PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyền thuyết về chú cáo lửa [ Mozilla Firefox ]



bebadboy87
23-01-2008, 12:56 PM
http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/hht/images/firefox/1.PNG

Đó là một đoạn trong "Cuốn sách của Mozilla" - kể về chú cáo lửa Firefox. Hãy mở trình duyệt Firefox và gõ vào dòng địa chỉ about:mozilla, các bồ sẽ thấy nguyên văn của nó bằng tiếng Anh:


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/2.PNG

Truyền thuyết về chú cáo lửa là cả 1 câu chuyện dài và li kì, một câu chuyện cổ tích với những điều bí ẩn. Hãy cùng khám phá truyền thuyết đó!

Phần 1 - Quái vật xuất hiện:


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/hht/images/firefox/3.PNG

Phần 2 - Quái vật phát triển:


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/firefox/4.PNG

Phần 3 - Quái vật chết và hồi sinh:


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/5.PNG

Phần 4 - Phần kết:


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/6.PNG

Các bồ có hiểu câu chuyện trên không?

Nếu không, hãy cùng tìm hiểu tiếp.

Câu chuyện trên kể về lịch sử của trình duyệt Firefox mà chúng ta thường dùng hiện nay. Mỗi phần trong câu chuyện đánh dấu 1 mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của Firefox. Được viết ngắn gọn và kỳ bí, chúng đem lại cho người đọc cảm giác đang đọc các đoạn trong kinh thánh, ở đây là cuốn "The Book of Mozilla".

"The Book of Mozilla" xuất hiện lần đầu tiên trong trình duyệt Netscape 1.1 (tiền thân của Firefox). Khi bạn gõ about:mozilla trên thanh địa chỉ của trình duyệt này (chú ý đúng phiên bản), bạn sẽ đọc được phần 1 của cuốn sách.


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/7.PNG

Mốc đánh dấu 12:10 chính là ngày 10 tháng 12 năm 1994, khi mà trình duyệt Netscape Navigator 1.0 được phát hành. Lời phán này nói về ngày sinh của con quái vật (trình duyệt Netscape) và cảnh báo những coder xấu rằng khi xem code của trang Web HTML bằng tiện ích có sẵn trong trình duyệt thì những đoạn mã "xấu" sẽ bị nhấp nháy.

Có lẽ các bạn không hiểu tại sao trình duyệt Netscape (và nay là Firefox) lại bị gọi là "quái vật". Từ "quái vật" trong tiếng Anh là "beast". Đó là 1 cách chơi chữ, nói lái của "fire-breathing lizard" - tức chú thằn lằn thở ra lửa. Đó chính là biểu tượng của Netscape Communications Corporation. Thuở ban đầu, tập đoàn này có biểu tượng 1 con thằn lằn lai rồng thở ra lửa, còn được biết với tên Mozilla, từ đó đọc lái ra thành "beast" như trong các lời phán.

Sau khi phát hành trình duyệt của mình (10/05/1998), Netscape quyết định đưa nó thành mã nguồn mở, và phát triển nó thành dự án Mozilla. Lúc này Quả trứng phục sinh (cách chúng ta gọi những điều bí ẩn trong các phần mềm) của nó đã bị mất đi. Và đến ngày 05/02/2000, Ben Goodger, làm việc cho Netscape, mới đưa lời phán tiếp theo vào Mozilla. Bạn sẽ bắt gặp lời phán này trong các bản Mozilla cũ và Netscape phiên bản từ 6 tới 7.1[/B].


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/8.PNG

Mốc đánh dấu ở đây là 3:31 tức là ngày 31 tháng 3 năm 1998, khi mà Netscape công bố mã nguồn mở của mình. Lời phán này nói rằng với việc đưa Mozilla thành mã nguồn mở, nó sẽ nhận được sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng mã nguồn mở với hàng ngàn lập trình viên. Và nó mở ra một cuộc chiến với những người theo Mammon - ý nói đến trình duyệt Internet Explorer của Microsoft.

Mammon là gì và tại sao Mammon lại ám chỉ Internet Explorer của Microsoft?

