PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cha, Mẹ và Quê Hương



NuocMatMuaThu
22-01-2008, 08:10 PM
http://img518.imageshack.us/img518/3337/47209509wq6.png


SẦU TRONG ĐÔI MẮT MẸ

Hình như trong mắt Mẹ
Chứa bao nhiêu tủi hờn
Khóc thương đời nhân thế
Hay buồn vì cô đơn

Chờ con trong mòn mỏi
Tựa cửa từng đêm sầu
Giọt lệ Mẹ vừa đổ
Chảy thành dòng sông sâu

Hai mươi năm cách biệt
Viễn xứ con một mình
Ru từng mùa thu chết
Trong những chiều lặng thinh

Ngửa tay con hứng nắng
Xin đời bớt thăng trầm
Ru lòng Mẹ gánh nặng
Đã mang từ trăm năm

Ngủ đi xin Mẹ nhắm
Đừng để mắt mình sầu
Lệ chảy bờ môi mặn
Khiến lòng con nghe đau

Dòng đời và con tạo
Theo thời gian xoay vòng
Làm sao con ngỏ hết
Buồn này Mẹ hay không

NuocMatMuaThu
*****

NuocMatMuaThu
25-01-2008, 08:45 PM
http://img297.imageshack.us/img297/4365/rsz151900030chagiaus9la2.jpg


CHA ĐỐT NỖI BUỒN THEO THÁNG NĂM

Trông ai đôi mắt mỏi mòn
Cha ngồi tựa cửa cô đơn đốt dần
Dòng đời theo những bâng khuâng
Thuốc buồn rũ rượi mầy lần tàn tro

Nhớ con áo trắng học trò
Thơ ngây chưa biết giận hờn gì đâu
Giờ đây áo học trò sầu
Con đi biền biệt biết đâu mà tìm

Đời con như một chiếc thuyền
Thả trôi giữa biển đắm chìm về đâu
Ngắm trăng đêm rớt xuống cầu
Lòng Cha nghe chợt nhuộm màu trắng tang

Buồn Cha bật tiếng thở than
Gọi sầu cánh hạc lạc đàn còn bay
Con giờ xa vút tầm tay
Biết bao giờ gặp sầu này lòng Cha

Nhớ con trẻ mắt Mẹ lòa
Sống đời tàn phế cùng Cha tháng ngày
Đếm buồn theo chiếc lá bay
Lá bay theo gió buồn ngày càng dâng

NuocMatMuaThu
*****
Nắng mến:

Thu xin mến chào nắng vẫn khoẻ và Thu xin rất cám ơn nắng đã ghé vào thăm Thu thêm lần nữa và cũng đã lưu lại những lời tâm tình thật dễ thương, Thu xin nguyện sẽ khắc ghi mãi, xin thật tình mà nói, Thu cũng hông biết gì về luật thơ cả, chỉ là lòng Thu nghĩ sao, thì Thu hạ bút lưu xuống y như lòng mình thôi nắng, hay nắng cũng hãy cùng Thu và các bạn thử thả hết hồn mình vào thơ, để xem thử sẽ ra sao, vì theo Thu nghĩ, thơ là do tâm hồn tạo thành, nên theo Thu nghĩ, một bài thơ có hay, hay dỡ, là do người biết đọc có biết cách thưởng thức hay không thôi, nên đâu phải là thi sĩ mới hạ bút làm thơ đâu phải hôn hở nắng, Thu xin mến chúc nắng một ngày cuối tuần bình yên và thật dễ thương, và hy vọng một ngày nào đó, Thu và các bạn trong đây, có dịp hân hạnh đón đọc được những bài thơ hay của nắng từ tâm hồn tạo thành, và Thu xin gởi lời mến chúc nắng luôn thành công trong mọi lĩnh vực

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
27-01-2008, 07:29 AM
http://img175.imageshack.us/img175/6421/27953104hk7.png


MẸ VIỆT NAM ƠI
XIN HỎI BÀ ĐANG BÁN CHI
CÓ BÁN BUỒN KHÔNG
CHO CON XIN ĐƯỢC MUA

Thương Mẹ dòng đời lắm gian truân
Sáng mưa chiều nắng còn tảo tần
Bên chiếc lề đường đưa mắt dõi
Trông mà ngóng lắm từng bước chân

Mẹ đổi chén cơm bằng đôi tay
Bằng mồ hôi đổ xác thân gầy
Tiều tụy hằn lên trong ánh mắt
Của Mẹ bao ngày anh có hay

Vài trái dừa tươi làm ngọt đời
Của người qua lại mua, Mẹ ơi
Mà ai lau được dùm cho Mẹ
Nước mắt vừa rơi rớt ngậm ngùi

Một mình con sống đời tha phương
Nghĩ lại quê Cha nghe lòng buồn
Thương Mẹ Việt Nam còn vẫn mãi
Đổi chén cơm bằng máu thịt xương

NuocMatMuaThu

*****NMMT xin mến chào danhloivaphudu vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin gởi lời rất cám ơn dlvpd đã ghé vào thăm trang thơ Cha Mẹ này của Thu vừa qua, và đã lưu lại đôi dòng tâm tình, Thu đọc nghe rất cảm động nhiều, có lẽ dòng đời quá buồn và nghiệt ngã đúng hôn hở dlvpd?? :(, đời có hợp rồi lại tan :(, Thu xin thành thật gởi lời cầu chúc sao cho những ngày tha phương trên đất khách của dlvpd sẽ luôn được bình an, cùng ngàn điều tốt lành, có lẽ mình tha phương rồi, mới biết thiết tha thương nhớ đất Mẹ mình nhiều hơn, đúng hôn dlvpd :(, Thu mong dlvpd luôn bảo trọng và ráng gìn giữ sức khoẻ mình, thêm lần nữa, Thu xin được gởi vạn lời chúc lành tới dlvpd cùng những người Việt đang và phải sống tha phương khắp nơi

Thân ái

NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
10-02-2008, 04:54 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/untitledjkloxl6ad9.png


MƯA, NẮNG ĐỜI ÔNG

Nắng như thiêu chết cả đời ông
Cùng trâu cày cấy ở giữa đồng
Nước cạn đồng khô sầu cỏ cháy
Biết tìm đâu ra một dòng sông

Thương Ông mưa nắng chiều dãi dầm
Sống trong ngày tháng buồn lặng câm
Mang sức công lao ra để đổi
Một chén cơm ru đời thăng trầm

Có chợt lần nào Ông khóc không
Tủi thân cho kiếp chính ta lòng
Vì sao nghiệt ngã còn đeo mãi
Xuân tàn hạ đến thế rồi đông

Dòng đời buồn lắm phải không Ông
Chẳng đẹp tựa như giấc mơ hồng
Hay như gắm lụa mà người vẫn
Bỏ tiền mua lấy đổi công Ông

NuocMatMuaThu
__________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
04-03-2008, 05:55 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/sadfy1sj8.jpg



THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG

Thương quá cảnh đời không Mẹ Cha
Mồ côi em sống kiếp không nhà
Lang thang phố chợ tìm mưu sống
Trong từng đống rác của người ta

Em có no lòng không em ơi
Đói có làm em lạnh hồn người
Nghĩ gì em thơ vẫn còn dại
Khi nhìn mưa gió chiều đang rơi

Bão có làm em sợ hãi không
Mà sao ánh mắt em lưng tròng
Hình như đang rớt từng giọt lệ
Chảy thành mà ra nơi cuối sông

Thương quá là thương em bé ơi
Làm sao ta ngỏ hết thành lời
Bật tiếng xin gào lên ta khóc
Có ai thấu dùm cảnh mồ côi

NuocMatMuaThu
________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
20-03-2008, 05:47 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/img2173fu4lw0lu7.jpg



BẤT HẠNH ĐỜI EM

Em có tội tình chi em ơi
Sanh ra bất hạnh ở trong đời
Mượn trời bốn bể làm chỗ ngủ
Và lề lòng đường trú mưa rơi

Co ro em lạnh lắm không em
Những khi gió thổi lùa qua thềm
Ai sẽ đắp lên chiếc áo ấm
Ru đời em giấc ngủ buồn tênh

Tôi ước mai này dòng đời em
Sẽ là những chuỗi ngày ấm êm
Cắp sách đến trường cùng bè bạn
Không còn lo nghĩ chuyện lênh đênh

Tất cả chỉ là ao ước thôi
Vì đời không đẹp tựa như mơ
Làm sao thay đổi được định mệnh
Cho em và cho cả chính tôi

Hãy khóc đi em cho tủi hờn
Xóa tàn đi bớt những cô đơn
Cho dỗi hờn kia không đọng lại
Làm mắt em cay cùng linh hồn

Tựa vai ta ngủ, em ngủ say
Ta xin gom hết trời yêu này
Ru ấm đời em kẻ phận bạc
Giấc ngủ chưa tròn trong đêm nay

NuocMatMuaThu

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
25-03-2008, 04:01 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/elderlyok4.jpg



BUỒN TRONG ÁNH MẮT

Buồn còn nhiều nỗi không tên
Bỏ ta nấc nghẹn buông nên tiếng lòng
Nhìn cảnh Cha Mẹ giữa sông
Chèo thuyền bẻ lái theo dòng nước trôi

Mang thân đổi mảnh cơm đời
Một sương hai nắng gió mưa tảo tần
Nghèo cùng bùn lấm tay chân
Mắt lòa Mẹ đã mấy lần lệ rơi

Có hay trong tiếng Mẹ cười
Là bao nước mắt đã khô cạn dần
Khóc thầm cho phận mình thân
Thương cho Cha đã mấy lần gian truân

Sống đời không cảnh người thân
Ngắm trời mây nước nghe bâng khuâng lòng
Buồn như chiếc lá sầu đông
Theo dòng nước cuộn ra sông hững hờ

Con đi biết đến bao giờ
Một lần trở lại thăm bờ quê hương
Thăm Cha Mẹ với ruộng vườn
Tháng ngày trông đợi lòng buồn hắt hiu

NuocMatMuaThu

__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
26-03-2008, 03:58 PM
Con đi ngày ấy một chiều
Bên bờ sông nhỏ dáng liêu xiêu gầy
Mẹ ôm con chặt vòng tay
Giọt nước mắt Mẹ lăn dài tóc con

Con hôn lên áo Mẹ sờn
Thơm mồ hôi mẹ thêm buồn lòng đau
Từ nay cho đến ngày sau
Không được cùng Mẹ chăm rau sau vườn

Bây giờ cách biệt ngàn phương
Mẹ ơi con nhớ quê hương ngút ngàn
Nhớ Mẹ khuya sớm gian nan
Đôi vai oằn gánh không nàn thở than

Nhớ Cha gian khổ chẳng màng
Chỉ mong con được rỡ ràng tương lai
Dù cho trăm chịu đắng cay
Ngàn chịu đòa đày Người vẫn hy sinh

Con luôn ghi khắc tim mình
Ơn Cha nghĩa Mẹ đinh ninh một đời.
Dù cho cách biệt phương trời
Lòng con mãi hướng về nơi cội nguồn.

