haibep
23-01-2008, 04:04 PM
Một cô gái đa tình Yêu 5 anh chàng . Mỗi anh chang đeu ngõ lời cô theo cách sau
anh thứ nhất : Anh yêu em tình yêu của anh nhiều hơn tất cả 4 anh chàng kia công lại:guoc: Anh thứ hai : Anh yêu chỉ mình em thôi , Em có yêu anh không:guoc:
Anh thứ ba : Nhà anh có xe mecsidep mỗi khi em đi chơi anh sẽ cỏng đi nếu em muốn anh sẻ bế em đi được mà :bicycle:
Anh thứ tư : Khi anh yêu em thì anh chỉ biết yêu em mà thôi , Em đừng phụ tấm lòng trong thiên hạ của anh nhé :rang:
Anh thứ năm : ( Cac bác có biết anh sẽ nói gì không ) Anh ta không nói gì chỉ hỏi la em đã yêu 4 anh chàng kia chưa
Và tất nhiên Có em yêu anh thứ 5
Khi có đươc co anh chàng này mới nói rằng : Tôi không phải là bản sao cua tinh yêu cho cô (...) Chia tay
Đó chính là diệu của tình yêu phải không cac bác
anh thứ nhất : Anh yêu em tình yêu của anh nhiều hơn tất cả 4 anh chàng kia công lại:guoc: Anh thứ hai : Anh yêu chỉ mình em thôi , Em có yêu anh không:guoc:
Anh thứ ba : Nhà anh có xe mecsidep mỗi khi em đi chơi anh sẽ cỏng đi nếu em muốn anh sẻ bế em đi được mà :bicycle:
Anh thứ tư : Khi anh yêu em thì anh chỉ biết yêu em mà thôi , Em đừng phụ tấm lòng trong thiên hạ của anh nhé :rang:
Anh thứ năm : ( Cac bác có biết anh sẽ nói gì không ) Anh ta không nói gì chỉ hỏi la em đã yêu 4 anh chàng kia chưa
Và tất nhiên Có em yêu anh thứ 5
Khi có đươc co anh chàng này mới nói rằng : Tôi không phải là bản sao cua tinh yêu cho cô (...) Chia tay
Đó chính là diệu của tình yêu phải không cac bác