thân cho cô ấy. Em sợ lắm có bít ko?
Em nhớ có một lần e nhắc đến cô ấy và anh đã nổi giận và hỏi e :
-" Sao e cứ thic nhắc tên của cô ấy zay?"
-"ùhm , anh bit sao ko? tai vì e mún cho anh bít là e và cô ấy là 2 người khác nhau "
-" anh thấy e và cô ấy đâu có gì khác đâu."
Anh co bít ko? chính câu nói đoá của anh da lam e đau lòng bít chừng nao? Tất cả mọi cố gắng của e dường nhu sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà cuối cùng e vẫn tự lười dối bản thân e,e vẫn ép buộc bản thân mình tin rằng những j anh nói chỉ là do anh nóng giận thui , chỉ là do anh bực mình mà nói thế. Em thật mù quang.
Và đến một ngày , anh đã làm tổn thương e thật sự khi đã rời xa e mà trở về với người đoá.
Rồi sau đó anh lại hối hận và trở về bên e mà xin e tha thứ cho anh.Nhưng mà dù có iu anh nhu thế nào , thì e cung ko đủ lòng vị tha để mà tha thứ cho anh .
Những gì anh đã làm thật sự khiến cho e đau khổ , em đau lắm anh ah. Thà e và anh ko còn là gì của nhau thì bít đâu e và anh sẽ có những kỷ niệm đẹp về nhau. Chúng ta kết thúc đi anh. Anh đừng níu kéo e nữa. em đã đủ đau khổ rùi , thật đóa anh[/FONT][/B]