PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển Vũng Tàu ( quê tôi)



lovely-student27
21-01-2008, 02:18 PM
:fi: :fi: BẠCH DINH
BẠCH DINH

Dọc theo bãi trước về phía núi lớn, chúng ta luôn trông thấy hình ảnh một dinh thự màu trắng, mái ngói đỏ sừng sững trên sườn núi nổi bật trên nền xanh tươi của cây cỏ. Đấy chính là Bạch Dinh.

Bạch Dinh được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916 dùng làm nơi nghỉ mát cho Toàn Quyền Pháp Paul Doumer và được gọi là Villa Blanche theo tên cô con gái yêu của ông ta. Nghĩa tiếng việt của từ “Villa Blanche” lại trùng với dáng sắc bên ngoài của nó nên dân địa phương quen gọi là “Bạch Dinh” tức là biệt thự trắng.

Bạch Dinh nằm ở độ cao 27,7m mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi, dưới chân là biển. Khách du lịch có thể tắm ở Bãi Trước, Bãi Dâu, thả bộ trên đường Trần Phú vừa ngắm Bạch Dinh. Sau lưng là Núi Lớn, bao quanh một màu xanh của rừng Sứ và rừng Gia Tỵ giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Bạch Dinh mang phong cách kiến trúc Châu Âu cuối thế kỷ 19. Mặt ngoài được trang trí những đường hoa văn cổ xưa vùng với những hình vẽ và những bức tượng thể hiện chân dung của các thánh thời Cổ Hi Lạp. Toà cao 19m, dài 25m, rộng 8m, gồm 3 tầng (tầng hầm, tầng trệt, tầng lầu). Toàn bộ ngôi nhà được quét vôi trắng, phía trên lợp ngói đỏ tươi, phía dưới là mảng viền trang trí tinh tế và mỹ thuật. Sứ men màu là nguyên liệu chính để trang trí, tạo hình ảnh. Đôi chim công với màu xanh ngọc, điểm xuyết những chấm bạc lấp lánh đang xoè cánh múa làm cho ngôi nhà mang một dáng dấp thanh thoát. Những gương mặt phụ nữ Châu âu xinh đẹp, như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Đôi cá chép uốn lượn như muốn hoá rồng. Hoa cúc, hoa Hướng Dương viền từng mảng quanh ngôi nhà, lấp lánh dưới ánh ban mai, vàng lên rực rỡ trong nắng chiếu càng làm cho Bạch Dinh thêm lộng lẫy. Gây ấn tượng đặc biệt là 8 bức tượng bán thân mang phong cách nghệ thuật Hy Lạp cổ đại bao quanh 3 mặt tường chính của ngôi nhà. Các bức tượng đều làm bằng sứ men màu, nét mặt thể hiện tinh tế, sinh động. Có lẽ đây là những bức tượng chân dung về một số vị danh nhân trong lịch sử Châu âu, hơn 100 năm thử thách không bị khuất phục bởi thời gian, kiến trúc Bạch Dinh vẫn giữ nguyên tính sang trọng, hài hoà và uy nghiêm.

Rừng Giá Tỵ bao quanh có một thế quan trọng trong việc tôn vinh vẻ đẹp của Bạch Dinh. Chính rừng cây đã tạo nên vẻ đẹp cho khu di tích này. Khuôn viên Bạch Dinh rộng chừng 6 ha, một nửa là rừng giá tỵ (còn gọi là cây Báng súng). Thân cây cao, thẳng lá to như nửa tán dù. Nửa kia trồng bông sứ. Một loại cây ưa khí hậu nóng khô hạn và rất nhiều hoa. Rừng Bạch Dinh là một góc thanh bình và nên thơ của một thành phố du lịch ồn ào, xao động.

Cứ mỗi lần đặt chân đến đây, trong ta lại thấy trào lên những cảm xúc mới lạ. Mùa mưa rừng Bạch Dinh xanh thẳm Những cành lá giá tỵ như ô dù che kín cả cây rừng. Mùa lá rụng Bạch Dinh tràn ngập hoa sứ. Hoa trải trên lối đi, hoa từng chùm trắng trên cây, trắng cả khu rừng. Hoa thơm ngát làm dịu lòng người. Rừng sứ Bạch Dinh là rừng có chủng loại sứ phong phú. Có thứ màu đỏ (hoa sứ Thái Lan), có loại màu hồng, màu trắng, vàng nhạt (giống như hoa Cham pa), có loại trắng pha vàng ở giữa, sứ ngũ sắc... Đi giữa mùa lá rụng, ta thấy lòng lâng lâng bay bổng mọi ưu phiền trong cuộc sống đời thường như tan biến. Bạch Dinh còn hấp dẫn bởi lịch sử của nó.