L.Q

Gió Bụi
27-03-2008, 08:51 PM
Mãnh Đời Bất Hạnh


Tôi ghé thăm em một chiều mưa
Mái nhà dột nát vách lá dừa
Thấy nhà hoang vắng tôi bèn hỏi
Cha Mẹ em đâu...?Em vội thưa

'' Mẹ em phụ vườn ở ngoài kia
Ngày nào mẹ cũng về tận khuya
Kiếp nghèo nên mẹ đành cam chịu
Nội em giàu nhưng chắng sẽ chia

Ba bỏ mẹ em đi lâu rồi
Từ khi em còn tuổi nằm nôi
Mặt Ba thế nào em hỏng biết
Em biết có mình mẹ em thôi ''

Nói rồi em khóc tôi kém vui
Nước mắt rơi theo nỗi ngậm ngùi
Mới tám tuổi đầu em nghĩ học
Theo mẹ bươn chải giữa chợ đời

L.Q

NuocMatMuaThu
28-03-2008, 06:54 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/Vietnam_050.jpg


BUỒN CHO SỐ PHẬN

Dòng đời lắm lúc quá gian truân
Bỏ lệ lòng rơi đã mấy lần
Nghiệt ngã còn bao nhiêu cảnh khiến
Con thì sống cảnh chẳng người thân

Mẹ thời làm lụng đã bao năm
Cực nhọc nuôi con chẳng ngại ngần
Gió thổi đêm về lòng Mẹ lạnh
Thu tàn Hạ đến lại vào Xuân

Biệt dạng Cha đi chẳng trở về
Ngày qua tháng lại sống đam mê
Ôm bao mộng ước ngoài tầm với
Bỏ Mẹ cùng con khóc não nề

Cha nào có thấu nỗi lòng con
Thổn thức bao đêm giấc chẳng tròn
Muốn thét gào lên trời đất gọi
Vì sao phải chịu cảnh cô đơn

Mồ côi tội nghiệp lắm ai ơi
Gió thổi buồn nghe lạnh cả đời
Trở giấc lòng nghe đầy nước mắt
Cha thì chẳng thấy chỉ mình thôi

NuocMatMuaThu

*******
NMMT xin mến chào L.Q. vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh và thật cảm kích nhiều khi được đón chào bước chân của LQ trong trang thơ mộc mạc của mình, hai bài thơ trên của LQ làm Thu đọc nghe thật bồi hồi và xao xuyến vô cùng, và cảm thấy rất thương tâm cho những cảnh đời bất hạnh và chẳng may này, kẻ không Cha, người không Mẹ, biết đến bao giờ niềm vui mới được trọn vẹn cho một đứa trẻ thơ ngây LQ nhỉ :( , nghe thật thương tâm làm sao :(, thơ của LQ thật hay, mang đầy xúc cảm của tình người biết cảm nhận được nỗi đau và mất mác của người khác, cho Thu cũng xin mượn đôi dòng mộc mạc này, xin được cùng LQ sẻ chia chút ngậm ngùi của lòng mình và Thu được gởi lời mến chúc LQ một cuộc sống, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, cùng với một ngày lành và thật dễ thương, nếu khi nào LQ thấy lòng chạnh, xin mời ghé lại góc nhỏ mộc mạc này để cùng Thu chia sẻ đôi dòng cho những cảnh đời bất hạnh trên LQ nhé, Thu rất hân hạnh đã được đón nhận những bài thơ thật hay của LQ đã mến tặng, đây là những dòng kỷ niệm đẹp vô giá mà Thu sẽ xin gìn giữ mãi mãi, mong LQ bảo trọng, Thu xin mến chào

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
28-03-2008, 07:10 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/crw0292smeg5my1.jpg



NGHĨ GÌ EM THƠ ƠI
MỘT CHÉN CƠM, MỘT MANH ÁO
HAY LÀ CHÚT TÌNH NGƯỜI

Ai về cho xin nhắn
Ngàn lời mến yêu này
Tới em thơ còn vẫn
Sống đời kiếp đó đây

Nhìn em ta nước mắt
Cố ngăn chẳng để sầu
Đổ lòng thêm quặn thắt
Mà sao cứ nghe đau

Mắt em buồn dịu vợi
Như ôm cả bầu trời
Gọi mưa về chiều đổ
Sầu từng cánh hoa rơi

Cầu đêm trời đừng lạnh
Ru em giấc mơ hồng
Dưới ngàn sao lấp lánh
Ta kẻ lạ cầu mong

NuocMatMuaThu

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
30-03-2008, 08:24 PM
Hỏi Đời


Ta ngẩn mặt lên tự hỏi đời
Tạo ra nhân loại chẳng đến nơi
Lắm kẻ giàu sang và phú quý
Thừa người nghèo khó đến tả tơi

Tôi muốn hỏi đời lẻ tại sao
Kẻ thời dưới thấp kẻ trên cao
Khi thì lên xe khi xuống ngựa
Kẻ thời mang mãi kiếp lao đao

Lắm lúc hỏi đời tạo làm chi
Con người chứa đựng những sân si
Lòng tham không đáy bao giờ đủ
Nhìn kẻ bần hàn ngoảnh mặt đi

Đôi khi tối muốn hỏi đời rằng
Làm người quá đỗi nỗi bâng khuâng
Lắm của nhiều tiền tinh thần trống
Nghèo khổ khốn cùng mãi lụy thân

Vẫn muốn hỏi đời hỏi mãi thôi
Nỡ tạo làm chi cảnh mồ côi
Mẹ cha không có giòng họ lạc
Bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời

L.Q
Xin chào NMMT :
L.Q xin cảm ơn lời khen cua bạn và cũng xin chúc bạn an vui, hạnh phúc. L.Q chỉ cảm nhận được những gì L.Q thấy và biết của xã hội và lại càng không dám '' múa rìu qua mắt thợ ''. Thơ của NMMT rất hay và mang đầy cảm xúc , trong thơ chứa đựng tâm tư , nỗi niềm những ước muốn mà có những ước muốn bạn chưa thực hiện được nó đang hiện diện trong âm điệu từng bài thơ. L.Q mong rằng những gì ma chưa thực hiện được rồi sẽ được chứ đừng là không thực hiện được :D. Rất vui khi đọc được những dòng thơ hay cua bạn

NuocMatMuaThu
30-03-2008, 11:24 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz1ru20em20doi20nghietot8.jpg



THƯƠNG EM ĐỜI NGHIỆT

Mượn chút tình người gởi đến em
Ru xin giấc ngủ thật êm đềm
Say trong ánh mắt em huyền thọai
Có ánh trăng vàng sưởi ấm thêm

Tránh khỏi làm sao những ngậm ngùi
Khi hay mình phận kiếp mồ côi
Người qua kẻ lại vô tình quá
Khiến phải hồn em giọt lệ rơi

Có lẽ lòng em lạnh giữa Đông
Cho ta mến gởi chút nắng nồng
Về đêm sưởi lại hồn băng giá
Gọi đó tình người em biết không

Muốn thét gào lên tới mây xanh
Hỏi cớ vì sao để bé đành
Ánh mắt buồn mang đầy tủi hận
Mơ hoài giấc mộng quá mong manh

Đêm dài trở giấc mộng em tan
Khóc bởi đời ta phận bẽ bàng
Ngỏ hết làm sao vừa số kiếp
Không nhà tạm bợ sống lang thang

Âm thầm nức nở chỉ riêng ta
Xót cảnh em thơ chẳng cửa nhà
Ước được vòng tay ôm bé lại
Ru tròn giấc ngủ của hôm qua

(.^_^.)

NuocMatMuaThu

******

NMMT xin mến chào LQ vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được đón nhận những bài thơ mang đầy tình người và đẹp vô giá của LQ đã để lại trong góc nhỏ này của Thu mấy ngày qua, và Thu cũng hy vọng các em thơ bất hạnh này sẽ cảm thấy bớt cô đơn trong lòng khi biết vẫn có những người lạ trong đời vẫn còn đoái hoài và nghĩ tới các em, Thu xin cảm tạ những bài thơ đầy ắp tình người của LQ đã mến dành và cũng xin cầu mong trời phật trên cao luôn luôn phù hộ cho các em mãi được bình an trong cuộc sống và tình thương của nhân loại, và Thu xin mến chúc LQ một ngày mới an khang cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, cùng một chiều thật dễ thương, Thu xin cảm kích thật nhiều

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
31-03-2008, 12:34 AM
Ta Nguyện


Ta nguyện làm cơn gió
Thổi hết những bụi đường
Bám vào em thơ dại
Mát đời em yêu thương

Ta nguyện làm ánh dương
Rọi màn đêm tăm tối
Cho em không lạc lối
Giữa trần đời bao la

Ta nguyện là khúc ca
Ru em tròn giấc ngủ
Với hoài mong ấp ủ
Trong vòng tay mẹ cha

Ta nguyện là nắng hoa
Hong đời em bớt lạnh
Ta nguyện là đôi cánh
Bay cùng ước mơ em

Ta nguyện là trời đêm
Muôn vì sao xinh xắn
Mang đến những may mắn
Cho đời em vươn lên

L.Q
L.Q khoẽ , NMMT khoẽ không? :
L.Q một lần nữa cảm ơn NMMT đã có nhã ý khen tặng L.Q. và cũng xin chúc NMMT luôn luôn gặt hái được những may mắn và hạnh phúc.

