Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ em đã yếu mềm........!
girl_no_cute
21-01-2008, 07:58 AM
Có lẽ.......có lẽ trước đây em đã wa yếu mềm và nhú nhát khi hok thể nào wen được anh ! Đến giờ phút này em vẫn hok thể hỉu tại sao để wen đi 1 người lại khó khăn tới vậy. Yêu nhau 1 năm và xa nhau cũng đã 1 năm , tuy nhiên khoảng thời gian đó dường như là vẫn chưa thể đủ để em có thể wen được anh. bởi lẽ trong em vẫn luôn nuối chút ít hi vọng mong manh nào đó là 1 ngày kia....... bjk đâu anh sẽ lại trở về bên em. Thế nhưng.....tất cả những cái đó chỉ là để đơn phương 1 mình em mơ mọng mà thui. Bởi thực ra trong tim anh từ trước đến nay chưa hề có em. Với anh có lẽ em chỉ là 1 vật thế thân giúp anh wen đi sự trống vắng khi người ấy ra đi mà thui. Vậy mà có lúc em cứ ngỡ mình đã thay thế được vị trí của ng con gái ấy trong trái tim anh. Để giờ đây khi em nhận ra là mình đã wa nhầm lẫn thì tất cả đã wa muộn màng rùi anh ạ ! Bao ngày wa em đã tìm wen anh....tìm wen anh trong tận cùng của nỗi đau. Có những lúc em tưởng như mình hok thể nào vượt wa được nỗi đau do chính mình gây ra , nhưng chính những lúc như thế em lại càng nhận ra rằng sự vô tình và lạnh lùng của anh hok xứng để em fai đau khổ. Em công nhận em đã từng khóc vì anh........khóc rất nhìu , & em cũng công nhận rằng em đã yêu anh......yêu rất nhìu. Thế nhưng điều đó đâu có làm nên được điều gì khi anh đã way lưng. Những ngày tháng sau này em hok bik em sẽ yêu ai và em hok bik liệu rồi đây cuộc sống của em sẽ ra sao nhưng em mong những ngày tháng đó sẽ êm đềm hạnh fuc trôi đi mà hok hề có bóng hình anh trong đó ( dù chỉ là 1 phút )
Em đang cố wen , em sẽ wen và mãi mãi muôn đời wen !!!!!!!!!!!
hihi minh có 1 cau nay mươn noi voi ban "khi có 1 cánh cửa đang đóng lại và 1 cánh cửa khác đang mở ra. người ta chỉ chú ý đến cánh cửa đóng lại mà không chú ý đến cánh cửa đàng mở ra " đó ban hảy tiềm những niềm vui mới đi. chúc bạn vui vẽ
hoaluuly
21-01-2008, 01:07 PM
:slider: :dien: :hiepsi: :fi:
hhlovely87
22-01-2008, 01:54 AM
co lẽ trườc đây anh ây cũng yêu ban nhưng tinh yêu ấy chưa đũ lớn đề co thễ vượt wa những cám dỗ cuộc sống nay.bạn dưng trach người ta phụ bạc hãy trách mình ko đáng dc yêu.mình cũng như bạn đó yêu va dc yêu nhưng rồi 1 câu chán và ko hợp nhau người đó đã ra di.níu kéo khóc lóc nhưng tât cà đã wa' muộn để tình yêu trở lai.mình chưa hề trach anh dù chĩ trong ý nghĩ dấy ban ah.1 năm wen nhau hanh phúc biet bao nhưng yeu la phãi biết chấp nhận ra di khi người ây ko cần mình nưa.hãy để những kĩ niêm đó sống cùng mình đừng cô ween chỉ đau khồ hơn thôi.anh ah nêu em co 1 diêu ươc trong tình yêu của minh thì em sẽ ước rằng em sẽ quên được anh chứ em ko bao giờ ước rằng anh sẽ quay về với em.tinh yêu la vậy đó ban hay quên đi va cô quên di,
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-01-2008, 02:40 AM
=]!
Thời gian mới hiểu dc giá trị kủa tình yêu......
Và kũng chỉ có thời gian... mới có thể giúp kon tim hàn gắn những vết thương...
thực ra bạn đang cố wên, hay là đang có nhớ nhỉ?????
Đã 1 thời gian trôi wa... tháng 2 này kũng là tròn 1 năm mình zí ng` ta chia tay... yêu nhau 2 tháng trời mà suốt từng ấy thời gian cũng vẫn cứ hy vọng...... hy vọng anh trở về, nói với mình anh ấy yêu mình.....
Nhưng....... ko có đâu =]
girl_no_cute
23-01-2008, 10:30 AM
tui cũng hok bik tui sẽ fai làm gì nhưng thực sự mỗi lần gặp ng ấy tui hok còn hỉu được trái tim mình nữa
bff_173
23-01-2008, 01:28 PM
hãy để thời gian trả lời tất cả bạn a! đến 1 lúc nào đó bạn sẽ bắt đầu cuộc sống mới và quên đi tất cả
thaingocdaly2006
23-01-2008, 02:07 PM
thoi gian thoi cu*ng ạ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.