Trước khi có Bạch Dinh, nơi đây làm pháo đài thành Phước Thắng (năm Minh Mạng thứ 20 nhà Nguyễn). Pháo đài này là nơi đã nổ phát súng đầu tiên (10.2.1859) vào hạm đội Pháp khi chúng tấn công Sài Gòn - Gia Định (bằng đường biển) và đã cản trở được bước tiến của quân Pháp trong 1 ngày đêm. Đó là một chiến tích oanh liệt của quân và dân Vũng Tàu trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Sau khi bình định xong xứ Nam Kỳ, viên toàn quyền Đông Dương người Pháp Paul Doumer đã lệnh san bằng pháo đài thành Phước Thắng (1898) để xây biệt thự cho mình và đặt tên là Villa Blanche (nghĩa chữ Hán Việt của từ này là Bạch Dinh). Để xây dựng Bạch Dinh, 800/người tù lao động khổ sai trong suốt gần 10 năm trời. Từng tấc đất, viên đá, ngọn cây ở đây đều thấm bao mồ hôi, nước mắt và máu của những người tù. Sau này Bạch Dinh thuộc sự cai quản của Công sứ Nam Kỳ người Pháp. Đặc biệt từ ngày 12.9.1907 tới năm 1916, Bạch Dinh là nơi người Pháp dùng để giam lỏng vua Thành Thái, một vị vua yêu nước có tư tưởng chống Pháp. Từ năm 1926 Bạch Dinh là nơi vua Bảo Đại thường ghé nghỉ mát cùng với gia quyến của mình. Thời trước 1975 Bạch Dinh là nơi nghỉ mát của tổng thống của chế độ củ.

Phía trước Bạch Dinh là một bao lơn hướng ra biển. từ đây có thể nhìn bao quát cảnh bãi trước lượn vòng từ núi nhỏ đến núi lớn. Nếu nhìn thẳng xuống sẽ thấy Hòn Hải Ngưu. Đó là một mũi đá nhô ra biển có hình dáng như một con trâu đang đắm mình dưới nước là nơi câu cá của các chủ nhân Bạch Dinh trước kia và khách du lịch ngày nay.

Ngày nay đến tham quan Bạch Dinh, bạn không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của kiến trúc "Roma cận đại”, biết thêm về lịch sử Bạch Dinh, lịch sử dân tộc mà bạn còn có cơ hội ngắm nhìn bộ sưu tập gốm sứ thời nhà Thanh được vớt lên từ Hòn Cau rất có giá trị và nổi tiếng đang được bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trưng bày và giới thiệu tại đây.

Bạch Dinh là một di tích lịch sử, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu. Khách du lịch trong và ngoài nước đều rất thích đến đây để tham quan và hít thở bầu không khí trong lành của biển và chiêm ngưỡng nơi lịch sử đã đi qua...



:slider: :slider:

Bạn nào ở Vũng tàu, post giùm mình đi há
website :"


:xao:

Lần sau đừng post link web nhé bạn!

Rồng_Con
21-01-2008, 08:28 PM
kh có hình à bạn :meo:

tôi_lang_thang
22-01-2008, 06:22 AM
ôi vũng tầu , thèm về lại quá. mèng ơi. bác nào bót vài tấm lên cho đã cơn thèm cái nèo

lovely-student27
22-01-2008, 01:23 PM
ừm, nhưng ,mình ko bik post hình, mình còn wuan tả mà!

Thằng_giang_hồ
22-01-2008, 01:27 PM
ối mèng ơi , chán chết. Lang thang đến đây xe sịt lốp ròi :híc ...híc...híc

tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 06:41 PM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:i8n8cfi6CBCGEM:http://farm2.static.flickr.com/1199/1303974259_5a73b0496e_o.jpg

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:WwrwUahnADYCCM:http://dulichvietnam.com.vn/webplus/attachments/1a60f2931b05f8de1650a4d324459e03-thumb_Bai.jpg

chjp_boy
18-02-2008, 12:16 AM
hic nhớ Vũng Tàu quá. lớp tôi mới đi Vũng Tàu mòng 9 Tết. Tôi nhớ nhưng kỉ niệm lúc đó quá. Post nhiều hình lên nha bạn. Vũng Tàu ơi đợi nhé sẽ có 1 ngày tôi về thăm lại nhưng sẽ khác xưa nhiều lắm. lúc đó tôi sẽ làm thật nhiều điều để người iu của tôi vui và hạnh phúc hon ngày mồng 9 kia. Đợi nhé !!!

