thik
23-01-2008, 05:11 PM
Anh 3 à!Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thik anh,đơn giản chỉ vì anh là anh 3 của em.Bọn mình học chung với nhau được 2 năm anh nhỉ?Đó là khoảng thời gian mà em khó mà quên được.
Mọi chuyện sẽ ko khiến em thế này đâu,cho đến 1 ngày a3 bik điều đó,a3 đã từ chối em...Em bik chứ,em ko xinh,ko đáng yêu và nhất là ko bằng người ấy trong mắt a3.
Hai năm rồi mỗi lần sinh nhật a3,em đâu dám tặng quà cho a3 đâu ,em tập hợp bạn bè bày tiệc...mua 1 ổ bánh kem bé xíu bằng tiền tích được từ trước chỉ mong anh sẽ thổi nến với những điều ước...của riêng anh...Em chỉ lặng lẽ và im lặng lắng nghe những câu chuyện của anh cùng người ấy.A3 kể người ấy ko iu a3 đâu mà chỉ là xem a3 như 1 người thế thân thôi...nhưng khi em hỏi vì sao a3 ko quên người ấy ,a3 chỉ cười rồi nói với em rằng :"anh chọn người anh yêu em à "...A3 biết chính câu nói ấy khiến em đau thế nào ko,em chỉ quay đi kịp ngăn dòng nước mắt.Chính lúc ấy em chỉ muốn nói ngay với anh..."em thik anh nhìu nhìu lem"..Vậy đó anh chỉ mỉm cười chỉ vô tư như thế,a3 ko bik j` về tình cảm của nhỏ em út này hết...Trong nhóm bạn ai cũng bik,ai ai cũng bảo em quên anh và nên tìm người khác ,em gục gật đầu...nhìn về phía a3,sao nụ cười anh xinh thế nhỉ?Mà mãi mãi nụ cười đó có dành riêng cho em đâu,đúng ko a3?Rồi a3 chia tay người ấy,em tự nhủ lòng cho mình 1 lần để được gần anh hơn.Hic,người con gái khác đến với anh,tay trong tay cùng anh,em ko tin vào mắt mình...sao người con gái ấy ko phải là em? Sinh nhật của a3 ,anh cùng người ấy tay trong tay dắt đi dạo phố ,bỏ em cùng đám bạn ngồi thừ chờ mòn mỏi ,em thầm nghĩ khj anh đến phải trách anh mới được,vậy mà khi a3 đến,em chỉ cười trừ ,ngốc quá anh nhỉ?Em thấy kái cặp anh mang xí lém òy,mà ko thấy a3 thạy em chạy đi mua cho anh rồi,chỉ mong có dịp tặng ,thế mà a3 quên em luôn, giận a3 em mang nó ra xài luôn:rang: ,đáng đời...
Lần đầu tiên em thấy a3 khóc ,ứ chịu được ,đã thế nước mắt lại rơi vì 1 con bé khác ,hic,hỏi làm sao mà chịu được chứ...thấy a3 khóc em cũng rưng rưng...người đâu mà ngốc thế ko bik !Thế đấy sau 3 năm em đã thay đổi ,cũng ko còn thik anh như trước ,anh cứ trêu em ,chắc là yêu anh hơn trước ,công nhận nói bậy mà trúng bốc à ,bọn mình vẫn là anh em ,a3 nhỉ?Nhưng có j` đó đang nảy sinh trong anh đúng ko? A3 nà ,có khj nào a3 thik em như em thik anh ko....nếu chỉ có trong mơ,em cũng muốn mơ thử 1 lần xem sao...nếu ko có dũng khí để quên thì.....lại tiếp tục đơn phương vậy...
Mọi chuyện sẽ ko khiến em thế này đâu,cho đến 1 ngày a3 bik điều đó,a3 đã từ chối em...Em bik chứ,em ko xinh,ko đáng yêu và nhất là ko bằng người ấy trong mắt a3.
Hai năm rồi mỗi lần sinh nhật a3,em đâu dám tặng quà cho a3 đâu ,em tập hợp bạn bè bày tiệc...mua 1 ổ bánh kem bé xíu bằng tiền tích được từ trước chỉ mong anh sẽ thổi nến với những điều ước...của riêng anh...Em chỉ lặng lẽ và im lặng lắng nghe những câu chuyện của anh cùng người ấy.A3 kể người ấy ko iu a3 đâu mà chỉ là xem a3 như 1 người thế thân thôi...nhưng khi em hỏi vì sao a3 ko quên người ấy ,a3 chỉ cười rồi nói với em rằng :"anh chọn người anh yêu em à "...A3 biết chính câu nói ấy khiến em đau thế nào ko,em chỉ quay đi kịp ngăn dòng nước mắt.Chính lúc ấy em chỉ muốn nói ngay với anh..."em thik anh nhìu nhìu lem"..Vậy đó anh chỉ mỉm cười chỉ vô tư như thế,a3 ko bik j` về tình cảm của nhỏ em út này hết...Trong nhóm bạn ai cũng bik,ai ai cũng bảo em quên anh và nên tìm người khác ,em gục gật đầu...nhìn về phía a3,sao nụ cười anh xinh thế nhỉ?Mà mãi mãi nụ cười đó có dành riêng cho em đâu,đúng ko a3?Rồi a3 chia tay người ấy,em tự nhủ lòng cho mình 1 lần để được gần anh hơn.Hic,người con gái khác đến với anh,tay trong tay cùng anh,em ko tin vào mắt mình...sao người con gái ấy ko phải là em? Sinh nhật của a3 ,anh cùng người ấy tay trong tay dắt đi dạo phố ,bỏ em cùng đám bạn ngồi thừ chờ mòn mỏi ,em thầm nghĩ khj anh đến phải trách anh mới được,vậy mà khi a3 đến,em chỉ cười trừ ,ngốc quá anh nhỉ?Em thấy kái cặp anh mang xí lém òy,mà ko thấy a3 thạy em chạy đi mua cho anh rồi,chỉ mong có dịp tặng ,thế mà a3 quên em luôn, giận a3 em mang nó ra xài luôn:rang: ,đáng đời...
Lần đầu tiên em thấy a3 khóc ,ứ chịu được ,đã thế nước mắt lại rơi vì 1 con bé khác ,hic,hỏi làm sao mà chịu được chứ...thấy a3 khóc em cũng rưng rưng...người đâu mà ngốc thế ko bik !Thế đấy sau 3 năm em đã thay đổi ,cũng ko còn thik anh như trước ,anh cứ trêu em ,chắc là yêu anh hơn trước ,công nhận nói bậy mà trúng bốc à ,bọn mình vẫn là anh em ,a3 nhỉ?Nhưng có j` đó đang nảy sinh trong anh đúng ko? A3 nà ,có khj nào a3 thik em như em thik anh ko....nếu chỉ có trong mơ,em cũng muốn mơ thử 1 lần xem sao...nếu ko có dũng khí để quên thì.....lại tiếp tục đơn phương vậy...