NuocMatMuaThu
31-03-2008, 04:46 PM
ƯỚC

Xin được làm chiếc lá
Đứng che em....đường về
Quên đi đời nghiệt ngã
Tháng ngày dài lê thê

Cùng anh xin....góp nắng
Sưởi ấm em..... lại lòng
Trong những đêm thầm lặng
Khóc đời ta.....nhà không

Vòng tay xin mở rộng
Đón đưa em.. vào lòng
Đêm về trong giấc mộng
Ru em đời mênh mông

Bài tình ca.. ta hát
Tiếng ru em vào đời
Nghe hồn mình man mác
Buồn như lá thu rơi

Ngủ đi em đừng khóc
Kẻo đánh thức lá vàng
Nhuộm trời thêm tang tóc
Ta kẻ lạ...lòng tan

NuocMatMuaThu

*****


L.Q mến:

Thu xin mến chào L.Q thêm lần nữa, và Thu xin rất cảm ơn cho bài thơ hay phúc họa của LQ đã mến tặng, và xin rất cảm ơn LQ đã có lời chào hỏi, Thu hôm nay vừa mới khoẻ lại, vì mấy ngày qua, Thu bị cơn đau đầu hoành hành, thật đau lắm, nên mới vừa nghe khoẻ lại hai hôm nay thôi LQ, và quả thật thơ của LQ thật hay, chan chứa đầy tình người, làm Thu cứ mãi đọc đi đọc lại hoài, càng đọc lại càng thấy thật hay lắm cơ, và Thu vẫn cầu mong còn được nhiều dịp để được hân hạnh đón nhận thêm những bài thơ đầy ắp tình người này của LQ trong trang nhà của mình, để cho lòng các bé được nghe ấm lại, trong những lúc mưa rơi hoặc những lúc chạnh lòng, xin mến chúc LQ một ngày bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
31-03-2008, 04:57 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/ththgothgirlgc5lx4.gif


NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

(.^_^.)

Cầu thực sống đời kiếp ăn xin
Đôi lúc người qua quá vô tình
Dập dìu chân bước đi thật vội
Không nỡ buồn quay lưng lại nhìn

Hãy cố gượng cười này anh ơi
Đừng để mắt mình giọt lệ rơi
Làm úa con tim thêm sầu héo
Đánh thức mà nghe tâm rối bời

Và biết bao lần nghe xót xa
Thương ai bất hạnh sống không nhà
Cầm bằng anh mang đời tàn phế
Sống tạm nhờ vào những tiếng ca

Thương cho bao cảnh đời lầm than
Quẫy nặng trên vai đôi gánh hàng
Còng lưng Mẹ gánh, còn em bé
Cầm tờ vé số bán lang thang

Xin hỏi Bà ơi, bán gì đây
Bán cho con chén, nước mắt đầy
Về con ru lại đời nghiệt ngã
Của Bà còn nặng trĩu trên vai

Hỏi bé thơ ơi, bé nghĩ gì
Lầm lùi đêm dài bước chân đi
Lạnh có làm run thân bé nhỏ
Đôi mắt buồn mang cũng bởi vì

Thương cho bao đứa trẻ mù lòa
Chẳng may mất Mẹ lẫn cả Cha
Sống thân cầu thực trên hè phố
Giữa một dòng đời lắm người qua

Đêm nay, Ông có đói không Ông
Chén cơm con mời Ông lót lòng
Dùng tạm qua bữa rồi mai tính
Ông bán buồn, con mua được không

Hay để con chia bớt dùm sầu
Mua dùm Ông hết những thương đau
Hằn trên nét mặt còn hốc hác
Của một người Cha yêu dấu nào

Thương Ông tuổi già, sức hư hao
Áo rách sờn vai, tóc bạc màu
Cô đơn lận đận vì số kiếp
Biết đổi làm sao, bằng cách nào

Ông vẫn đêm dài với chiếc xe
Xích lô buồn đạp trên vỉa hè
Tìm kế mưu sinh, đời hai bửa
Nghe nặng lòng con như đá đè

Xin Ông đưa con qua dòng đời
Nơi nào chẳng còn giọt mưa rơi
Kẻo lạnh lòng Ông, cùng con đó
Bỏ sầu con khóc, này Ông ơi

NuocMatMuaThu
_____________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
31-03-2008, 08:10 PM
Kể


Tôi kể bạn nghe chuyện đời thường
Người người sống trong cảnh thê lương
Trời cao chẳng xót không thương tiếc
Nhỏ xuống trần gian những đoạn trường

Em đi về đâu hỡi em thơ
Con đường em đi có ai chờ
Hay là em bước trong vô định
Mong thoát kiếp đời quá bơ vơ

Màn đêm buông xuống sương đang rơi
Thắm làn áo mỏng bà cụ ngồi
'' Cháu ơi mua dùm già đi cháu ''
Người ta chẳng mua ngoảnh mặt cười

Mẹ già trên lưng cõng đứa con
Nụ cười nhễu nhão mắt vô hồn
Hỏi thăm mới biết con mẹ bị
Độc di o sin đã bào mòn

Hai mươi năm trời chị nằm yên
Biết tỏ cùng ai uất ức niềm
Mười ba tưởi đời bị hãm hiếp
Nhác thấy bóng người chị lại điên***


Em có hận đời không em ơi
Khi đem thân bán vui cho người
Người chẳng cảm thông thêm khinh ghét
Nhạo bán đời em gái làng chơi

Ai biết cho em mỗi đêm về
Em ôm vào lòng nỗi đau tê
Khóc thương phận bạc đành cam chịu
Cho đời phỉ miệt lẫn cười chê

Mẹ quảy gánh hàng trong đêm thâu
Lưng còng mòn mỏi bạc mái đầu
Đôi vai oằn nặng chân mãi bước
Cố gánh cho xong kiếp cơ cầu

L.Q


Hai mươi năm trời chị nằm yên
Biết tỏ cùng ai uất ức niềm
Mười ba tưởi đời bị hãm hiếp
Nhác thấy bóng người chị lại điên*** <<< đoạn thơ này L.Q nói về 1 người chị hiện chị đang được các sư thầy ở chùa Thiên Quang (VN) nuôi dưỡng.
Năm chị 13 tuổi đã bị bọn côn đồ hại và tứ đó chị nhôt đời chị trên chiếc giường suốt 20 năm. Hiện nay chị đã 33t cứ thấy bóng người đàn ông là chị lại căng thẳng và mất đi bản năng kiểm xoát mình. Vệ sinh cá nhân chị cũng không biết , chị chỉ nằm yên và đôi lúc loạn 1 chút

NMMT :
Đã khoẽ hẳn chưa....cố gắng mau hết bệnh nhé. Chúc NMMT mau bình phục thể trạng

NuocMatMuaThu
01-04-2008, 07:58 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/6babyonstreetsofsaigonctx2.jpg



CẦU XIN MƯA ĐỪNG RƠI

(.^_^.)

Nhìn cảnh ai ơi thấy chạnh lòng
Nằm co lạnh réc tấm thân cong
Không Cha, không Mẹ không nhà cửa
Cảnh khổ đời em mang chất chồng

Gío gọi mây sầu kéo mưa bay
Tìm đâu chỗ tạm trú đêm nay
Ẩn thân em náu ngày qua bữa
Xin chén cơm dư lót lòng này

Khổ lụy đời em suốt kiếp mang
Mồ côi em sống giữa muôn ngàn
Dòng người qua lại trên phố chợ
Có một lần nào buông tiếng than??

Hỏi cớ vì sao phận bẽ bàng
Sớm chiều cùng bóng bước lang thang
Đầu đường xó chợ tìm đâu được
Ra một mà ai tấm lòng vàng????

Để xin chia sẻ những buồn vui
Ngày qua tháng lại của cuộc đời
Hay vá dùm em tôi chiếc áo
Đã rách từ lâu, từ lâu rồi

Cũng một kiếp người sao em tôi
Phận bạc vì sao thế anh ơi
Làm sao vá hết, làm sao vá
Vá lại dùm em một mảnh đời???

Nghĩ về tôi luôn, nghĩ về em
Đêm nay gió lạnh lùa qua thềm
Mượn chút dòng thơ xin sưởi lại
Chút lòng em ấm khi vào đêm

Ngủ đi em bé thơ ngây ơi
Đừng nên thức tỉnh kẻo lệ rơi
Mí mắt em đau sầu đọng lại
Giết chết hồn tôi suốt mà đời

NuocMatMuaThu

****

LQ mến:

Dạ, Thu xin rất cảm ơn cho bài thơ thật hay và đầy ắp tình người của LQ đã mến tặng, cùng với những lời chúc thân ái và thật dễ thương, Thu xin mến chào LQ vẫn khoẻ và xin rất cảm ơn LQ thật nhiều, hôm nay Thu đã nghe đỡ lại thật nhiều rồi so với mấy ngày qua, và Thu xin thành thật gởi lời chia buồn cho hoàn cảnh của người con gái hông được may mắn trên, và cũng xin cầu mong sao cho chị sớm được hồi phục lại sức khoẻ cùng với tinh thần, và luôn luôn tìm được tình thương trong vòng tay Phật nơi cửa chùa, Thu đọc qua bài thơ, nghe thật xót xa vô cùng :(, xin vài dòng mến thăm LQ khoẻ, và Thu xin mến chúc LQ cùng gia đình, và hoàn cảnh chị gái trên những chuỗi ngày tốt đẹp và bình an hơn, mong chị và LQ cố bảo trọng

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
11-04-2008, 09:36 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/K9.jpg


HẠT LÚA
XÓT XA

Mót lúa hay bà đếm xót xa
Nhìn xem cảnh tượng mắt con nhoà
Long đong khổ lụy vì đời sống
Cực khổ cơ hàn vẫn chẳng tha

Bao giờ mới hết chuyện mưa giông
Gọi gió về đêm ru giấc nồng
Xóa bớt nhân gian hàn vi cảnh
Vẫn còn nghiệt ngã thấu ai không??

