Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu nào phải trò đùa...!
Pink_yuki
25-01-2008, 05:55 AM
Anh!
Ngay lúc này đây em cũng không biết cảm giác của mình như thế nào nữa! 25 ngày chưa đủ để đau khô...!Hình như em không phải là một người may mắn trong tình yêu hay là tình yêu là một món quà quá xa xỉ mà bản thân em quá nghèo khó, em cố với mãi mà chẳng thể có nổi!!!
Anh à!Bây giờ em phải làm thế nào bây giơ??đi tiếp hay dừng lai??đi tiếp thì em không thể chấp nhận anh vẫn dành sự quan tâm đến người ấy, em chỉ là vật thế chân thôi sao?còn dừng lại thi..
Tối qua em biết anh đi gặp người ấy, em không biết anh và người ấy như thế nào vì em không muốn tìm hiểu quá khứ, vì em biết quá khứ là những gì đã qua....vô tình thôi, em đọc được tin nhắn của anh và của ng ây..! em không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều và điều quan trọng em muốn anh được tự do lựa chon...
Mọi thứ có thể nửa vời được nhưng tình yêu thì không! Em cần một trái tim chân thành, một tình yêu trọn ven..làm sao em bên anh khi tâm trí anh không có chỗ dành cho em, làm sao em yêu mà không cần đến sự quan tâm được đây?Tối qua mưa và lanh...lang thang ngoài đường em chỉ mong nhận được dù chỉ một tin nhắn của anh thôi....nhưng em đã thất vọng...dường như trái tim anh vẫn chưa chọn em..chẳng có một tin nhắn nào cả và em đã gọi cho anh..ko ai bắt may..!Em chẳng biết cảm giác của mình lúc ấy sao nữa...anh gọi lại...em chỉ thở dài, anh có hiểu anh càng trả vờ thì càng làm trái tim em đau không?
Anh à, tình yêu không phải là trò đùa và đối với em cũng không thể là phép thư..có lẽ em nên dừng lại, có lẽ mình nên kết thúc...được không anh?
cuccungcuabame
25-01-2008, 06:38 AM
............Lại là cái trò đùa............m2inh cũng vừa mới gặp xong đây.........hok bik bạn thì sao , mình thì loàm theo câu nói : mún quên đi cái gì đó....thì cách tốt nhất và nhanh nhất là đối diện với nó...........Có lẽ mình đã thành công.........:lol:
serina
25-01-2008, 03:48 PM
đúng vậy, trong tình yêu thì không thể níu kéo được ,nên cách tốt nhất là đối diện với nó ,bạn hãy mạnh mẽ lên và đối diện với nó bạn nhé , mong bạn sẽ sớm vượt qua
dream_chien
25-01-2008, 07:20 PM
ờ chém chết thằng đó đi !!! cho địa chỉ tớ làm giúp cho okj
cuccungcuabame
25-01-2008, 11:09 PM
ờ chém chết thằng đó đi !!! cho địa chỉ tớ làm giúp cho okj
..........Thùng rỗn kêu to àh.........Cậu còn con nít quá.........:rain:
Pink_yuki
26-01-2008, 03:14 AM
Ui, cám ơn mọi người đã chia sẻ! lâu lắm rùi mới vào lại diễn đàn, từ cái ngày mình 18 mà bây giờ mình 24 rui..hị hị thời gian trôi đi nhanh quá!
Hum qua mình đã nói với ng ấy, và ng ấy phân tích, giải tik rất nhìu nhưng cảm giác và linh cảm của mình nó cứ sao ấy! hixx, làm thế nào bi giờ!!!
sutu_hadong
26-01-2008, 03:24 AM
ka ka
đúng là tình yêu hok phải là trò đùa nhưng mấy ai suy nghĩ đúng thật sự về tình yêu đâu
haibep
26-01-2008, 07:06 AM
Tình yêu củng là trò đùa của một số người đó........
tu than
26-01-2008, 07:47 AM
bạn nè, đã là trò đùa thì không thể gọi là tình yêu được đâu, đồng ý với mấy pà con ở trên là bạn hãy đối mặt với nó, cách tốt nhất là như zay.
