PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và hạnh phúc!



suol
24-01-2008, 05:30 AM
Hỡi tất cả những người đang yêu và sẽ yêu! tình yêu là gì hả các bạn? có phải chăng tình yêu là đại dương bao la, là nơi chứa đầy sóng gió và bão táp và chúng ta là một con thuyền bé nhỏ, cứ lênh đênh ngoài biển khơi. Dẫu biết là nguy hiểm mà chúng ta vẫn bất chấp tất cả để được căng bườm và dấng thân vào đại dương bao la bất chấp mọi khó khăn đang chờ chúng ta phía trước! dù đại dương có bao la, có dữ dội và nguy hiểm cho đến đâu thì chúng ta vẫn quết ra khơi để tìm đến Hòn đảo hạnh phúc, quyết đi tìm cho được một nữa của riêng ta. Tình yêu là đại dương bao la, nó chứa đầy những giông tố và những con sóng dữ dội, chúng ta là những con thuyền thật bé nhỏ trước cái bao la ấy, tuy nhiên nếu chúng ta có một trái tim, một tình yêu chân thật thì những khó khăn ấy không làm gì nỗi được ta. Tuy nhiên có những người họ đã thật sự tìm gặp được một nữa của riêng họ, nhưng do không chịu nỗi những con sóng dữ dội của biển cả và thế là con thuyền tình của họ đành dan dỡ và bị sóng biển dìm đắm không thương tiếc, nhưng cũng có những người họ thật sự tin tưởng vào nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau củng cố con thuyền bé nhỏ ấy và rồi tình yêu chân thật và sự tin tưởng vào nhau đã đưa họ đến Hòn đảo hạnh phúc
Trong tình yêu nếu chúng ta tin tưởng vào nhau và yêu nhau thật lòng thì tôi tin chắc tất cả chúng ta sẽ điều tìm được một nữa của riêng minh và cùng nhau tìm đến Hòn đảo hạnh phúc và sống một cuộc sống tốt đẹp tràn ngập tình yêu thương lẫn nhau. Chúc tất cả hạnh phúc bên người mình yêu và hãy yêu nhau mãi mãi nhé!

angle blue
24-01-2008, 01:05 PM
ùi, cố gắng chống chèo chi cho mệt, oải thêm thụi. Bão táp đến chống đỡ ko nổi rùi cũng như công dã tràng, thui, đến đâu hay đến đó. Ai mà bít t/y là j, mỗi người mỗi ý thui.

tieuthu_vuitinh747
24-01-2008, 01:24 PM
Cuộc tình đến rồi đi.....buồn làm chi , nhung nhớ làm gì..............Liệu có ai làm được như thế hok?................mình hok làm được..................ước gì tui có một trái tim thật lạnh lùng để hok thương hok nhớ hok yêu một ai

suol
23-04-2008, 04:38 AM
hãy cùng nhau vượt qua mọi gian khó em nhé! hãy để anh được bên em cùng chia sẽ với em mọi niềm vui nỗi buồn em nhe!

*_ PHONG HẠ _*
23-04-2008, 04:51 AM
tình yêu là 1 cuộc chiến của cảm xúc :hihi:

@yumj
23-04-2008, 05:45 AM
tình yêu vẫn là điều bí ẩn dẫu được nói đến nhìu và chỉ người nào đang yêu mới thật sự bít mình được yêu.
Ph.Tago
ông đó nói zậy các bạn tự suy nghĩ thêm nhen.(^_^)

nhóc Jimmy
23-04-2008, 04:40 PM
Tình iu là 1 dạng tình cảm đặc biệt của con ng.
biết trước iu là đau khổ, vậy mà sao ta vẫn cứ iu?

suol
24-04-2008, 01:56 AM
dẫu biết yêu là đau khổ nhưng thử hỏi mấy ai lại không muốn được khổ, không muốn ném trãi cái cảm giác thật đặc biệt đó!
ta vẫn biết yêu ai là đau khổ
nhưng quyết liều ta lại muốn yêu em!
không suy tính không lý do chi khác
đơn giản là ta đã yêu ai mất rồi!

Rieng_minh_anh_co_don
24-04-2008, 03:30 AM
Hạnh phúc là j.....có phải khi anh đc nhìn em thật lâu
Hạnh phúc là j....có phải khi anh nhìn em cười thật hồn nhiên
Hạnh phúc là j.....có phải khi em tựa đầu thật nhẹ vào vai anh....Hạnh phúc là j...có phải khi em khóc trên ngực anh....Hạnh phúc là j..có phải khi em nắm tay anh thật chặc khi run sợ.....Hạnh phúc là j..có phải là sự ấm áp, khi anh ôm em vào lòng....Hạnh phúc là j....có phải là khi trên đường bắt gặp 1 ánh mắt nhìn anh

Hạnh phúc là j....có phải là khi em nói trong tim k còn hình bóng anh.....Hạnh phúc là j..có phải.....khi em quay lưng bước đi....Hạnh phúc là j......có phải khi em nắm tay 1 người khác.....Hạnh phúc là j......có phải khi em, gục đầu tựa vào ai đó......Hạnh phúc là j...có phải, khi em cười, ánh mắt dành cho 1 người mà thôi.....Hạnh phúc là j...là vậy nhỉ.....anh k bik nữa....có phải khi......anh yêu em......Hạnh phúc là j.....có phải khi anh nói nhớ em......Hạnh phúc là j....có phải khi anh bật khóc...vì nhìn em....xa xôi quá.....Hạnh phúc là j......chẳng bik nữa....mơ hồ quá.....anh sẽ thử...tìm hạnh phúc

suol
24-04-2008, 03:35 AM
tìm hạnh phúc và giữ lấy hạnh phúc!
hạnh phúc là j... là tự mình cảm nhận mình đang hạnh phúc!

