PDA

Xem đầy đủ chức năng : Email cho anh...



beyeuchu
21-01-2008, 08:50 AM
...Viết cho những yêu thương, khi giao thừa đang đến thật gần…

Anh!

Sắp sang một năm mới rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mình không thể tay trong tay, không thể bên nhau trong giây phút này... Hơi buồn một chút thôi anh nhỉ!

Gần đây mình hông gặp nhau nhiều. Có lúc em mệt mỏi lắm, thật sự là thế. Em ghét anh, đôi khi anh vô tâm trước những cảm xúc của em. Và cũng có đôi khi em giật mình nhìn lại, thấy mình đã nhiều lúc cư xử thật tệ, vậy mà cứ luôn đòi hỏi.

Em không phải là người tốt! Nếu mà em tốt thì em đã không như thế rồi phải không anh? Ừ, em sai, với anh em sai nhiều lắm. Muốn xin lỗi anh thật nhiều, em đã trẻ con, ngốc, bướng bỉnh, ích kỷ, rồi làm cho những chuyện đơn giản thành ra phức tạp. Yêu thương là như thế đó, nếu mình không thể vượt qua được, thì làm sao dám có những gì là hạnh phúc mai sau, phải không, yêu thương của em?

Qua những tháng ngày quen biết nhau, giờ không dám mơ mộng nhiều nữa, chỉ dám mong mình đủ niềm tin ở nhau, để cùng nhau đi hết con đường yêu thương mà hai đứa đã chọn, mình đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng, sẽ ít đi nước mắt và nỗi buồn. Em chỉ dám ước thế, không xa xôi quá phải không anh!

Gần 3 năm gắn bó với anh… Em không ân hận đâu. Em tin, anh sẽ là người mang lại cho em tiếng cười và hạnh phúc, em thật sự tin anh trân trọng em và tình yêu của em dành cho anh. Em thật sự tin tưởng nơi anh. Mãi là yêu thương của em nhé, anh!

Email này không đến kịp rồi...

Muốn viết thật nhiều nữa kia, nhưng giờ em sẽ gửi đi, vì muốn nó là một món quà đầu năm cho anh, để anh không đòi hỏi mà…

Hãy tin là, sau những dòng chữ này, là trái tim em, dù có những khi đau buồn, nhưng thật sự đến giờ, vẫn chỉ rung động và hướng về anh mà thôi.

Yêu, yêu anh thật nhiều…