Từ Mammon ở đây, theo hệ ngôn ngữ Semitic, có nghĩa là tiền bạc và sự giàu có, đôi lúc được dùng để chỉ "con quỷ của lòng tham". Nó được gán cho Microsoft, không chỉ ngụ ý rằng Microsoft có đủ tiền bạc để tạo ra trình duyệt Internet Explorer (điều này khác căn bản so với các phần mềm nguồn mở - được phát triển miễn phí bởi cộng đồng), mà còn nói lên lòng tham của họ trong việc chiếm đoạt thị trường của các trình duyệt. Nó cũng nhấn mạnh sự khác nhau giữa 1 trình duyệt hoàn toàn thương mại như Internet Explorer và hướng đi mới của Netscape/Mozilla.

Còn "Red Letter Edition" ở cuối lời phán có thể ngụ ý nói đến Lá thư đỏ của Bible (Red Letter Editions of the Bible), đã được Chúa Jesus đánh dấu bằng mực đỏ. Nó cũng có thể hiểu rằng ngày 31/03/1998 này là một ngày cực kì quan trọng của dự án Mozilla.

Lời phán tiếp theo được viết bởi Neil Deakin, được thêm vào các phiên bản của Mozilla từ tháng 09/2003 (Mozilla 1.5 và cao hơn), tất cả các phiên bản của Firefox, Camino, Mozilla Thunderbird, bộ phần mềm SeaMonkey, trình duyệt Epiphany (phiên bản 1.8.0) và tất cả các phiên bản của trình duyệt Netscape từ 7.2 trở lên.


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/9.PNG

Mốc 7:15 ở đây ý nói đến ngày 15 tháng 7 năm 2993, ngày mà American Online quyết định ngừng phát triển trình duyệt Netscape, và tổ chức Mozilla được thành lập (Mozilla Foundation). Đó cũng là ngụ ý con quái vật bị chết và được hồi sinh từ đống tro tàn trong lời phán trên. Con chim hồi sinh từ đống tro tàn, một cách nói thường được ví với chim phượng hoàng. Đó cũng là cách nói lái đi của tên ban đầu của trình duyệt Mozilla Firefox, lúc ấy nó được gọi là Chim lửa Firebird chứ không phải Cáo lửa Firefox như hiện nay.

Và cuối cùng, sự phát triển mạnh mẽ của Firefox như hiện nay đã khiến cho trình duyệt Netscape Navigator sống dậy. Sự kiện này mới xảy ra cách đây vài ngày, vào ngày 05/06/2007, trình duyệt Netscape Navigator phiên bản 9.0b1 đã được phát hành. Và đó cũng là lúc mà lời phán cuối cùng được đưa ra.


http://74.220.203.51/~nguyentr/Teppi/images/hht/firefox/10.PNG

Ở đây mốc 8:20 ám chỉ ngày 20 tháng 8 năm 2006, khi mà bức thư đầu tiên được gửi đi, nói về khả năng phát triển trình duyệt Netscape.

Lời phán đề cập đến "beast reborn" - sự hồi sinh của con quái vật, có thể hiểu điều này theo 2 cách: một là nói đến sự ra đời của tổ chức Mozilla và sự cống hiến của nó cho cộng đồng là một điều tốt lành, hai là nói về sự hồi sinh của trình duyệt Netscape. Trong lời phán này, "Creator" dùng để nói đến tập đoàn Netscape, giống như Đấng Sáng Tạo, đã tạo ra và phát triển Mozilla Firefox như hiện nay.

Đó là toàn bộ truyền thuyết về chú cáo lửa, vốn được ẩn giấu trong những Quả trứng phục sinh trong các trình duyệt, và nằm ẩn mình dưới những lời phán kì bí.

Không biết các bồ có thích thú với truyền thuyết này không?

Và khi câu chuyện này kết thúc, mình muốn nói với bồ là cuốn sách "The Book of Mozilla" không có thực. Đó là một sản phẩm tưởng tượng của các nhà lập trình ra Firefox. Họ thật vui tính phải không các bồ? Để tham khảo thêm về cuốn sách này, các bạn có thể tìm đọc tại đây (http://www.mozilla.org/book/).


Bài viết được tham khảo và viết lại từ Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Mozilla).
Xin vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn chép lại tài liệu này.

phambangtam
24-01-2008, 11:10 AM
đọc truyện này phức tạp wá

satan_666
30-01-2008, 04:40 PM
dài wa' lười đọc ghê mà mình cũng đang xài firefox nên thanks ^^!

khangminh
08-02-2008, 05:56 PM
truyện cổ tích thời đại hả O.o??? đọc mò mò...nhưng kể cũng fun ^^ thx by anyway