thaingocdaly2006
26-01-2008, 02:06 PM
dũng cảm lên , đừng quá đem mình đến với 1 vị trí quá thấp :d
baby_beyeu
26-01-2008, 02:49 PM
mình cũng nghĩ rằng tình yêu không phải là trò đùa và chúng ta không nên cố giữ nếu như nó không phải là của mình. Nhưng mình thấy người ta tuy biết là không nên giữ thứ không phải là của mình nhưng vẫn cố gắng níu giữ, ai cũng mong muốn mình sẽ có 1 tình yêu đẹp nhưng mấy ai dám đối diện với chính mình khi họ vấp ngã trong tình yêu.Trong tình yêu ai mà không từng nói lời chia tay 1 lần đừng vội chán nản khi bạn thất bại trong tình yêu hãy coi đó là 1 bài học để bạn có kinh nghiệm hơn trong tình yêu mới
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-01-2008, 03:01 AM
Thử suy nghĩ thử xem dù mình dc bên cạnh ng` ta nhưng đầu óc đó, trái tim đó, trong đôi mắt đó chưa bao giờ coi bạn là 1 phần cuộc sống thì như v65y có dc hay ko???????
Có càng bên cạnh lâu cách mấy, càng làm chính mình đau khổ...... rồi tg càng dài, càng ko thể nào rút ra, tự mình lún sâu vào cái hố mình đào..........
cố lên , hok đc buồn , coi như tên kia hok có duyên với mình
Pink_yuki
28-01-2008, 05:43 AM
cố gắng lên nào! iu mọi ng lắm í! cám ơn tất cả mọi ng iu quí trong diễn đàn nha!!!!!
Timmy™
28-01-2008, 05:49 AM
Nếu 2 ngươì yêu nhau thì cố gắng đến cùng.
nếu kô yêu thì dừng lại thôi , kô yêu kô thể ở bên người ta.Chúa bảo thế :hihi:
haibep
28-01-2008, 06:52 AM
Dủng cảm trong tình yêu đôi khi củng làm chết ng` ta đó
Theo mình thì đừng đi tiếp nữa nói vậy chắc bạn củng đã hiểu ra nhiêu............
mình cảm thấy bạn không đủ tự tin để đón nhận 1 tình yêu thì phải,người ta giải thik gì với bạn vậy sao bạn ko tin?tốt nhất hãy để lòng mình thật thanh thản ,mọi chuyện đều có kết quả cả nó,đừng buồn và cũng đừng hy vọng quá nhiều
*_ PHONG HẠ _*
28-01-2008, 11:51 AM
mình cũng dang ở trường hợp đó đây...cũng bế tắc lun :hihi:
nusatthu_dethuong18bmt
28-01-2008, 03:18 PM
Điều bạn cần làm lúc này là hãy cố gắng để vượt qua chính bản thân mình , đối diện với sự thật , mạnh mẽ.... và tự tin bước về phia' trước..... tình yêu đôi khi làm con người ta đau khổ nhưng.... con người ko thể thiếu tình yêu... hãy luôn nghĩ rằng... hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với những ngươi biết trân trọng nó dù sẽ là muộn màng... Chúc ban sống vui vẻ...
Pink_yuki
29-01-2008, 04:51 AM
@tien: mình cũng rất muốn tin, nhưng sự thật sờ sờ như vây. ng ấy nói đó là em họ, nhưng em họ thì tại sao fải nói dối mình ( mình ko fải là ng ghen tuông vô đối). Từ hôm ấy đến h ng ấy cũng kiểu nửa nạc nửa mỡ, chẳng rõ ràng gì hết! hixx, làm thế nào để tin đây??
côcảnhsátđángyêu
29-01-2008, 05:02 AM
xao............................................... .........
ko đùa mới lạ
sun_shine_in_your_eyes
29-01-2008, 02:14 PM
tình yêu là cái gì mà khiến người ta phải đau khổ?Chị oi!cố lên đi.Đường còn dài gai còn nhiêu...
trong tình iu sẽ không có chỗ cho sự dã dối đâu bạn ạ! hãy sống theo con tim mình nhé!
Pink_yuki
30-01-2008, 02:28 AM
Kết thúc thật rùi! Mình chẳng bùn đâu vì t/c này có gì để cảm thấy phải hối tiếc !!!Cái gì không thuộc về mình cố gắng níu cũng không được!Mình hiểu!Và nếu như người ấy thật lòng thì đã khác! Nhưng sao bây giờ mình thấy mông lung quá vây? chẳng còn biết tin vào đâu nữa! Cám ơn mọi người trong box thật nhiều!!!!:XXX
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.