Conan_Kudo
18-02-2008, 12:23 AM
ủa sao kh có hình chứ (-_-') hôm qua em mình mới đi Vũng Tàu :D, mình cũng muốn đi :D

blood_omen
19-02-2008, 03:59 AM
ủa sao kh có hình chứ (-_-') hôm qua em mình mới đi Vũng Tàu :D, mình cũng muốn đi :D

http://i234.photobucket.com/albums/ee39/Jung_Conan/1-7.jpg

khói lam chiều
19-02-2008, 01:25 PM
Vũng Xình cũng là wê tôi :rang:

tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 02:29 PM
mình mới chỉ nghe tên thôi.........chứ chưa đến đó bao giờ..........hizhiz...........

nangchanhche
11-03-2008, 02:30 AM
sao chỉ giới thiệu về Bạch Dinh mà ko giới thiệu thêm về Bãi trước và Bãi sau của VT :bay::bay:

tiểu_muội_muội
11-03-2008, 10:29 PM
nếu mọi người muốn em sẽ post :D
hôm rồi mới làm 1 bài thuyết minh về tượng chúa kitô :D...em ghi đâu hơn 1000 bậc thang (sách ghi thế) nhưng mỗi đứa laị mỗi #
hôm bữa có đi mà đếm nửa chừng thì quên mất tiu :so_funny:

nangchanhche
12-03-2008, 05:04 AM
vậy ra bé tiểu mụi cũng ở vt à :bay::bay:

Conan_Kudo
12-03-2008, 08:03 AM
có mấy tấm biển vn chụp nè :D, mai post lên coi :D

blood_omen
12-03-2008, 08:20 AM
mình cũng ở gần Vũng Tàu :sr: cách có cỡ chừng.......vài trăm km :sr:

Conan_Kudo
12-03-2008, 09:29 PM
nếu mọi người muốn em sẽ post :D
hôm rồi mới làm 1 bài thuyết minh về tượng chúa kitô :D...em ghi đâu hơn 1000 bậc thang (sách ghi thế) nhưng mỗi đứa laị mỗi #
hôm bữa có đi mà đếm nửa chừng thì quên mất tiu :so_funny:

1000 bậc thang à :D, hồi nhỏ đi cứ đếm đến mấy trăm rồi lại lộn cả lên :so_funny:
này chụp đc tấm tượng Kitô http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112736.jpg hồi nhỏ trèo lên cánh tay nhìn xuống là thấy chóng cả mặt ^_^ mà nhìn xuống biển thì đẹp hết xẩy :D

http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112739.jpg

http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112738.jpg

http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112741.jpg kh biết đây là bãi trước hay sau hay là giữa nữa :D, chỉ biết là nằm ngay trước mặt 14 đường thánh giá

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 12:22 AM
vậy ra bé tiểu mụi cũng ở vt à
vâng ạ :anhPha:...mỗi tội hơi xa trung tâm 1 tí :rain:
thế nhà ss cũng ở "gần" Vt anh sao :so_funny:


1000 bậc thang à , hồi nhỏ đi cứ đếm đến mấy trăm rồi lại lộn cả lên
này chụp đc tấm tượng Kitô
giống em á, cái lúc mà đứng ngóng biển rồi đi qua mấy chỗ lạ lạ mải nhìn cái quên mất tiu :so_funny:...lùc xuống tính đếm nhưng chả còn tinh thần :so_funny:
nhà ss cũng ở VT à, ss nói thế thì chắc là hiện giờ ko còn ở VT :D


http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112739.jpg

Cái này là mũi Nghinh Phong :D
http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/P8112741.jpg
Cái này chắc là Bãi trước, chứ Bãi Sau đẹp lắm :D

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 12:30 AM
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/07.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/13.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/4.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/03.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/02.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/08.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/05.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/14.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/18.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/25.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/26.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/24.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/20.jpg

Mượn tạm ít hình của chị xci nhé :D

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 12:31 AM
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/21.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/19.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/37.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/35.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/38.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/41.jpg

http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/44.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/45.JPG
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/52.JPG
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/54.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/50.JPG
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/60.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/61.jpg
http://www.bariavungtautourism.com/vietnamese/ALBUM/album/slides/088.jpg

bài viết quá ngắn =.='............

