Xem đầy đủ chức năng : Chuyện buồn cười
em chua biet yeu
24-01-2008, 11:04 AM
khi lập nick ấy chưa yêu
vậy mà giờ viết bao nhiêu thơ tình
nào đâu biết vướng chữ tình
nào đâu đã phải là mình yêu ai
phải chăng điều đó là sai
hay là mình đã yêu ai mất rồi ??:meo:
:thatall:
loiyeudanhchoai2007
24-01-2008, 11:16 AM
buồn cười buồn thật rồi sao?
khi chưa lập nick thì chưa nao lòng
bây giờ ai lại chờ mong
thôi rồi em đã ngóng trông anh nào?
phải là em đó đang vào
vườn yêu không có lối nào đi ra
em ăn cắp bóng người ta
để thương để nhớ hay là đùa trêu
buồn cười hai chữ tình yêu
cười thì rất ít mà nhiều buồn hơn
ngày xưa ai đó cô đơn
vầng thơ chẳng có giận hờn đều chi
giờ này thơ lắm sầu bi
dối lòng rằng chẳng biết gì yêu đương
thế mà tim lại vấn vương
nhớ nhung nhung nhớ canh trường ai hay
buồn cười ngày đó thơ ngây
giờ này khôn lớn thấy ngày sầu hơn
em chua biet yeu
25-01-2008, 01:51 PM
buồn cười buồn thật người ơi
nào đâu dám bảo là lời dối gian
nghĩ đi nghĩ lại bàng hoàng
chẳng hiểu mình nữa....hoang mang một hồi
để rồi ngẫm nghĩ tí rồi
giờ nào có biết hồi nào yêu ai
đâu nào dám nghĩ tới ai
nên nào dám lấy bóng ai mang về
thân ta mộc mạc chân quê
ai lại mang bóng đem về mà chi
đúng là càng lớn càng bi
nào ai biết được cái ni do gì ???
tinhemlabienrong17
26-01-2008, 02:55 AM
vậy mà hổng biết nữa sao!
vì vương tơ đó mới đau thế này
buồn cười uống rượu lại say
biết yêu lại thấy đêm dài nhớ thương
buồn vì thức trắng đêm trường
cô liêu một bóng mộng thường vụt bay
cười vì thế sự đổi thay
bây giờ ta biết trách ai hả nàng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.