Khẩn nguyện cầu xin có một ngày
Bà cùng cuộc sống với tương lai
Không lo nghĩ đến đời dâu bể
Áo ấm cơm no chẳng phải cày

Con biết mơ là chỉ ảo thôi
Làm sao tránh được phút bồi hồi
Cho con tạm mượn tình người nhé
Hôn nhẹ mắt Bà giọt lệ rơi

NuocMatMuaThu

________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

đại thiên vương
12-04-2008, 06:39 PM
Con làm thơ rất nhiều để tặng bạn,
Tặng người yêu, cây cỏ và thiên nhiên.
Những vần thơ chứa bao điều mới mẻ.
Nhưng chưa lần con làm thơ về mẹ
Mẹ không buồn, mẹ vẫn luôn bên con,
Khi vấp ngã, đau khổ hay buồn bã.
Con tuyệt vọng, gục ngã và bỏ cuộc.
Nhưng có mẹ, mẹ cùng con vượt qua.
Thơ về mẹ, con cứ nghĩ không khó,
Nhưng bắt đầu mới thấy thật băn khoăn.
Viết về mẹ, thật nhiều điều để viết.
Về công ơn, về tình mẹ bao la,
Những khắc khổ hằn trên dấu chân chim,
Những gian lao mẹ nặng gánh trên vai...
Con không thể viết thành lời mẹ ơi!
Bây giờ con sẽ viết, chỉ một bài thơ.
Bài thơ ấy chỉ dành riêng mẹ thôi.....
DTV

NuocMatMuaThu
14-04-2008, 06:46 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/imgp4328vi6el7.jpg


LẠY XIN BÌNH AN, CHO ĐỜI
VÀ CHO CHÍNH TA

Chắp tay con xin lạy
Trời Phật độ chúng sinh
Sống những ngày còn lại
Luôn được trong thanh bình

Lạy Trời mang mưa đổ
Tưới lên hàng cây khô
Nằm chết bên cổ mộ
Ngàn năm đến bây giờ

Lạy Trời ban chút gió
Ru đời đêm buồn tênh
Mắt không còn lệ đổ
Khóc vì bao nổi chìm

Lạy Trời mang chút nắng
Sưởi ấm lòng em thơ
Xóa tàn đi cay đắng
Cầu con xin lạy Người

NuocMatMuaThu

*****NMMT xin mến chào Đại Thiên Vương và meo_mat_mun hai bạn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được hai bạn ghé thăm và nhất là rất cảm ơn tới ĐTV đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc hai bạn cùng gia đình một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
17-04-2008, 05:11 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rszktcnghenhngangaaaaaaka4.jpg



RU CON VIỄN XỨ

Ru đời con giữa mênh mông
Chẳng màng thân Mẹ nhọc công tháng ngày
Dù cho sóng gió mưa bay
Ầu ơ Mẹ vẫn đêm dài ngồi ru

Hôm nay trời đã vào thu
Mây đen từng áng mịt mù còn giăng
Xót xa lòng Mẹ mấy lần
Để cho dòng lệ bâng khuâng chảy dài???

Mẹ buồn than thở vì ai
Bỏ sầu hoa lá trên cây héo dần
Lìa cành rớt xuống đầy sân
Ngậm ngùi bật khóc thương thân Mẹ gìa??

Tóc Mẹ giờ đã điểm hoa
Mà con nay vẫn còn xa nghìn trùng
Biết mai trời bước sang Xuân
Nắng hồng có một lần nào ghé thăm??

Ru ta đời những thăng trầm
Ru đời Mẹ đã mấy lần khổ đau
Ru xin lòng bớt nghẹn ngào
Để cho giọt lệ không trào bờ mi

Ru con từng bước ra đi
Làm thân viễn xứ phân ly đường đời
Mẹ giờ như lá thu rơi
Theo cơn gió rụng biết giờ nào đâu???

NuocMatMuaThu

____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
18-04-2008, 01:27 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz1ru20em20doi20nghietot8.jpg



THƯƠNG EM ĐỜI NGHIỆT

Mượn chút tình người gởi đến em
Ru xin giấc ngủ thật êm đềm
Say trong ánh mắt em huyền thọai
Có ánh trăng vàng sưởi ấm thêm

Tránh khỏi làm sao những ngậm ngùi
Khi hay mình phận kiếp mồ côi
Người qua kẻ lại vô tình quá
Khiến phải hồn em giọt lệ rơi

Có lẽ lòng em lạnh giữa Đông
Cho ta mến gởi chút nắng nồng
Về đêm sưởi lại hồn băng giá
Gọi đó tình người em biết không

Muốn thét gào lên tới mây xanh
Hỏi cớ vì sao để bé đành
Ánh mắt buồn mang đầy tủi hận
Mơ hoài giấc mộng quá mong manh

Đêm dài trở giấc mộng em tan
Khóc bởi đời ta phận bẽ bàng
Ngỏ hết làm sao vừa số kiếp
Không nhà tạm bợ sống lang thang

Âm thầm nức nở chỉ riêng ta
Xót cảnh em thơ chẳng cửa nhà
Ước được vòng tay ôm bé lại
Ru tròn giấc ngủ của hôm qua

(.^_^.)

NuocMatMuaThu

******


NuocMatMuaThu
______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Thân Côi Cúc

Đôi mắt nhìn xa xăm
Một bầu trời ãm đạm
Vòm mây đen che lấp
Không một ánh bình minh

Cuộc đời rủi hơn may
Sống giửa trời phố thị
Giửa màn trời chiếu đất
Co ro dưới hàm cầu

Cha Tôi người là Ai?
Mẹ Tôi người là Ai?
Thân Tôi đây bơ vơ
Tôi có tội tình gì?

Cuộc sống đầy đói rách
Một miếng cơm thừa cặn
Một củ khoai thối nát
Một bánh mì rơi tả

Ngày ngày trong đau khổ
Mãi vất vưởng nê tha
Nhìn trẻ nhỏ trong làng
Tôi thèm mong mái ấm

Cùng đến trường học tập
Cùng nô đùa khắn khich
Tại sao sinh ra Tôi
Lại bỏ Tôi bơ vơ

Đến một ngày sức kiệt
Tôi gụt chết bên đường
Như chim đã rời tổ
Hêt cuột đời không gia...(giadinh)

MQN

NuocMatMuaThu
18-04-2008, 06:43 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/2305448309ei2ai8.jpg



RU EM BẰNG CHÚT TÌNH NGƯỜI
ẦU Ơ RU MÃI, TRỌN ĐỜI CÒN RU

Còn nhiều lắm cảnh anh ơi
Em thơ bất hạnh mồ côi không nhà
Cõng em mình bước chân qua
Trên dòng đời nghiệt đói mà tả tơi

Nhìn trong ánh mắt em tôi
Như là lo sợ chiều trời mưa ngâu
Biết mình đi sẽ về đâu
Trú thân tạm bợ dưới cầu đành thôi

Mắt em chứa cả bầu trời
Trắng tang nhuộm đắng bờ môi em sầu
Nhìn em ta lắm thương đau
Khẽ buông lời khóc hỏi sao là vì

Em sanh trong số tử vi
Phải mang phận bạc hàn vi của đời
Không nhà không cửa không nơi
Để mà nương tựa khi trời bão giông

Nhìn em, ta nát tan lòng
Hạ vần thi ghép mà dòng lệ rơi
Khóc đi em bé thơ ơi
Cho ta được khẽ hôn bờ mi em

Ru em giấc ngủ êm đềm
Bằng tình người của đêm trường còn ru
Hình như trời đã vào thu
Gió se se lạnh ru đời em tôi

NuocMatMuaThu


NMMT xin mến chào qminhnguyen thêm lần nữa:

Dạ, Thu lại thêm một lần hân hạnh được đón tiếp bước chân của qmn trong trang thơ này của mình, Thu xin thật cảm ơn qmn đã ghé vào thăm Thu, cùng các Cha Mẹ già, và các bé thơ mồ côi trên, và đã cùng Thu chia xẻ chút tình người, và Thu cũng xin cầu mong sao, một chút tình người này, sẽ sưởi ấm lại chút lòng của các bậc Cha Mẹ, các bé thơ mồ côi bất hạnh phải mang cảnh không nhà :(, vì ít ra, cũng còn có người vẫn còn và luôn nghĩ về họ, vì trong cuộc đời Thu nghĩ, chưa ai biết chắc được mai mình sẽ về đâu và sẽ ra sao cả

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
19-04-2008, 08:08 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/2305448309ei2ai8.jpg

NMMT xin mến chào qminhnguyen thêm lần nữa:

Dạ, Thu lại thêm một lần hân hạnh được đón tiếp bước chân của qmn trong trang thơ này của mình, Thu xin thật cảm ơn qmn đã ghé vào thăm Thu, cùng các Cha Mẹ già, và các bé thơ mồ côi trên, và đã cùng Thu chia xẻ chút tình người, và Thu cũng xin cầu mong sao, một chút tình người này, sẽ sưởi ấm lại chút lòng của các bậc Cha Mẹ, các bé thơ mồ côi bất hạnh phải mang cảnh không nhà :(, vì ít ra, cũng còn có người vẫn còn và luôn nghĩ về họ, vì trong cuộc đời Thu nghĩ, chưa ai biết chắc được mai mình sẽ về đâu và sẽ ra sao cả

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Mình hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ rất thành tâm trên đây của bạn. Và cám ơn những bài thơ đầy tình nhân bản của NMMT về quê hương, cho các trẻ mồ côi và cho các đấng sinh thành. M có bài thơ về chù đề mẹ, xin mạn phép NMMT để mình được post bài này trên trang thơ của bạn nhé, vì bản thân bài thơ đó hợp với trang thơ của NMMT hơn. Mến chúc NMMT luôn tìm thấy niềm vui trong việc "sáng tác " thơ và trong cuộc sống.

Mẹ Ơi !
(Thay lời bác Nguyễn văn Trung cạnh nhà tôi)

Sữa mẹ ngọt ngào nuôi con lớn
Tiếng đầu đời con gọi Mẹ ơi !
Mẹ ơi ! Tiếng gọi từ thơ ấu
Ấm áp tim con suốt một đời

Từ thưở ngỡ ngàng đi chập chững
Mẹ làm điểm tựa bước chân non
Vừa đi vừa ngã trong tình mẹ
Con lớn nhanh cây mạnh xanh chồi

Buổi chiều nắng ngủ trên cành phượng
Tan học chờ con trước cổng trường
Bóng mẹ chập chờn bên cửa lớp
Rộn ràng quen thuộc dáng thân thương

Con lớn khôn theo đời chinh chiến
Non sông giục giã khắp nơi nơi
Mẹ đâu còn biết ngày vui nữa
Lòng mẹ buồn, suối lệ ngàn khơi

Tóc mẹ xanh bỗng thành tơ trắng
Làm suối tình con chảy trở trăn
Mẹ ơi ! tiếng gọi từ nhung nhớ
Là tiếng thiêng liêng tựa muôn đời

MQN

qminhnguyen
22-04-2008, 06:56 PM
NMMT cho M được mạn phép để lại một bài thơ về người cha trong chủ đề của trang thơ "Cha, Mẹ và quê hương" của NMMT nhé. Mong rằng bạn luôn khoẻ để mau cho ra đời thêm nhiều thi phẩm thật dễ thương cho qminhnguyen và các bạn yêu thơ được thưởng thức.

Cha Yêu...!!!

Cha về đôi gánh nặng vai
Trời trưa nắng gắt... đường dài nơi chân... !
Con nắng như khẽ bần thần...
Mồ hôi Cha đẫm ướt lưng áo rôì!
Thoáng trong nắng đã mưa rơi
Bóng Cha nhỏ bé giữa trời liêu xiêu
Cha xưa vai nhỏ gầy gầy
Nay vai Cha phải gánh nhiều lo toan.

MQN

NuocMatMuaThu
25-04-2008, 05:55 AM
CÔNG CHA, NGHĨA MẸ, ƠN THẦY

Công Cha, nghĩa Mẹ ơn Thầy
Làm sao trả hết cho đầy anh ơi
Đẹp như những ánh sao trời
Mãi còn lấp lánh soi đời nghiệt oan

Suốt ngày cực nhọc chẳng than
Nuôi con khôn lớn bình an tháng ngày
Để rồi một thoáng mưa bay
Con ra đi để nơi này buồn tênh

Sầu Cha nỗi nhớ mông mênh
Buồn vương mắt Mẹ khóc bên dòng đời
Thế là cách biệt hai nơi
Kẻ Nam, người Bắc bao giờ gặp nhau???

Nhớ lòng biết ngỏ làm sao
Đành thôi nuốt lệ hoen trào khoé mi
Mẹ ơi từ thuở sinh thì
Bao giờ lòng Mẹ mới vì con vui??

Cho con lau giọt lệ đời
Ôm tình mẫu tử chẳng rời tầm tay
Kính thương Cha Mẹ tháng ngày
Công Thầy giữ mãi nơi này lòng con

NuocMatMuaThu

________________________________________________

Thu xin mến chào Qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được QMN dừng chân ghé thăm Thu, các Cha Mẹ, và các em thơ, nhưng vì mấy ngày qua, Thu còn cảm và ho quá, nên mãi tới hôm nay, Thu mới ráng bò vào xin lưu lại đôi dòng cảm kích cũng như cảm tạ Chàng thơ của Thu thật nhiều cho những bài thơ hay đã mến tặng bao ngày qua, thơ của QMN thật hay, và cũng xin cho phép Thu để quên lại bài thơ trên của mình nơi này QMN nhé, và xin mến chúc QMN một cuối tuần vui vẻ, bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
25-04-2008, 03:20 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/crw0292smeg5my1.jpg



NGHĨ GÌ EM THƠ ƠI
MỘT CHÉN CƠM, MỘT MANH ÁO
HAY LÀ CHÚT TÌNH NGƯỜI

Ai về cho xin nhắn
Ngàn lời mến yêu này
Tới em thơ còn vẫn
Sống đời kiếp đó đây

Nhìn em ta nước mắt
Cố ngăn chẳng để sầu
Đổ lòng thêm quặn thắt
Mà sao cứ nghe đau

Mắt em buồn dịu vợi
Như ôm cả bầu trời
Gọi mưa về chiều đổ
Sầu từng cánh hoa rơi

Cầu đêm trời đừng lạnh
Ru em giấc mơ hồng
Dưới ngàn sao lấp lánh
Ta kẻ lạ cầu mong

NuocMatMuaThu

________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
29-04-2008, 07:16 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/nmmmmmmmmmmmmmmm.jpg


NHỮNG CẢNH ĐỜI THƯƠNG TÂM

Ba sinh bất hạnh đời người
Em thơ đói rách Mẹ thời thiếu ăn
Trải qua mấy ngõ đường trần
Mưa rơi làm chạm mấy lần hồn ai

Mẹ thời khóc phận đắng cay
Thương cho con trẻ tháng ngày không Cha
Lang thang sống kiếp không nhà
Chén cơm manh áo rách mà ai đan

Đàn ai buông tích tình tan
Tiếng trầm tiếng bổng gọi đàn chim bay
Sớm mà quay trở về đây
Vương đôi cánh rộng đoái hòai tình tôi

Buồn như những hạt mưa rơi
Rớt trên nhành liễu trên môi ai còn
Đêm về giấc ngủ cô đơn
Một mình thầm lặng ru hồn thương đau

Nắng ơi sao nỡ hanh màu
Bỏ mùa xuân chết rớt vào lòng tôi
Khóc thương cho phận làm người
Vẫn còn nghiệt ngã ru hòai không thôi

Mưa ơi xin hãy ngừng rơi
Chi mà thật vội xuống đời lầm than
Của ai cực khổ cơ hàn
Chiều về không có nơi mà trú thân

Thương ai nửa kiếp phong trần
Vẫn còn đói rách mấy lần đàn buông
Nửa đêm thức giấc mà buồn
Chợt bờ mi mắt lệ tuôn thành dòng

Thương người chiều cảnh nhà không
Không Cha không Mẹ còn không cả đời

NuocMatMuaThu

______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
30-04-2008, 12:21 PM
M có một bài thơ về người mẹ VietNam, xin được để lại trong chủ đề "cha mẹ và quê hương" của NMMT nhé. Mến chúc NMMT luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Mẹ

Giật mình chợt nhận ra
Chân chim đuôi mắt mẹ
Sần sùi nám trên da
Xuân đi nhường tuổi già

Dãi dầu bao sương gió
Trên quang gánh nắng mưa
Đêm về căn gác nhỏ
Dìu chữ dạy con thơ

Công danh con chưa có
Đường đời con chưa qua
Chông gai mẹ gánh vác
Mong đời con nở hoa

Thời gian qua con lớn
Có hay đâu mẹ già
Chông gai mẹ gánh vác
Lòng mẹ vẫn bao la.

MQN

Gió Bụi
10-05-2008, 12:15 AM
Đời


Thượng đế hỡi sao thương tâm quá
Nhìn cảnh người dối trá càng đau
Sinh ra cùng một đồng bào
Vì danh vì lợi giết nhau bạo tàn

Người thời sống lầm than đói rách
Kẻ thừa tiền hống hách nghênh ngang
Miệt khi số phận cơ hàn
Lên xe xuống ngựa họ hàng vây quanh

Lúc vinh quang còn anh còn bác
Thất thế xem chẳng khác người dưng
Còn đâu rượu yến tiệc mừng
Mặt thời đối mặt lạnh lùng thờ ơ

Này những kẻ bụi bờ khắc khổ
Chịu bao nhiêu giông tố cuộc đời
Phủ lên đầu trẻ cút côi
Sống làm sao trọn kiếp người gian truân

Nhân loại ngập trầm luân khổ ải
Được bao nhiêu nhân ái lòng thành
Sẽ chia những ước mơ xanh
Cho nhau tròn giấc mộng lành an vui.

L.Q

NuocMatMuaThu
16-05-2008, 09:17 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/viet20nam20old20lady201le3.jpg



NỨC NỞ LÒNG CON

Mẹ thời khổ luỵ ăn xin
Cầu mong tìm được chút tình người qua
Giữa đời tráng lệ xa hoa
Đói chiều lê tấm thân già héo hon

Đi trên những quãng đường mòn
Mắt sầu Mẹ chạm linh hồn con đau
Mượn dòng thơ viết gởi trao
Thương tha thiết lắm biết sao ngỏ vừa

Mẹ ơi chiều lại đổ mưa
Vi vu gió thổi giao mùa vào Thu
Mà sao bóng Mẹ còn như
Xa xôi ngàn dặm đến từ cõi nao

Bỏ đêm thức giấc nghẹn ngào
Vầng Trăng cũng khóc rơi vào hư không
Con buồn như lá sầu đông
Thương đời Mẹ cảnh sao không nhà về

(.^_^.)

NuocMatMuaThu

Thu xin mến chào qminhnguyen và LQ vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu thật cảm ơn hai Chàng Thơ đã không ngại dừng chân ghé vào căn nhà mộc mạc này để viếng thăm các Cha Mẹ hiền, các các em thơ mồ côi và may mắn hơn là còn có cả Thu trong đó nữa, để xin phép được thay mặt cho tất cả các Mẹ hiền, các Cha già và các em thơ, choThu xin gởi lời tri ân thật nhiều tới hai Chàng Thơ, và xin mến chúc qmn và LQ cùng gia đình một cuộc sống bình an, và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
19-05-2008, 11:08 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rszvietnam02220copycopyrg6.jpg



TẬT HUYỀN ĐỜI EM

Thương em bé chịu tật huyền
Sống trong cảnh khổ không tiền mưu sinh
Lết la phố chợ một mình
Cầu mong tìm được chút tình người ban

Đôi khi đời lắm phũ phàng
Kẻ qua người lại chẳng màng dừng chân
Ban cho một chút ân cần
Xót thương bé phải mang thân lạc loài

Đời là bể khổ bé ơi
Làm sao đếm hết lệ rơi má hồng
Ru xin giấc ngủ vào Đông
Đêm không còn phải nghe lòng xót xa????

NuocMatMuaThu

_______________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
29-05-2008, 01:17 AM
ƯỚC GÌ CHO EM TÔI

Ước gì cho em đây
Chịu bao nhiêu đắng cay
Sống một đời côi cút
Gánh trên vai đọa đày

Nghĩ gì cho tương lai
Quá khứ ôi đau khổ
Hiện tại không bến đổ
Lây lất kiếp nhân sinh

Thân bơ vơ một mình
Tìm nơi đâu mái ấm
Buồn tủi trong âm thầm
Hỡi ai người chia sẽ

Tình thương cho bọn trẻ
Dù là chút nhỏ nhoi
Để sưởi ấm tình người
Lên mãnh đời bất hạnh

L.Q

NuocMatMuaThu
02-06-2008, 07:57 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/BEGGAR2.jpg


TIẾNG ĐÀN MA

Có phải đàn ông buông tiếng lòng
Than đời phận bạc vẫn long đong
Hàn vi đói khổ bao giờ tận
Đánh thức hồn con giấc chẳng nồng??

Ước gì con được trở thành tiên
Xóa bớt đời ông những muộn phiền
Góp nắng ban mai về sưởi lại
Hồn ông lạnh lẽo lúc vào đêm

Con thường biết mộng chỉ là mơ
Chợt đến rồi đi thật bất ngờ
Chẳng thể làm sao thay đổi được
An bày định mệnh số mà thôi

Bao lần chẳng biết lệ con rơi
Nhỏ xuống trần gian khóc cảnh đời
Khẩn nguyện trời cao xin phổ độ
Thanh bình cuộc sống khắp muôn nơi

Tạo hóa lai sinh một kiếp người
Sao còn khổ lụy cả đời thôi
Cầu mưa chớ đổ lên trần thế
Những giọt buồn nghe khiến ngậm ngùi

(.^_^.)

NuocMatMuaThu

****

L.Q. mến:

Dạ, Thu xin gởi lời mến chào LQ hôm nay vẫn khoẻ ạ, và Thu xin cám ơn LQ đã dừng chân ghé thăm Thu, cùng các em thơ tại căn nhà nhỏ mộc mạc này của mình, Thu nghe rất hân hạnh và thật cảm kích nhiều, và xin mến chúc LQ một đêm còn lại bình an, cùng với những lời chúc dễ thương và thân ái nhất :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
16-06-2008, 03:39 AM
Thu Mến
Thật lâu mới trở lại căn nhà nhỏ đầy ấp tình người của mình....thấy được niềm vui nhân đôi với lời thăm hỏi of Thu. Xin cảm ơn Thu rất nhiều và xin cảm ơn Thu đã cho L.Q đọc những bài thơ thật hay , thật cảm động.


Chiều chiều phố thị that. ddong vui
Vi vu tiếng kéo thật ngậm ngùi
Ngân lên ngàn khúc ngư ai oán
Trách mình lỡ mang kiếp mù đui

Cụ ngồi cô đơn giữa dòng đời
Đợi chờ bố thí bạc tiền rơi
Người thương rãi cho đôi đồng lẻ
Kẻ thời khinh ghét ngoảnh mặt cười

Đêm đêm cụ sẽ ngũ ở đâu ?
Hay là trãi thâm trên thảm sầu
Mãnh chiếu tả tơi tìm hơi ấm
Chiếc gối bạc màu lắm vết khâu

Cụ kéo nhạc lòng hay nhạc đời
Sao từng nhịp kéo chẳng thảnh thơi
Đầu gối sờn chai vì sương gió ??
Chai bởi tiếng đàn của dong trôi

Con ước phải chi cơn gió qua
Thổi tiếng lòng ông được bay xa
Bay lên mây xanh , lên thượng đế
Ban bố cho ông một mái nhà...

L.Q

L.Q mạn phép mượn hình ảnh of Thu đã post in topic mà họa vài câu nhé...:) Thu khoẻ chứ?

NuocMatMuaThu
16-06-2008, 10:46 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/407181538_be3171354a_m.jpg



MỘT CHÚT TÌNH THU
GỞI ĐẾN BÀ

Đò Bà giữa biển trôi mênh mông
Nuốt vội phần cơm với lệ lòng
Mấy độ vào thu vàng lá đổ
Như tình người có bạc hay không??

Bà mang kiếp sống quá lầm than
Chẳng dám mơ chi giấc mộng vàng
Áo ấm đêm về đông sưởi lại
Hồn Bà những lúc buồn đi hoang

Ước được là con giọt nắng mai
Theo chân Bà suốt đoạn đường dài
Xua đi tất cả hàn vi cảnh
Hôn nhẹ mắt Bà giọt lệ cay

Bà cho con gởi vạn niềm thương
Của kẻ xa quê sống thật buồn
Một chút tình thu trên đất khách
Cùng bài thơ viết với sầu tuôn

NuocMatMuaThu

****


L.Q. mến:

Dạ, Thu rất hân hạnh được đón lại bước chân của L.Q. trong trang nhà của mình, dạo này Thu và anh cũng ít có dịp gặp lại, dạ, L.Q. vẫn khỏe ạ, Thu xin luôn gởi lời mến chúc bình an tới Chàng Thơ và xin cảm tạ L.Q. đã ghé vào thăm Thu và chia sẻ chút tình người, thơ của anh vẫn hay như thuở đầu và vẫn đầy ắp những tình người, Thu hy vọng các cảnh đời bất hạnh trên, cũng có chút phần nào nghe ấm lại, và Thu xin cảm kích thật nhiều một chút Tình Người của anh đã mến dành cho các em thơ và các Cha Mẹ, mong anh bảo trọng và Thu xin mến chúc Chàng Thơ một đêm/ngày bình an, và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
17-06-2008, 05:47 AM
Lênh đênh cành đời kiếp mưu sinh
Sông nước mông mênh tự nuôi mình
Hạt cơm khô cứng Bà nuốt vội
Như nếu như chờ chút niềm tin

Thương lắm Bà ơi tấm áo sờn
Chiếc nón Bà đội tả dơi hơn
Chân Bà không dép, tay sạm nắng
Xót quá Bà ơi quặn thắt buồn

Ước chi con được là mái chèo
Che chắn thân Bà lúc mưa leo
Cho Bà ngon giấc khi mệt mõi
Quên tạm kiếp nghèo Bà trót gieo

Con gừi chút lòng Bà nhận cho
Tinh thần con gánh bớt âu lo
Tấm áo thôi mòn hơn Bà nhé
Khốn khó đẩy lùi ...bát cơm no

L.Q
Thu mến: 1 lần nữa mạn phép họa cùng với Thu hình ảnh of Bà nhé .
Chúc Thu luôn vui và khỏe, trẻ luôn yêu đời và yêu người :D

NuocMatMuaThu
18-06-2008, 10:07 PM
http://img502.imageshack.us/img502/3474/dsc03112lm1.jpg



LÒNG AI
TRÊN CHUYẾN ĐÒ
Sanh ra chẳng chốn để nương thân
Sớm tối cùng Me bé tảo tần
Dỗ giấc chiêm bao theo nước cuộn
Bao giờ huởng được một lần Xuân??

Đò ai tiễn khách lạ sang sông
Khẽ hỏi người ơi có chạnh lòng
Những lúc mưa rơi buồn thấm lạnh
Đêm về có ước mộng gì không???

NuocMatMuaThu

*****

L.Q. mến:

Dạ, Thu xin cảm ơn Chàng Thơ đã dừng chân ghé thăm căn nhà lá mộc mạc này của Thu để cùng Thu chia sẻ chút tình người, Thu thật cảm kích và hân hạnh nhiều, và xin mến chúc anh một đêm còn lại bình an với nhiều mộng lành, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________________

http://img93.imageshack.us/img93/8997/1000000000fnva3uy5mc6.gif
http://img401.imageshack.us/img401/9669/thsf0110180102nk2ol1zh8.gif

vun lỳ
22-06-2008, 10:47 AM
công ơn cha mẹ:
Đi Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ .
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tắm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn cha mẹ xin đừng làm cha mẹ khóc.
đừng để buồn lên mắt cha mẹ nghe không.

Xuân Hòa
07-07-2008, 07:13 PM
Thương mẹ quê nhà bao vất vả
Nuôi lớn thân ta đã mấy mùa
Công cha nói mấy cho vừa
Tiếc rằng nghịch tử vẫn chưa đáp đền

Xuân Hòa
15-07-2008, 08:44 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll18/sinhviengt/normal_sangasonga.jpg

Xơ xác hàng cau ẩn bóng dừa
Lặng buồn đứng cạnh bến sông xưa
Thuyền đi muôn lối sầu trăm ngả
Lạc bến tha hương đã bốn mùa

Bạn ko cần phải khách sáo đâu.Mình cũng có tình yêu quê hương và cha mẹ nên ghé vào topic của bạn để gửi nỗi niềm của mình thôi,Chúc mọi người vui vẻ nhé

NuocMatMuaThu
17-07-2008, 08:19 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/normal_tb-1.jpg

CHIẾC XE LĂN BUỒN

Trên đường đời dong rủi
Có chiếc xe lăn buồn
Phải là anh đang chở
Trên mình những đau thương

Dừng chân cho em hỏi
Vì sao mắt anh sầu
Khơi cả vùng trời nhớ
Buồn như giọt mưa ngâu

Có bao giờ anh khóc
Khi nhìn lại quanh mình
Còn chỉ là tang tóc
Rồi lặng cúi làm thinh??