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 12:35 AM
Mấy píc này ko phải ở Vũng Tàu :D...Bãi Thuỳ Dương ở đâu trên Long Sơn hay Phước Hải gì gì đó :anhPha:

http://thuyduongresort.com.vn/img/baibien06_la.jpg
http://thuyduongresort.com.vn/img/baibien03_la.jpg
http://thuyduongresort.com.vn/img/baibien04_la.jpg
http://thuyduongresort.com.vn/img/baibien/baibien13_la.jpg

p/s: tất cả là của ss xci hết á :D

nangchanhche
14-03-2008, 12:57 AM
Thuỳ Dương này hình như là ở Long Hải mờ :thatall:

ss thì ko xa mà cũng ko gần :sr: ở giữa Long Hải và Vũng Tàu đó :sr: tiểu muội đoán ra chưa :sr:

Conan_Kudo
14-03-2008, 01:09 AM
@tiểu muội: kh fai là ở trung tâm mà đi ra Vũng Tàu thì khaongr chừng 45' gì đó :D....tùy đường và đi xe gì nữa :D...uhm ss ở Đan Mạch bây h

@nang: ở chính giữa đó là Phước Hải hay là Bà Rịa :D, biền Long Hải cũng giống Vũng Tàu chắc bây h Long Hải khác nhiều hơn nhỉ :D

nangchanhche
14-03-2008, 01:24 AM
BR đó conan :sr:
Nếu 45' đi xe thì chắc conan cũng ở đâu đó gần BR hen ^^ , biển Long Hải dạo này khác nhiều rồi , đẹp hơn và có nhìu khu resort hơn trước :sr: conan lên mạng tìm xem phim "Gọi giấc mơ về" thì sẽ bik :sr: phim đó coi bùn cười lắm , mà những cảnh quay trong phim toàn ở Long Hải , dọc theo con đường tới mộ Cô á :sr:

Conan_Kudo
14-03-2008, 01:28 AM
ah nangche ở Bà Rịa hả :D, từ nhà mình ra Bà Rịa gần lắm, ở VN đi ra Bà Rịa hoài à :D, đi xe máy thì chạy nữa tiếng :D, mà Long Hải chỉ có biển chứ kh có cảnh đúng kh :D

nangchanhche
14-03-2008, 01:49 AM
chạy nửa tiếng mới tới BR muh gần huh conan :sr: , chắc conan ở xuyên mộc???:D
Long Hải thì ít cảnh hơn VT chứ ko phải là ko có :sr:
ví dụ như chỗ địa đạo Minh Đạm chẳng hạn , rùi Dinh cô , Mộ Cô... :sr: à, cũng sắp đến Lễ Cô rùi , náo nhiệt lắm á :hihi: , conan đi Lễ Cô bao giờ chưa??

Conan_Kudo
14-03-2008, 01:52 AM
Xuyên Mộc nghe quen quen :so_funny:, mà kh biết là nằm đâu cả :D, gần mà bây h mấy đứa toàn là chạy ra bà rịa chơi :D, ở đó có disco mới thì fai :D, kh biết đó là lễ gì cả ^_^

nangchanhche
14-03-2008, 02:03 AM
rầm, tuy quen mờ lạ hở :so_funny:
uh huh giờ ai cũng đổ xô về BR chơi , BR giờ khác trước nhìu muh , lại còn có vũ trường Heaven ngay trung tâm chợ BR :sr: conan bên đó muh cũng thu thập tin tức nhanh nhờ :sr:
Lễ Cô thì chỉ nghe người ta nói thui chứ chảnh cũng ko rành :D , muh nghe nói hôm đó ở Long Hải đông lắm , vào giờ thiêng (0h á :D ) người ta làm lễ gì ngoài biển , đưa Cô hay tiễn Cô gì gì đó. Từ chợ Long Hải muh ra tới biển là ko có lối đi lưôn :dien:. Năm nay mấy đứa bạn rủ đi muh chưa xin cũng bik chắc là ko đựơc đi rùi :rain:

Conan_Kudo
14-03-2008, 02:13 AM
hihi thì có người quen đi rồi kể mà :D, trung tâm chợ Bà Rịa hồi đó xây mới song đc có 1 nửa à :D, mà thấy cũng kh có lớn lắm :D, để lát hỏi mẹ Xuyên Mộc nằm đâu biết đâu nó gần nơi mình ở :D

