changcoai
22-01-2008, 04:49 PM
Tôi không biết bạn bấy lâu nay sống như thế nào? Đã mấy lần nhắn tin nhưng chẳng thấy trả lời ,có lẽ bạn bận công việc ,học tập, rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Bạn còn nhớ năm trước cũng độ này.Lúc đó tôi còn ở Hà Nội đèn hoa rực rỡ,trong thời gian một năm cũng đã nhiều thay đổi,tôi nghĩ bạn đã lớn hơn nhiều,tôi cũng đã đi thêm nhiều vùng miền của đất nước.Ban biết không, tôi đang viết cho bạn những dòng chữ này từ biên giới Việt Nam _ CamPuChia ở đây không lạnh như ngoài bắc. Ngày rất nắng, đêm se lạnh,chiều và sáng thường mù sương. Có lẽ bạn thắc mắc tôi vào đó làm gì ,tôi cũng muốn nói cho bạn biết nhưng có khi nào bạn hỏi tôi đâu,để khi nào gặp nhau tôi sẽ kể cho bạn nghe. Bạn đồng ý chứ. Hà Nội tết này co đẹp không bạn? tôi nhớ quê và nhớ bạn. Ở đây không có đào ,cũng không có mai vàng ,chỉ núi non trùng điệp và rừng cao su trải dài mênh mông,khi nào có dip tôi sẽ dẫn bạn đi dạo trong rừng cao su bạn sẽ thấy thích vô cùng.Tôi muốn viết cho bạn thêm nữa nhưng tôi phải làm việc bây giờ. Chúc bạn năm mới hạnh phúc