dongsongxanh
29-07-2005, 03:43 AM
......................:cake:......................
khi anh biết tình yêu em dành cho anh chỉ là cát bụi
sóng dềnh dàng chao đảo nửa trái tim
mùa thu cũ tóc tung bay bối rối
giờ chỉ còn kỉ niệm của riêng anh
nụ hôn ấy anh nào đâu biết được
em trao anh trong phút chốc dại khờ
như con gió rì rào trong khóm trúc
tan đi rồi sao tựa một giấc mơ
anh kô giám gọi em người lừa dối
bởi yêu em bằng cả trái tim mình
anh chỉ trách mình sao quá nông nổi
yêu em thật nhiều mà cứ mãi lạng thinh
cuộc sống bên người ta em cứ
vui thật nhiều như mọt thủa cùng anh
anh sẽ đi va tìm về quá khứ
chua sót cõi lòng những kỉ niệm không tên
khi anh biết tình yêu em dành cho anh chỉ là cát bụi
sóng dềnh dàng chao đảo nửa trái tim
mùa thu cũ tóc tung bay bối rối
giờ chỉ còn kỉ niệm của riêng anh
nụ hôn ấy anh nào đâu biết được
em trao anh trong phút chốc dại khờ
như con gió rì rào trong khóm trúc
tan đi rồi sao tựa một giấc mơ
anh kô giám gọi em người lừa dối
bởi yêu em bằng cả trái tim mình
anh chỉ trách mình sao quá nông nổi
yêu em thật nhiều mà cứ mãi lạng thinh
cuộc sống bên người ta em cứ
vui thật nhiều như mọt thủa cùng anh
anh sẽ đi va tìm về quá khứ
chua sót cõi lòng những kỉ niệm không tên