Lễ Cô nghe giống chùa quá vậy :D

nangchanhche
14-03-2008, 02:22 AM
Nghe nói là thờ Cô gì đó :D chảnh bên đạo nên cũng ko rành :sr: nhưng hôm đó thì dân sg xưống đông lắm , cầu xin gì đó thì phải :sr:
Giờ xây xong rùi , cũng ko nhỏ lắm :sr: , muh giờ người ta lại đang xây thêm 1 cái siêu thị cop.max cũng gần gần trung tâm chợ á :sr: khi nào dzìa dẫn conan đi coi :sr:
còn xuyên mộc thì..............hình như gần Bình Châu :sr:

Conan_Kudo
14-03-2008, 02:30 AM
bây h nangche có nói là Bình Châu ở đâu cũng kh biết :D...chỉ biết mỗi bà rịa mà thôi :D
vậy nangche có biết bà Bé kh :D, bà mà bán vàng đó :D, ở gần cái trung tâm bán hàng luôn....dẫn đi coi đâu có đã đâu, fai mua đồ cho nữa chứ :so_funny: mình cũng bên đạo nên kh biết gì về chùa, mà có nhớ đến rằm người ta đi cũng có lần vô đó ăn chùa :haha:, kh biết có fai là lễ Cô kh nữa

nangchanhche
14-03-2008, 02:36 AM
vậy chắc ko phải rùi , vì rằm thì chùa nào mà chẳng cho ăn :so_funny: , có lần chảnh cũng được ăn........chùa :so_funny: , còn Lễ Cô thì hình như ko phải ngày rằm :sr:

thì dẫn conan đi một vòng , vòng thứ hai thì ngắm , vòng thứ ba thì.....mua cho chai nước ngọt :so_funny:

vậy tóm lại là conan từng ở khúc nào :D để xem chảnh có bik hok :thatall:

p/s:: avatar dễ xương nhờ :cr:

Conan_Kudo
14-03-2008, 02:40 AM
ở Châu Đức đại khái là vậy :D, để tối nay đi về vẽ cái bản đồ cho nangchanh nhé :D, mà nói vậy nangchanh ở vn hả :D, vậy làm quen nangchanh từ bây h mới đc :mpl:

bây h fai đi rồi, tối về vẽ sau ha :D, keo quá kh thích uống nước ngọt mà :so_funny:, tưởng mua cho con gấu hay là cái gì chứ :so_funny:

p/s: :thankyou: :mpl:

blood_omen
14-03-2008, 06:59 AM
khi nào về VN rủ NCC off thoy :hihi:

nangchanhche
14-03-2008, 11:38 AM
:hug: mần wen dzới conan nà :D Châu Đức thì có nghe nhưng muh chảnh cũng chưa tới đó :D Châu Đức hình như gần Tân Thành thì phải???? từ đó chạy xuống BR khoảng nửa tiếng là đúng rùi :sr:
thì dắt đi mỏi chân + mệt = uống nước ngọt là đúng rùi :so_funny:

bờ lút:: bộ cũng ở BR hay châu đức hở :sr:

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 11:44 AM
Thuỳ Dương này hình như là ở Long Hải mờ

ss thì ko xa mà cũng ko gần ở giữa Long Hải và Vũng Tàu đó tiểu muội đoán ra chưa

Long Hải hả :rain:...giờ biết tại sao em nhớ là Long Sơn hay Phước Hải rầu :anhPha:

vậy chắc ss ở BR hả :D...hồi bữa nghe đâu ss 3tk cũng ở BR thì phải :D
gọi giấc mơ về có quay cảnh ở BR nữa hả :rain:...sao hông nói sớm :rain:
phim kính vạn hoa đó ss, quay cảnh dưới TT VT á :D...có bãi Chí Linh, tượng đài dang tay với cái gì nữa 1 :D

@conan: nhà em giờ xuống TT cũng khoảng 15' hay 20' đi xe máy á :D...hôm rồi 4 đứa rủ nhau đạp xe xuống coopmart, ì cạch đâu nửa tiếng gần tiếng luôn :rain:

