krazyprincess1991
21-01-2008, 08:49 AM
Hổng biết các bạn có thích câu chuyện này hay không nữa nhưng mà sao cũng được, nó là một câu chuyện tình yêu, tất nhiên rồi! Nhưng mà tình yêu hoang đường, một tình yêu mà các bạn có thể cho là lãng mạng nhưng cũng có thể cho là giả tạo nhưng sao cũng được, các bạn cứ đọc, cứ enjoy và hãy nhớ rằng nó không là sự thật đâu. Có nét quái quái chút!:5:
Phần 1
Là một học sinh high school bình thường trong khu phố Galveston Bay, Nhã Nhi là một trong những nữ sinh châu á được bình chọn là giỏi toán nhất toàn trường năm rồi. Tuy đẻ ra ở Mỹ, nhưng do ông bà Từ luôn luôn giữ cho con cái trong nhà được cái nét văn minh và truyền thống của người Việt Nam. Tất nhiên Nhã Nhi cũng vậy, cũng như hai chị Nhã Thanh và Nhã Uyên, cô thừa hưởng mái tóc dài đen nhánh không nhuộm màu, cũng cái dáng thon thả và bờ vai ốm gầy. Nhiều bạn chơi chung hay đùa ba chị em lớn lên có thể theo nghề người mẫu mà ngày xưa mẹ của họ, bà Từ từng là người mẫu đẹp nhất toàn thành phố khét tiếng ở Việt Nam vào mấy năm về trước.
Bên đối diện nhà Nhã Nhi thì sao nào? Một tên con trai chúa lười, chúa nổi điên tuỳ hứng và chúa cua gái. Hắn cũng là người việt đó, nhưng cũng như cô, đều đẻ ở Mỹ. Lâu lâu Nhã Nhi thường phải la qua nhà bên cạnh thông qua cái cửa sổ phòng cô:
_ Can you please turn down the music? ( Bạn có thể nào vặn nhỏ nhạc lại không?)
Mỗi lần như vậy, hắn thò đầu ra cười nhe hàm răng như quái vật rồi trả lời
_ Yeah, if you let me kiss ya ( Được, nếu cô để tôi hôn cô)= Hắn ngạo nghễ trả lời
Đúng là khó xử thật khi cả hai ở đối diện nhau đã gần đúng 17 năm từ khi Nhã Nhi mới đẻ tới giờ. Cả hai họ cũng là địch thủ của nhau khi mẹ của Nhã Nhi lại chính là người yêu cũ của bác trai "yêu quý", ba của tên "ác quỷ" ở nhà đối diện. Từ khi mẹ Nhã nhi đồng ý lấy ba cô thì bác Thường cũng thù ghét ba cô luôn từ đó. Chắc tại chuyện giành giựt người yêu xưa! Ngặc nỗi một điều, chắc thù ba không trả lại để thù con, Nhã Nhi và Khánh Nhật cùng học chung trường Galveston High School và chênh lệch nhau một tuổi khi KHánh Nhật đang an nhàn yên phận ở lớp 12 với bài vở còn ở thời Geometry thì Nhã Nhi đã lên tới Calculus mặc dù mới học lớp 11. Cô thường không ngó hay nói chuyện gì tới anh! Với cô captain của đội football ở trường thì sao chứ, cũng là học tệ thôi!
---------------------------------------------------------------
Tên mỹ trắng lái chiếc xe không mui, mở nhạc inh ỏi thắng xe kêu rít lên trước cổng nhà KHánh Nhật. Bấm kèn tin tin, hắn nở nụ cười thật lớn rồi lấy phone ra nói lớn khi nghe đâu dây bên kia trả lời
_ Hey man! Get your butt out here.( Ra đây)
Đẩy tung cánh cửa, Khánh Nhật đi vội ra nhảy như gió vào trong lòng xe không cần phải mở cửa.
_ So are you coming to our game tonight? It's the big game man, our school against Jackville High. Khánh Nhật nói
_ Uh huh, Of course I'm in.
_ Cool.
Bỗng Khánh nhật chợt thấy nhấp nhoáng phía trước, dáng ai trông quen quen. À, con bé gần nhà. Cô bé đang đứng chờ school bus, trên người cô là chiếc váy dài đến đầu gối màu đen và chiếc áo sơ mi trắng tay lửng thật dễ thương. Mái tóc dài được xoã đến lưng nhưng hơi xoăn có lẽ cô nàng đã uốn giả nó.
_ Hey, let's get that girl. Khánh Nhật lên tiếng
Tên bạn của hắn cười lớn rồi lái xe áp sát vào lề, cán mạnh lên vũng nước dưới đường khiến chúng văng mạnh lên người Nhã Nhi. Cả hai vội quay xe chạy thẳng để lại Nhã Nhi với toàn thân ướt nhẹp.