Đốt buồn trên điếu thuốc
Anh than thở chuyện đời
Nhưng làm sao cấm được
Lệ lòng mình không rơi???

Anh.... dòng đời nghiệt ngã
Em chiếc lá thu sầu
Bay vẫn còn bay mãi
Chưa biết mình về đâu??

Thương anh thương nhiều lắm
Làm sao ngỏ cho vừa
Đành xin trong thinh lặng
Ngắm nhìn anh trong mưa

Anh chàng trai Đất Việt
Mang nỗi buôn..không tên

NuocMatMuaThu

****

NMMT xin mến chào Xuân Hòa vẫn khoẻ:

Thu xin gởi lời mến chúc Xuân Hòa bạn một ngày lành và thật dễ thương, và xin cảm ơn bạn đã dừng chân ghé thăm góc thơ của Thu thêm lần nữa :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

crazy
17-07-2008, 11:36 PM
Đêm nay trời đổ mưa
Mẹ già nằm thao thức
Mái ngói cũ đã nứt
Ngói gọi : "Chị mưa ơi
Xin chị đừng rơi nữa
Bà nhà em mất ngủ
Chị nghe em nói không?"
"Ngói à bảo anh gió
Đưa chị đến nơi xa
Không để bà mất giấc
Ngói ngoan chị thương mà"
Anh gió đến thật nhanh
Thổi từng cơn thật lớn
Mái nhà rung lập cập
Ngói va đập vào nhau
" Anh ơi làm em đau
Nhẹ thôi bà em thức
Mắt bà em đau nhức
Bà đang khóc đó anh"
"Có chuyện gì vậy em
Sao bà em khóc vậy
Cho anh xin lỗi nhé
Ngói ngoan anh thương mà"

"Bà chỉ có một mình
Bà nhớ con anh ah
Anh ấy mãi đi xa
Anh ấy lợp em đấy
Em đau bà cũng đau"

T_T Ngôi nhà thơ thật đáng yêu, mình đã đọc hết các bài thơ của các bạn!!!! Rất cảm phục. Mình là dân kiến trúc nên cũng không rành về thơ lắm.Chỉ làm khi ngồi trên máy tính thôi.
Mình nhớ có câu chuyện trên báo Hoa học trò khi kể về một cậu bé nhặt những con ốc ( ko nhớ lắm^_^) và ném chúng ra biển, có người hỏi cậu : tại sao lại làm vậy khi bãi biển đầy ốc, cậu bé trả lời : em không cứu được tất cả nhưng em có thể cứu được con này. Nói rồi cậu lại nhặt ốc và ném đi ra với biển.
T_T Chúc các bạn mạnh khỏe để có những bài thơ hay.

NuocMatMuaThu
21-07-2008, 11:31 PM
SẦU NGẬP HỒN CON

(.^_^.)

Mấy độ thu về Mẹ ở đâu
Có nghe trong gió tiếng con sầu
Đêm nay trăng rớt ngoài song cửa
Nhạn cũng lạc đàn khóc gọi nhau

Có phải Mẹ về thế giới riêng
Vùi chôn kín chết chuyện ưu phiền
Nơi này bỏ lại sầu giăng lối
Lạc lõng hồn con phút chẳng yên

Mẹ ơi còn nhớ chút nào không
Quây quẩn cùng nhau bên bếp hồng
Lặng lẽ con ngồi nghe Mẹ kể
Mà sao để lệ chảy thành sông??

Chạnh lòng con trẻ lúc chơi vơi
Thương Mẹ và Cha suốt cuộc đời
Khổ cực mang thân làm cả buổi
Không hề một tiếng trách ai ơi

Giờ này Mẹ đã khuất tầm tay
Bỏ lại mình con buồn thở dài
Ngắm lá vàng bay lòng nức nở
Buông lời bật khóc ai nào hay

NuocMatMuaThu

*****

Thu xin mến chào crazy vẫn khỏe:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được đón chào bước chân của crazy cùng với một bài thơ hay kèm theo những lời khích lệ thật dễ thương mùh crazy đã mến dành cho trang thơ mộc mạc này của Thu mấy lần qua khi dừng chân ghé thăm, Thu nghe thật ấm áp và xin cảm kích vô cùng, và cũng xin được gởi lời mến chúc hồn thơ của crazy sẽ hoài đẹp mãi với những ý từ, cùng với vạn lời chúc lành cho một đêm thân ái và thật dễ thương, mong crazy bảo trọng, và Thu hy vọng sẽ còn thêm nhiều dịp may mắn được đón đọc thêm nhiều tác phẩm hay của crazy tại khu phố này, hay trong trang nhà của mình, nếu như crazy hông chê bai nó :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

crazy
22-07-2008, 12:40 AM
Màn đêm xuống mọi người vào giấc ngủ
Cũng là lúc cậu ấy "cày" ban đêm
"Cày" từ tối cho đến tận sớm mai
Rồi có khi mấy ngày liền chẳng ngủ

Mẹ đi làm, cha nai lưng đi làm
Làm nuôi cậu học đại học tỉnh xa
Thấy cậu gầy nghĩ học hành vất vả
Nào biết cậu nghiện nặng game online

Người ta học chỉ 5 năm tốt nghiệp
Vậy mà cậu 7 năm chẳng ra trường
Chơi game còn mệt gấp trăm lần học
Lợi gì đâu sao cậu chẳng nhận ra

Thương thương lắm cha mẹ già vất vả
Gửi niềm tin cho gió cuốn bay xa
Bao lâu nữa chờ đợi bao lâu nữa
Những đứa con thấu hết tình mẹ cha

^_^ Zy cũng mến chúc Thu mạnh khoẻ và bình an. Nhiều người bạn đã vào được Đại học để học rồi nhưng lại lỡ vướng vào game online nên bao công sức để thi vào đều đổ đi cả. Mình nhớ ở trường cấp 3 của mình có câu: Cách tốt nhất để không nhiễm thói xấu là hãy tránh xa nó ( ^_^ Ko chính xác lắm ). Và mình đọc được một câu: Chơi game online làm việc tốt, nhưng không chơi còn làm việc tốt hơn. ( Thik chữ kí của bạn lắm đó nha )

dungnhinanh_em
04-08-2008, 12:25 AM
Đến bây giờ con mới hiểu hết
Bao nhọc nhằn cam chịu hi sinh
Của mẹ âm thầm vất vả vì con

Từ lúc bế bồng trên tay đỏ hỏn
Trắng đêm con không ngủ, mắt mẹ mỏi mòn

Từ chập chững bước đầu con té ngã
Lòng mẹ đau như muối xát , như dần

Từ vết trầy nghịch cùng tụi bạn
Mắt mẹ ướt …. Con hỏi …!...
Mỉm cười mẹ nói tại dầu cay

Từ bạt tai lên mười mẹ đánh
Ôm con mẹ khóc chẳng nên lời

Để bây giờ…?....
trên đường đời!
Con mới hiểu…

Để bây giờ…?...
xa mẹ rồi!
Con mới hiểu…
Mẹ ơi!

nhockhodai
04-08-2008, 05:21 AM
xin chào NMMT rất vui được trò chuyện cùng chị thơ chị viết về cha mẹ hay lam cho nhóc khờ dại này được gữi vài bài nha
Me Yêu Ơi!!!
Đã bao tháng ngày con xa mẹ
Nơi quê người xứ lạ mẹ ơi
Lòng con vẫn nhớ cội yêu nguồn
Mong có ngày trỡ về tạ lỗi
Mẹ yêu ơi xin người chớ vội
Bước ra đi cho con trẻ mồ côi
Bao tháng năm mẹ đã dợi chờ
Con khờ dại quên đi tình mẫu tữ
giờ nơi đây nơi con nghe lòng tư lự
nhớ mẹ hiên....quặn thắt kẽ ly hương

dungnhinanh_em
07-08-2008, 07:54 PM
Về rồi đó à
Lời quê hương hỏi
Bằng cái giọng khàn con gió khô khan
Trong ánh mắt nghi ngờ loài lá rụng
Nhìn gì , gì ma đè lấp lên nhau
Xin thấy ớn
Nhỏ to chuyện tán bàn
Con đường mòn đá đỏ lấm lem chân
Hè rồi chớ bộ
Ai quậy phá
Mưa này trêu chọc mãi trên vai
Không cho người ta về trót lọt
Cái nắng hanh vàng trải chói chang
Ghé thăm hàng nước dì chủ quán
Đôi giàn hoa mướp vàng ao sen
Len lẻn vài hoa lục bình tím
Cào cào ăn mất một chút thơ
Ôi! cái mùi cơm quê nấu củi cháy vàng ươm
Giòn răng đau quá thổi vừa nhai
Thèm quá quê ôi trái ổi xanh
Xanh ngày tuổi ngọc xanh thời thiếu niên
Nhành cây trứng cá giờ lớn quá
Nay về ngơ ngác không nhận ra
Vài con én giấy kiến màu
Gió trêu giấu mất tự bao giờ
Giận rồi không thèm đi đi nữa
Ngồi tựa thân dừa dọc nước mương
Mấy bụi lục bình vui ấy nhỉ
Kìa con rắn súng nằm ngủ co
Thấy ớn thôi về ăn cơm tối
Kẻo mẹ đánh đòn nói ai đây
Hỏi mây mây bảo trời xa lắm
Hỏi đất đất bảo tận đâu đâu
Thui xếp chiếc tàu mo cau bó lại
Bó lại bài thơ bánh ít nè
Thêm hàng liễu rủ ngoài sau xóm
Gió về rủ rượi bóng trăng leo
Thôi nhé giờ ngủ đây lòng ấm quá
Ly trà nhỏ khao đắng thấy mê
Ngày đi ta sẽ nhìn nhỏ lén
Những lúc xa nhà nhỏ nhắc ta nha

dungnhinanh_em
09-08-2008, 12:55 PM
Giữ dùm tôi nghìn sợi nhớ
Thu Nghệ An ơi những bến thơ
Ngày tiễn biệt lệ rơi đầy sân ga vắng
Tôi khát nắng vàng ươm ngọn cỏ
Chiếc lá vàng không thiết ngủ trên cây
Đồng xu tiền len keng bói toán
Cụ đồ già viết mấy lời hay
Gửi dùm tôi nghìn tia nắng
Lửa than hồng Bà cháu đốt mùa đông
Thu Nghệ An cuối hàng liễu rũ
Lòng tôi lạnh lẽo gió đông ơi
Nhớ chiếc bánh tráng đường quê nóng hổi
Sớm mẹ thổi lò đôt nóng tuổi hồn nhiên

NuocMatMuaThu
17-08-2008, 09:33 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/mattroi.jpg


CÔNG ƠN SINH THÀNH

Dòng sông nước chảy hiền hoà
Như tình yêu Mẹ nuôi ta lớn dần
Trải qua mấy cuộc gian truân
Lòng xin khắc mãi chữ ÂN trọn đời

Làm sao đáp hết ai ơi
Công ơn dưỡng dục của Người cưu mang
Đành thơ xin ghép đôi hàng
Mượn lời thương nhớ đá vàng khắc ghi

NuocMatMuaThu

****

NMMT xin mến chào dungnhinanh_em, crazy và nhockhodai vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được các bạn thơ viếng thăm góc nhỏ này của mình bao ngày qua để cùng Thu chia sẻ chút tình người, Thu xin cảm kích thật nhiều, nhưng vì Thu vắng mặt nơi này cũng đã khá lâu, nay mới có dịp trở lại ghé thăm, dù có là hơi muộn, nhưng Thu cầu mong các bạn sẽ thứ lỗi cho, và Thu xin gởi lời mến chúc tất cả các bạn cùng gia đình những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất cho cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, mong các bạn bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin tri ân.....thật nhiều

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

crazy
17-08-2008, 11:23 PM
Giờ con chẳng giám ước gì
Mong người mạnh khoẻ con thì sẽ vui
Mưa dầm gió bấc sụt sùi
Thương người vất vả ngậm ngùi lòng con

Cây già lá rụng héo hon
Chờ cây non lớn mỏi mòn tấm thân
Thương người con chẳng ngại ngần
Xin làm tất cả.... để thoát cảnh.... cơ bần bấy nay T_^

crazy xin tiếp đôi lời, chúc bạn mạnh khoẻ và thành công ; thường thì thơ của mình chẳng có tựa đề đâu, mà cũng chẳng muốn đặt làm gì!!! nên bạn đừng cười nha ( kết con cún ngoan chữ kí thế ^_^ )

qminhnguyen
19-08-2008, 03:22 PM
Anh xin mượn trang nhà của NMMT để chia sẽ chút nỗi lòng của mình trong một chuyến về thăm lại quê nhà vừa qua, tình cờ quen được 1 cô bé (tên Trang) lang thang trên đường phố trạc 10 tuổi, nhưng nhìn em mình cứ ngỡ rằng bé khoảng 6 hoặc 7 tuổi thôi. Mình thật sự xúc động khi nghe bé kể về chính cuộc đời mình và những chuỗi dài ngày lang thang trên khắp phố chợ để mưu tìm cái ăn qua những tấm lòng hảo tâm. Mình xin được có đôi lời với các em bé mồ côi đặc biệt là bé Trang.

Em Bé Không Nhà

Chuyện một em bé không nhà
Đi lang thang trên phố phường nắng cháy
Mái tóc hoe phủ lòa xòa dưới gáy
Đôi mắt đen ngời chứa đựng những âu lo

Đời bé không nhà manh chiếu rách co ro
Cơm không đủ no, lòng không đủ ấm
Lếch thếch lang thang sống nhờ lối xóm
Mái hiên nhờ hay góc phố qua đêm

Bé nghĩ gì trong lứa tuổi hồn nhiên
Mơ ước đơn sơ chính là cuộc sống
Một miếng cơm ngon, một ly nước nóng
Đôi gót chai mòn được quấn trong chăn

Có tiếng Mẹ hiền ru ngủ đêm trăng
Có áo mới khi xuân về trước ngỏ
Em lang thang qua bao miền đây đó
Chỗ dừng chân là ghế đá gốc cây

Có những hôm bị cơn sốt đọa đày
Em run rẩy như mùa đông giá buốt
Không áo cơm lấy đâu tiền mua thuốc
Có ai thương thì cứu giúp dăm đồng

Ấy thế mà cơn bệnh kể như xong
Chắc có lẽ trời thương người bạc phước
Em còn bé sao chịu nhiều tủi nhục
Nét thơ ngây đã mất tự lâu rồi

Tuổi hồn nhiên mà tâm chẳng được vui
Em lăn lóc giữa cuộc đời cay nghiệt
Chuyện của em biết làm sao kể xiết
Ta thương em, nào giúp được gì đâu …!

Ta hỏi em, em cúi mặt lắc đầu
Ta chẳng dám khơi nỗi sầu chất chứa
Em lại nhìn ta hai hàng lệ ứa …
Ta thương em ...giúp chỉ được đôi lần ...!!!

Bởi quanh ta bao em nữa đang cần ...
Ta cũng chỉ có lòng không đủ sức ...!
Có những đêm dài ta nằm thao thức
Ta thương em lời cầu nguyện chân thành

Với trời cao tuôn đổ phước ơn lành
Cho em được trưởng thành trong gian khó !

July/08
MQN

NuocMatMuaThu
20-08-2008, 04:38 AM
KHẨN XIN

Cầu xin đức Phật trên cao
Chở che dùm những lao đao mảnh đời
Không còn để lệ em rơi
Khóc thương mình phận mồ côi chẳng nhà

Mẹ già không khóc con xa
Khi nhìn lá đổ mưa sa sụt sùi
Cha sầu ánh mắt chẳng vui
Đêm còn thức trắng ngậm ngùi vì ai

Buông lên từng tiếng thở dài
Đốt buồn qua những tàn phai của đời
Xin Người hãy đoái tình tôi
Mang xin giọt nắng soi trời chút Xuân

NuocMatMuaThu

*****Thu xin mến chào crazy, anh qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được crazy, anh Minh cùng các bạn thơ ghé nhà thăm và đã để lại những bài thơ hay cùng với những cảm xúc của lòng, để cùng Thu chia sẻ chút tình người tới những cảnh đời hông may, đầy bất hạnh trên, có lẽ khi ai nhìn vào, hoặc chỉ thoáng nghe qua, thấy thật thương mùh thương :(, và không làm sao tránh khỏi được chút ngậm ngùi hay xót xa :(, cầu mong ơn trên sẽ phổ độ cho những bé thơ bất hạnh này, cùng với những Cha Mẹ già đã phải và vẫn còn cầu thực khắp nơi để hy vọng sẽ tìm được một chén cơm hoặc chút tình người :(, thêm lần nữa, Thu xin trân trọng cảm tạ chút tình người của anh và crazy cùng các bạn đã cùng Thu chia sẻ bao ngày qua trong trang nhà mộc mạc này, nhưng hy vọng sẽ là đầy tình thương và tình người, Thu xin mến chúc crazy , anh Minh, các bạn, các Cha Mẹ già, các em thơ không nhà những chuỗi ngày lànhvà tốt đẹp hơn cho cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

dungnhinanh_em
20-08-2008, 12:52 PM
Cánh diều bay lên vòm trời thơ ấu
Tôi nằm trong cỏ ngát hương chiều
Mơ về quê cũ nghe dế gáy
Chớm thu tiếng gáy có đìu hiu?

Căn nhà tranh mái đã ngả màu rêu
Mẹ có còn đêm trăng gánh nước
Tháng bảy mưa ngâu...quạ bắc cầu Ô Thước
Vu Lan này con có được về thăm

Sóng vỗ tan mất bóng trăng rằm
Chị Hằng đâu ghé trần gian được chứ
Con xa quê học thêm từng con chữ
Mẹ tảo tần trăm thứ gánh lưng cong...

Quê mình còn xanh lúa trãi cánh đồng
mẹ cùng cha tảo tần nuôi con khôn lớn
Mặn bát cơm giọt mồ hôi mỗi sớm
Cho ngày mùa bông lúa trĩu vàng ươm

Và tôi mơ một ngày nắng rất thơm
ngạt ngào hương bay lúa thì con gái
Cùng chung vai trên cánh đồng gặt hái
những ngày mùa lúa trãi vàng sân

Đêm nhớ quê thao thức đã bao lần...

NuocMatMuaThu
02-10-2008, 09:47 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/sm18sy0.jpg


Ước sao góp ánh mắt buồn
Của em xóa sạch trong nguồn thơ ta
Thay bằng lời nói thiết tha
Muôn đời vẫn đẹp bài ca tình người

Cầu môi em nở nụ cười
Quên đi cay đắng dòng đời nghiệt oan
Ta..... xin được góp nắng vàng
Sưởi hồn em lúc đi hoang chữa về

NuocMatMuaThu
Dạ, Thu xin cảm ơn các bạn đã ghé nhà thăm và cũng đã để lại đôi dòng chia xẻ cùng Thu bao ngày qua, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc tất cả các bạn những chuỗi ngày lành và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

crazy
18-10-2008, 04:00 AM
Ước sao đời rộng vòng tay
Ôm em ấm áp tháng ngày tuổi thơ
Em được cắp sách đến trường
Sống vui, khoẻ mạnh tình thương mọi người
Ngày nào cũng nở nụ cười
Bông hồng nhỏ nhắn xinh tươi ngoan hiền
Tung tăng với tuổi thần tiên
Yêu ơi! Yêu lắm! hồn nhiên cuộc đời

( Hà Nội chớm lạnh bạn ah. Một chút bâng khuâng, một chút lo lắng,.... vẫn còn nhiều những em bé không nhà cửa, lang thang kiếm sống,.... ước gì mùa đông không lạnh nhỉ !!!!!!!!)