à mà hôm 8.3 em mới đi suối nước nóng Bình Châu với trường mẹ em á :D, thấy mẹ chỉ nên mới biết, ời, ở trên toàn đất cát, ko có 1 bóng nhà, cây cối rậm rập, chị Sáu trốn ở đó có ma mới biết :anhPha:

tiểu_muội_muội
14-03-2008, 11:50 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o182/thanhphu_dd/baitruoc06.jpg
http://bariavungtau.com/files/congvien.jpg
http://www3.ttvnol.com/uploaded2/forzet/imgp0454_resize.jpg
mấy cái này là công viên bãi trước á, em thíc ngồi đêy lắm nè :D

Conan_Raito
14-03-2008, 09:57 PM
wow mấy hình của tiểu muội post lên đẹp quá :D, nhìn mà cứ tưởng là nha trang :so_funny: ủa nói vậy là chị Võ thị sáu bị bắn tại biển suối nước nóng Bình Châu à? hồi nhỏ có coi film này rồi :D à suối nước nóng Bình Châu là nằm gần Hồ Cốc đúng kh :D, cũng đi đến đó rồi sạch sẽ và nhiều con xò nữa nam...nam

@nangcha: ôm cái làm quen nè :huglove:, vô đây thích quá tự nhiên gặp đc nguò ở gần nơi mình ở :D....hiếm khi lắm đó :D......mua đc có 1 chai uống thêm khát :so_funny:, mà omen ở Nha trang chứ kh fai là VT hay là BR, đi biển NT đã quá rồi bây h muốn đi VT :so_funny:

nangchanhche
15-03-2008, 12:06 AM
tiểu mưội :: ss nói ss ở BR ở trên rầu còn đâu :D , mà gọi giấc mơ về quay ở Long hải , ko phải ở BR , ss cũng có coi bộ phim kính vạn hoa rùi , phim đó có quay ở Bạch Dinh nữa đó bé :sr:. Ủa mà chị Sáu quê ở Đất Đỏ , còn bị bắn thì ko phải bị bắn ở côn đảo à :sr:

Conan:: uh, châu đức với bà rịa là láng giềng mà :sr: cho nên chảnh dzới conan cũng là láng giềng hen :sr: , mà láng giềng thì chỉ cần 1 chai nước cũng thể hiện tấm lòng rùi , hok cần phải tốn kém conan nhờ :cr:...................:D biển NT thì đẹp hơn biển VT và LH , nhưng mờ thường hay bị gặp sứa :sr: , có lần chảnh bị sứa cắn , ngứa kinh dzị :rain:

p/s:: ra công viên đó bưổi tối bắt nhìu ếch lắm tiểu mưội nhờ :sr::sr:

Conan_Kudo
15-03-2008, 12:26 AM
biển nha trang đẹp mà có sứa hả :D, cái gì đẹp thì có cái đau mà như là hoa hồng có gái đó :so_funny:, mà nangche ở đâu ở BR vậy :D, có biết bác sĩ tư tên là Phong kh :D

nangchanhche
15-03-2008, 12:50 AM
có gai chớ sao lại có gái :so_funny:
ở ngay BR :sr: bik bác sĩ đó được nghe nhắc đến tên từ lúc chảnh chào đời :D:D

tiểu mưội:: wên :D , ss với nhok 3tk ngày nào cũng đụng mặt nhau á kưng :sr::sr:

Conan_Kudo
15-03-2008, 01:56 AM
đúng rồi, mỗi lần bị gì là lên ông đó khám nổi tiếng ghê :D, kh biết bây h ông có già đi chưa nữa :D à đúng rồi ở vn mình có con bạn đang lên bà rịa học để hôm nào hỏi nó đó là trường nào thử coi nangcha có biết kh :D

nangchanhche
15-03-2008, 04:33 PM
đương nhiên ổng phải già chứ sao trẻ được :so_funny:
oh, bạn của conan học ở BR huh?? mà học gì?? nếu là sinh viên thì chắc chỉ 1 trong 2 trường này thôi :: cao đẳng sư phạm và đại học công nghiệp TP.HCM cơ sở 3. Conan hỏi thử xem :cr: hok chừng chảnh dzới bạn conan là bạn học á :sr: , vì lớp chảnh có nhìu người ở Châu Đức lắm :sr:

mưa_buồn
16-03-2008, 12:18 PM
Nghe nói Vũng Tàu đẹp lắm ...hum nào zụ zỗ pama cho đi thử....