Cô lằm bằm:
_ Oh my god! Sao xui vậy trời. Để ta bắt hai đứa mi thì ta sẽ cho nếm bánh chét, à bánh tét chứ
( Còn tiếp)
Do không có thời gian, mai mình sẽ post tiếp. Nếu các bạn thấy ok thì mình post tiếp..., còn không thì....
Phần 1
Là một học sinh high school bình thường trong khu phố Galveston Bay, Nhã Nhi là một trong những nữ sinh châu á được bình chọn là giỏi toán nhất toàn trường năm rồi. Tuy đẻ ra ở Mỹ, nhưng do ông bà Từ luôn luôn giữ cho con cái trong nhà được cái nét văn minh và truyền thống của người Việt Nam. Tất nhiên Nhã Nhi cũng vậy, cũng như hai chị Nhã Thanh và Nhã Uyên, cô thừa hưởng mái tóc dài đen nhánh không nhuộm màu, cũng cái dáng thon thả và bờ vai ốm gầy. Nhiều bạn chơi chung hay đùa ba chị em lớn lên có thể theo nghề người mẫu mà ngày xưa mẹ của họ, bà Từ từng là người mẫu đẹp nhất toàn thành phố khét tiếng ở Việt Nam vào mấy năm về trước.
Bên đối diện nhà Nhã Nhi thì sao nào? Một tên con trai chúa lười, chúa nổi điên tuỳ hứng và chúa cua gái. Hắn cũng là người việt đó, nhưng cũng như cô, đều đẻ ở Mỹ. Lâu lâu Nhã Nhi thường phải la qua nhà bên cạnh thông qua cái cửa sổ phòng cô:
_ Can you please turn down the music? ( Bạn có thể nào vặn nhỏ nhạc lại không?)
Mỗi lần như vậy, hắn thò đầu ra cười nhe hàm răng như quái vật rồi trả lời
_ Yeah, if you let me kiss ya ( Được, nếu cô để tôi hôn cô)= Hắn ngạo nghễ trả lời
Đúng là khó xử thật khi cả hai ở đối diện nhau đã gần đúng 17 năm từ khi Nhã Nhi mới đẻ tới giờ. Cả hai họ cũng là địch thủ của nhau khi mẹ của Nhã Nhi lại chính là người yêu cũ của bác trai "yêu quý", ba của tên "ác quỷ" ở nhà đối diện. Từ khi mẹ Nhã nhi đồng ý lấy ba cô thì bác Thường cũng thù ghét ba cô luôn từ đó. Chắc tại chuyện giành giựt người yêu xưa! Ngặc nỗi một điều, chắc thù ba không trả lại để thù con, Nhã Nhi và Khánh Nhật cùng học chung trường Galveston High School và chênh lệch nhau một tuổi khi KHánh Nhật đang an nhàn yên phận ở lớp 12 với bài vở còn ở thời Geometry thì Nhã Nhi đã lên tới Calculus mặc dù mới học lớp 11. Cô thường không ngó hay nói chuyện gì tới anh! Với cô captain của đội football ở trường thì sao chứ, cũng là học tệ thôi!
---------------------------------------------------------------
Tên mỹ trắng lái chiếc xe không mui, mở nhạc inh ỏi thắng xe kêu rít lên trước cổng nhà KHánh Nhật. Bấm kèn tin tin, hắn nở nụ cười thật lớn rồi lấy phone ra nói lớn khi nghe đâu dây bên kia trả lời
_ Hey man! Get your butt out here.( Ra đây)
Đẩy tung cánh cửa, Khánh Nhật đi vội ra nhảy như gió vào trong lòng xe không cần phải mở cửa.
_ So are you coming to our game tonight? It's the big game man, our school against Jackville High. Khánh Nhật nói
_ Uh huh, Of course I'm in.
_ Cool.
Bỗng Khánh nhật chợt thấy nhấp nhoáng phía trước, dáng ai trông quen quen. À, con bé gần nhà. Cô bé đang đứng chờ school bus, trên người cô là chiếc váy dài đến đầu gối màu đen và chiếc áo sơ mi trắng tay lửng thật dễ thương. Mái tóc dài được xoã đến lưng nhưng hơi xoăn có lẽ cô nàng đã uốn giả nó.
_ Hey, let's get that girl. Khánh Nhật lên tiếng
Tên bạn của hắn cười lớn rồi lái xe áp sát vào lề, cán mạnh lên vũng nước dưới đường khiến chúng văng mạnh lên người Nhã Nhi. Cả hai vội quay xe chạy thẳng để lại Nhã Nhi với toàn thân ướt nhẹp.
Cô lằm bằm:
_ Oh my god! Sao xui vậy trời. Để ta bắt hai đứa mi thì ta sẽ cho nếm bánh chét, à bánh tét chứ
( Còn tiếp)
Do không có thời gian, mai mình sẽ post tiếp. Nếu các bạn thấy ok thì mình post tiếp..., còn không thì....