Rieng_minh_anh_co_don
24-04-2008, 03:42 AM
hạnh phúc là j....khi k thấy nó...để mà giữ lại....khi cảm nhận mà k thấy.....hạnh phúc và khổ đâu...gần nhau quá.......

fairyvox
24-04-2008, 04:02 AM
tui đã từng nghĩ hanh phuc là làm theo lời trái tim, ko tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi, chỉ nghe theo trái tim
nhưng tui đã sai, làm dzậy chính là đi tìm đau khổ,... nhưng thật lạ ở chỗ con người lai thik lao vào đau khổ
đi tìm hạnh phúc nhưg ko thấy chỉ thấy nước mắt mỗi ngày,.... đó là hạnh phúc àh

o0onhocxinho0o
24-04-2008, 04:03 AM
Hạnh phúc đơn giản lắm em ạ.Đó là khi được yêu thương và chia sẻ yêu thượng

haoquangtinhtu
24-04-2008, 04:05 AM
Hạnh phúc là gì...khi chỉ dám nhìn người ấy từ xa...gần quá mà cũng xa xôi qúa...Hạnh phúc là gi...là chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc...dù rằng bên cạnh người khác...Hạnh phúc là gì...là giá như một ngày mình ko tồn tại để biết mình có ý nghĩa thế nào với mọi người...Hạnh phúc là gì...chẳng là gì cả chỉ đơn giản là mỉm cười mà thấy lòng nhẹ nhom..

fairyvox
24-04-2008, 04:12 AM
Hạnh phúc đơn giản lắm em ạ.Đó là khi được yêu thương và chia sẻ yêu thượng
hay đấy
................. con người khi ko được yêu thương, nhưg vẫn cố đi tìm hạnh phúc, mog sẽ dc yêu thương, nhưg thật ra................đi nhầm đường rôi...đó là đau khổ
................thui chọn đường khác đi.......sẽ tốt hơn đúng hog

Vi_kiet
24-04-2008, 07:49 AM
theo mình hạnh phúc là khi người ấy của mình hạnh phúc

Vi_kiet
24-04-2008, 08:13 AM
ôi! tình yêu và hạnh phúc!........

nh0ckut3_dra
24-04-2008, 02:19 PM
Hạnh phúc là khi được bên cạnh ngừi mình iu.Vứi Nh0k đơn giãn za hui.

yinyue
24-04-2008, 02:58 PM
Con người hạnh phúc nhất là có thể iêu và được yêu
.......Và hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình iêu đến ngự trị trong ta.....

yinyue
24-04-2008, 03:09 PM
Đúng là tình iêu mãi mãi là một điều bí ẩn, mỗi người có một cách suy nghĩ, định nghĩa khác nhau về tình iêu. Mỗi người có cách thể hiện tình iêu của riêng mình để làm sao cho người mình iêu được hạnh phúc.
Tình iêu mang muôn sắc màu, nó là hương vị của cuộc sống, thiếu nó chắc mọi người hiểu như thế nào rồi.......
Nhưng khi có nó rồi thì lại than thở, sầu khổ......khi không hạnh phúc....Vậy đây, hai trái tim khi cùng một nhịp đập là khi ấy tình iêu đang ngự trị trong họ và hạnh phúc thật sự ở bên, và điều tất nhiên và quan trọng là phải biết giữ gìn hạnh phúc ấy.......

yinyue
24-04-2008, 03:58 PM
Tất nhiên rồi nếu mún tìm hiẻu thì tất nhiên là ko khó, nhưng đáp án là gì, có phải là tuyệt đối hay ko thì ko ai biết..........

nangthuytinh290
24-04-2008, 07:11 PM
hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương cười thật nhiều mắt long lanh vì hạnh phúc
hạnh phúc là khi chia tay vẫn chúc nhau hanh phúc
hạnh phúc là.......................

suol
25-04-2008, 04:03 AM
yêu và được yêu đó là điều hạnh phúc nhất trên cõi đời này đúng không các bạn!?

yinyue
25-04-2008, 03:16 PM
Không phải cứ thấy người ta cười là người ta hạnh phúc
Có người thích tung tăng đi dưới trời mưa nhưng lại ko muốn có ai đó dầm mưa với mình, vì sao bạn biết không??? Đơn giản là họ ko muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đang hòa vào với nước mưa kia.
Buồn lắm, không phải lúc nào nụ cười ngự trị trên môi là hạnh phúc đâu.

suol
29-04-2008, 01:52 AM
tình yêu có được đã không dễ dàng và muốn giữ được nó mãi mãi thì lại khó gấp trăm ngàn lần và vì thế có lẽ giữ cho tình yêu được mãi mãi là hạnh phúc thì sẽ phải trãi qua rất nhiều rất nhiều chong gai nhưng tất cả sẽ vượt qua nếu cả hai người tin nhau và hoàn toàn giúp nhau giữ tình yêu!

yinyue
29-04-2008, 03:34 PM
NÓi thì vẫn cứ nói thế, nhưng trong cuộc sống thực tại có biết bao nhiêu trường hợp như vậy, có cố gắng nhưng tất cả cũng chẳng như mong muốn......
Tất cả những gian nan thử thách mà ta vượt qua rồi cũng đổ xuống bể, như dã tràng xe cát phí công thui àh........
Hãy cứ để tự nhiên nó diễn ra..........