Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa cuối



matxanhbuon
24-01-2008, 12:14 PM
Nắng đã đủ vàng cho trời đất sang thu
Em còn đứng giữa hai mùa quyến rũ
Thời gian bây giờ nợ gì ngày cũ ?
Lá đã tắm màu mà chưa muốn rơi .


*
Bạn bè ơi ! Tất cả của ta ơi !
Chẳng lẽ chỉ còn đây kỷ niệm ?
Mùa hạ lặng im
Mùa hạ giận hờn dĩ vãng
Xin gởi lại trường...
Em và thời gian.
Ta mang theo con tim và mùa hạ cuối
Để lại nơi em cả thời lên hai mươi tuổi
Rót hết mực xưa, nhuộm tím một thời tiếc nuối
Nhuộm cánh chim trời, con én nhỏ bâng khuâng.

misslona
26-01-2008, 02:39 AM
chị faj xa bạn bè à bài thơ nghe buồn thế