tiểu_muội_muội
24-03-2008, 08:07 PM
@conan: trời ơi, chị Sáu bị bắn ở BC hả chòy :so_funny:, ý em chỉ bảo là trên trường đến đó, cây cối rậm rạp, mấy thầy nói chuyện thế :rain:
BC gần hồ Cốc, hồ Tràm gì nữa :D, mà công nhận biển Long Hải đẹp thiệt, đẹp hơn cả biện VT, trong veo à, ko có cát bẩn á, còn biển BT thì ko đẹp =
@ncc: cái đó thì em ko biết, nhưng nghe nói bắn ở BR mà :anhPha:...nghe đâu cây cọc vẫn còn á :anhPha:...nhưng ở BR thì làm gì có nhà tù nào ss há :rain:

Công Viên VT, em đảm bảo với ss ko có 1 con ruồi :so_funny:

Thế ra ss hàng xóm với chị 3tk luôn à :D

Biển VT với biển NT thì cũng đầy sứa thôi, tuỳ từng lúc, biển nào chả có sứa :D
hồi đó, em đi tắm biển, lúc đó mùa sứa mà, biển toàn sứa, xuống tắm, lúc nước chỉ ngang đầu gối thôi là sứa bơi lổm ngổm quá chừng rồi, biển dưới TT, chỗ khu du lịch thì ít sứa, hôm đó tắm gặp con sứa lửa (nó màu đỏ á), tắm cứ lo tránh nó, nó cứ bơi lượn lờ trong vùng à
Có lần đi tắm bị sứa có cắn, cứ tưởng cái gì có lướt qua ấy, cảm giác ấy lạ lạ thế nào ấy :so_funny:...nhẹ tênh à, cái lúc lên thì ngứa sướng luôn :so_funny:
Em bị con gì cắn cũng chả biết nữa, mà giờ vẫn để lại dấu tích :so_funny:

ko biết mấy ss thấy chưa chứ em thì thấy rồi, con sứa to hơn cả cái chảo, chết trôi dạt vào bờ, 4 5 con luôn, những ngày nước xuống ngaòi biển nổi ra cái cồn nhỏ, ra đó chơi sướng luôn, nhưng cái đó là hồi em học lớp 5, chứ giờ lâu lắm rồi chưa ra chỗ bãi biển đó , từ hôm bão tới giờ cũng chưa ra lần nào :D

cái bãi biển gần nhà em hồi trước có con cá heo trôi dạt vào, tiếc là hôm đó em ko đi

p/s: nói trúng cái mạch là cảm xúc dâng trào :so_funny:, ko nói chịu ko nổi :so_funny:

blood_omen
25-03-2008, 05:07 AM
đương nhiên ổng phải già chứ sao trẻ được :so_funny:
oh, bạn của conan học ở BR huh?? mà học gì?? nếu là sinh viên thì chắc chỉ 1 trong 2 trường này thôi :: cao đẳng sư phạm và đại học công nghiệp TP.HCM cơ sở 3. Conan hỏi thử xem :cr: hok chừng chảnh dzới bạn conan là bạn học á :sr: , vì lớp chảnh có nhìu người ở Châu Đức lắm :sr:

conan học lớp 6 ở BR xong dọn nhà đi chu du tứ hải :so_funny:

Conan_Kudo
25-03-2008, 06:18 AM
đương nhiên ổng phải già chứ sao trẻ được :so_funny:
oh, bạn của conan học ở BR huh?? mà học gì?? nếu là sinh viên thì chắc chỉ 1 trong 2 trường này thôi :: cao đẳng sư phạm và đại học công nghiệp TP.HCM cơ sở 3. Conan hỏi thử xem :cr: hok chừng chảnh dzới bạn conan là bạn học á :sr: , vì lớp chảnh có nhìu người ở Châu Đức lắm :sr:

hì từ bữa h quên cái này :d
bạn của mình học giữ trẻ :D, nó kêu là gì quên rồi...kh fai là đại học đâu mà là gì nhà trung...vậy chảnh mấy tuổi :D

blood_omen
25-03-2008, 07:32 AM
hì từ bữa h quên cái này :d
bạn của mình học giữ trẻ :D, nó kêu là gì quên rồi...kh fai là đại học đâu mà là gì nhà trung...vậy chảnh mấy tuổi :D

cao đẳng mẫu giáo trung ương 2 :sr::sr::sr:

Conan_Kudo
25-03-2008, 07:42 AM
cái ông omen toàn nói bậy kh à, đừng có tin :so_funny:

kh kh fai là cao đẳng, nó kêu gì mà....đẻ mai mốt hỏi nó

blood_omen
25-03-2008, 09:25 AM
cái ông omen toàn nói bậy kh à, đừng có tin :so_funny:

kh kh fai là cao đẳng, nó kêu gì mà....đẻ mai mốt hỏi nó

đại học mẫu giáo trung ương :sr:

nangchanhche
28-03-2008, 08:10 PM
hì từ bữa h quên cái này :d
bạn của mình học giữ trẻ :D, nó kêu là gì quên rồi...kh fai là đại học đâu mà là gì nhà trung...vậy chảnh mấy tuổi :D

à, nếu bạn conan học ở bà rịa muh giữ trẻ thì chắc là bạn conan đang học trung cấp mầm non , nó trực thưộc trường cao đẳng sư phạm bà rịa á :fi:
chảnh dzà rùi :sr: nói ra sợ conan té :sr:

bờ lút: ko bik dựa cột mờ nghe nờ :gian: ở bà rịa mần răng có cao đăng mẫu giáo trung ương 2 or đại học mẫu giáo trung ương :so_funny:

tiểu mưội: ko có rùi nhưng có ếch đó kưng :so_funny:
chị Võ Thị Sáu bị bắn ở Côn Đảo á kưng :sr: chứ bà rịa làm gì có chỗ muh bắn :D nếu có thì chỉ có ở Núi Dinh thui :rang: nhưng chị Sáu đâu có bị bắn ở Núi Dinh :meo:
biển VT với LH thì ss chưa bị sứa cắn bao giờ :sr: nhưng biển NT thì bị cắn rùi :bicycle:

tiểu_muội_muội
28-03-2008, 09:31 PM
sửa biển vũng tàu vớ Lh thì có gì # nhau :so_funny: cùng là con sứa, mỗi tôi nước nó uống là nước biển NT hay biển VT thâu :anhPha:
"có ếch", ý ss là thế nào ko hiểu :rain:...ếch nghĩa nào mới đc :anhPha:
ủa mà sao ngừi ta cứ phải đem chị Sáu ra côn đảo nhờ, chắc hồi đó xăng rẻ :so_funny:

nangchanhche
29-03-2008, 02:23 AM
tiểu mưội: kưng hok nghe đồn Côn Đảo hùi đó là địa ngục của trần gian hở :rang:
"có ếch" ý ss là kưng nên hiểu theo nghĩa bóng á :sr::sr:
sứa biển thì đâu cũng giống nhau, nhưng LH với VT ss hok bị cắn chắc là tại chủ nhà :sr: còn NT là khách nên bị ghét :sr:

tiểu_muội_muội
29-03-2008, 10:29 PM
thế nghĩa bóng là như thế nào :rain:...em ngây thơ nên ko hiểu :so_funny:
cái vụ chị Sáu em hỏi mẹ em rầu, bị bắn ngoài CĐ á :so_funny:, ko biết nhìu khi làm nhà ngoài đó tự dưng đào lên đc bộ hài cốt thì sao nhờ :so_funny:, kinh :so_funny:
ss này, hàng tuyển gạch chéo vàng anh liệu có hình VT ở trỏng ko :so_funny:, ss kick thử coi, rồi nói em :so_funny:

nangchanhche
31-03-2008, 01:33 AM
ko hiểu sao cười lăn lóc thế kưng :sr::sr:
thì ss đã nói chị Sáu bị bắn ở côn đảo muh :rang: , nhưng ngừi ta đã lập bia mộ cho chị rùi , làm sao muh có chuyện xây nhà đào lên bộ hài cốt :dien:
hàng tuyển gạch chéo vàng anh là sao kưng :think: giờ thì đến phiên ss bí nù :sr::sr:

blood_omen
31-03-2008, 05:46 AM
bờ lút: ko bik dựa cột mờ nghe nờ ở bà rịa mần răng có cao đăng mẫu giáo trung ương 2 or đại học mẫu giáo trung ương
ai bik đoán đại :so_funny::so_funny::so_funny:

tiểu_muội_muội
31-03-2008, 10:50 PM
Bài này đã bị xoá bởi Hoa Huệ Trắng. Lý do: ko dấu + link die
là cái link đó, nhưng bị ss HHT xoá rồi :D, link die chứng tỏ ss ý kick vào rồi :so_funny:

oài, em ko hiểu thiệt mà =.='...cười hổi nào cơ =.='...em cừi câu ngây thơ mà :bay: