Xem đầy đủ chức năng : Vỡ vụn !...Anh ơi
! Chấm Than !
20-01-2008, 02:28 PM
Em kô muốn là một con đàn bà đâu anh !......
Em kô muốn đâu ! em muốn mình thánh thiện và mong manh ! chẳng muốn mình liều lĩnh và bạo dạn !
Em muốn là đứa con gái bé nhỏ của anh ! cần anh che chở ! và anh cần em vì nụ cười rực sáng ! vì những câu chuyện em kể chứ kô phải vì....Em là đàn bà !
Em biết là anh yêu em...vì em là em....vì trước đây em là con gái !.....vì bây giờ em là đàn bà...vì những phút gàn dở của em !
Nhưng anh biết kô ! những lúc mình bên nhau !....trong không gian quen thuộc đó !...Em đã hạnh phúc lắm !....Em thấy mình giống vợ anh....thấy mình giống một người đàn bà tuyệt vời...
những tiếng gọi vọng về.....
Sau này em sẽ ra sao...?
Liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu !? !
Thiếu anh em sẽ sống...ra sao....!?!
Ai nói em khờ dại cũng được ! nói em ngu đần cũng xong !.....Em còn nhỏ anh nhỉ...? em cũng nhận thức đc điều đó !.....Nhưng em....chạy theo những cảm xúc và cuốn sâu vào đó mất rồi anh ơi !
Anh có bao giờ sợ trách nhiệm kô anh?
Anh có bao giờ muốn xa em kô anh !?
Hay là mình....Chia Tay đi !
Tự nhiên em muốn xa anh quá !....Tự nhiên em muốn tránh xa hết mọi thứ ! rồi trốn chạy đi đâu cũng đc !.....
Yêu...và " yêu " có thể là 1 không !
Em là thế...luôn luôn day dứt....! Day dứt khi nghĩ rằng :
Em chẳng phải một đứa con gái ngoan.
Em Chẳng phải là một con đàn bà đúng nghĩa
Tâm hồn em...giữa non nớt và từng trải cứ đan xen !
Em phải làm sao đây anh?
xa em một thời gian đc kô????
thao12c
20-01-2008, 03:49 PM
sax hay wa
xin cho dia chi di bna ui
lúc này bạn cảm thấy cần điều j nhất?????
girl_no_cute
21-01-2008, 07:41 AM
bạn ơi ! đọc wa nhưng tui thấy giường như tình iu của bạn đã đi wa xa rùi. Tui hok bik nói gì chỉ cầu mong sao ng con zai ấy sẽ hok bỏ rơi bạn
! Chấm Than !
21-01-2008, 11:11 AM
To you : ờ ! nó đi quá xa rồi ! kô quay lại được nữa rồi !........:rain:
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
21-01-2008, 11:42 AM
:rain: Em hok biết phải khuyên Ss thế nào nữa :meo:
! Chấm Than !
21-01-2008, 03:50 PM
Em đọc được cái nhìn khinh bỉ từ những người xung quanh anh !
Hay em đang tưởng tượng ra nhỉ!
Em thường hay khóc nên anh thường quát nạt ! Em tự nhiên sợ hãi anh ! sợ hãi như một con nô tì nhỏ bé sợ chủ nhân của nó !
Em thường hay trốn học đi chơi nên anh thường canh chừng , em đi trốn chỉ để được anh đi tìm thôi !...
Anh thương em nhiều....!
Anh yêu em có nhiều kô...!
Có nhiều để đứa em vượt qua những Khờ dại !...những đau xót ! những hoảng loạn như hiện tại !
Anh có chấp nhận em không?.....
Em thấy mình nhơ nhớt quá !
Em thấy mình xấu xí quá
em thấy mình như bị dìm xuống
Rồi lại quàng quại mò lên !....
p/s : Cảm ơn Rain ! ss hok sao mờ !
quả lê
22-01-2008, 02:39 AM
Mìn cũng đã như bạn thật là đau khổ. cảm giác tội lổi cứ mãi quanh mình đên mức mình kiệt sức và ngã xuồng mình nho nhớt! nhưng mình đã bị anh ấy bỏ đi khi cươp đi tât cả. Nhưng mình chưa bao giờ giận anh ấy bở chính mình cũng tự nguyện mình cúng ko hận anh ấy đâu. bởi mình yêu anh ấy. CỐ NÊN BẠN NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHÙNG MÌNH CÙNG CỒ GẮNG!11111
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-01-2008, 02:56 AM
>.<............
Wá nhỏ để tiềm thức dc thế nào là 1 tình yêu đúng nghĩa......... để rồi bị cuốn sâu vào kái kảm giá cmới mẻ kủa những thứ dc gọi là "tình iu"....
Đàn bà.........
Chẳng mún là đàn bà "khi đã xong".......
Trc khi là "đàn bà" lại ko hề nghĩ tới.... những tr1ch nhiệm........
những tìnhiu thực sự vốn ko cần những điều đó...........
Thôi wa rồi......... đúng lên đi........
Đứng lên, mạnh mẽ 1 chút , bạo dạn 1 chút....... hãy sống vì mình đã sai , và mình cần làm lại.......
Nếu kòn trốn chui trốn nhũi....... sợ hãi và thốt lên lời "mình cần anh ta để sống"
là... đã sai
thêm lần nữa.......
diepthanh
22-01-2008, 03:02 AM
một phút dại khờ.... hận ngàn thu....
chuyện của bạn....mi`nh thấy giống giống như bài hát "Not a girl...not yet a woman" của Brit....
anyway.... RÁNG Đi BẠN.... Mọi chuyện rùi sẽ wa....
! Chấm Than !
22-01-2008, 06:04 AM
>.<............
Wá nhỏ để tiềm thức dc thế nào là 1 tình yêu đúng nghĩa......... để rồi bị cuốn sâu vào kái kảm giá cmới mẻ kủa những thứ dc gọi là "tình iu"....
Đàn bà.........
Chẳng mún là đàn bà "khi đã xong".......
Trc khi là "đàn bà" lại ko hề nghĩ tới.... những tr1ch nhiệm........
những tìnhiu thực sự vốn ko cần những điều đó...........
Thôi wa rồi......... đúng lên đi........
Đứng lên, mạnh mẽ 1 chút , bạo dạn 1 chút....... hãy sống vì mình đã sai , và mình cần làm lại.......
Nếu kòn trốn chui trốn nhũi....... sợ hãi và thốt lên lời "mình cần anh ta để sống"
là... đã sai
thêm lần nữa.......
có thể đó là một tình yêu đấy chứ ! nhưng trái tim và thể xác thì khác xa nhau quá ! khiếm Em cảm thấy mình chẳng còn xứng với ai !
Em sẽ sống ! mạnh mẽ để sống! Ngẩng cao đầu mà sống ! Vì em đã lớn ! vì em là đàn bà ! và đàn bà kô phải là xấu xa !
Đúng kô?
tôi_lang_thang
22-01-2008, 06:49 AM
ôi , cảm giác sao nhi? buồn ,và thật sự bỡ ngỡ trước 1 tình cảm của thế hệ 9x. Có lẽ thẳng thắn nhìn nhận như vậy sẽ tốt hơn đó chấm than. Có thể hiểu một chút , khó nói lắm hả? giằn vặt và tự hành hạ mình. Cảm giác đó có lẽ khó chịu lắm...khó chịu lắm. Muốn chở lại thiếu nữ nhưng lại biét mình đang yêu. Yêu thật sự bằng cả con tim , không che dấu đièu gì. Mong sao người yêu bạn hiểu được tất cả. Mọi truyện sẽ qua thôi mà , như bạn nói thì người đó rất yêu bạn mà. Ai cũng phải qua cái tuổi của bạn thôi. Nhưng nói thật là bạn bước nhanh quá lên mới có cảm giác hụt hẫng như vậy. Muốn líu kéo lại quá khư nhưng không thể. Vậy theo riêng mình bạn hãy sống theo đúng vị chí bạn đang đứng đi , đừng ngoảnh lại phía sau làm gì , vì điều đó chỉ làm bạn thêm đau khổ và sẽ không tốt cho cả 2 đâu bạn à.
! Chấm Than !
22-01-2008, 01:08 PM
kô phải 8x ! mà là 8x ! :) !
Mà có là nhiều tuổi hơn cũng thế thôi....! cũng khờ dại !..cũng như hiện tại !
Nhưng kô phải kô xa anh được ! chỉ là tình yêu níu lại ! dù cho có Điên loan. !
Quá khứ kô phải là mất đi mà ! có thể sẽ lập lại ở tương lai...!
maybe.....:rain::rain:
vậy chung wy bạn muốn hướng đến tương lai hay vương vấn wá khứ vậy?nếu muốn tương lai khác đi thì đừng nghĩ đến wá khứ nữa cớ j lại nghĩ wá khứ sẽ lặp lại?,chẳng có j là ko thể !wan trọng mình muốn hay ko thui
chỉ bít nói rằng bạn hãy dũng cảm lên , mọi người luôn bên bạn
natasha mãi yêu
24-01-2008, 10:10 AM
bạn ơi mình cũng giống như bạn lúc này,mình hiểu cảm giác của bạn lúc này.đau đớn đến tột cùng,ân hận xót xa khi mình là "đàn bà".................Cảm giác bị mọi người xung quanh soi mói thật là khổ xở.mình không biết nên khuyên bạn thế nào vì chính mình cũng chưa biết giải quyết việc của mình ra làm sao?mình chỉ có thể nói với bạn một câu mà một người bạn mình đã nói với mình"hãy sống vì tương lai.hãy trân trọng những gì đã có ,đang có, sẽ có,và không bao giờ có.đừng giũ bỏ quá khứ nhưng quá khứ mãi mãi là quá khứ.CỐ LÊN !!!! không có nỗi buồn nào cả chỉ có niềm vui bi trì hoãn"CỐ LÊN bạn nhé.chúng ta la người cùng cảnh minh có thể lam bạn không.nick chat của mình la"phuthuytapyeu_mama".hân hạnh được lam quen :d
corn_cute
25-01-2008, 01:08 PM
bạn ơi.tui cũng đang có nỗi buồn giống bạn đây
haibep
25-01-2008, 02:34 PM
Cái đương đời nó bất hạnh là vậy đó... Nhưng mà tình yêu mà bạn không yêu thì không tồn tại vậy tại sao bạn lại không yêu thêm mọt người nữa nhỉ đó có thể là chuyên hay đó nghe ^_^
sutu_hadong
26-01-2008, 03:38 AM
dù bạn hok muốn nhwng mà bạn vẫn phải chấp nhận đó thôi
tu than
26-01-2008, 07:30 AM
ừa, đúng roài đóa, ráng lên bạn nha, mong rằng những điều tốt đẹp nhứt sẽ đến với bạn, và tui cũng mong rằng người sẽ không bỏ bạn mà đi:5:
! Chấm Than !
26-01-2008, 08:36 AM
Vệt Nắng đổ dài...bóng em nghiêng ngả
Ai ngưng gió để em thôi liêu xiêu
- Anh cho em 1 điều ước.- Gì cũng được hả anh.
- uhm ! bất kể điều gì - Nó sẽ được thực hiện ngay chứ ạ?
- Tất nhiên...!
- Mình xa nhau đi...!
- Gì em....?
- Mình xa nhau đi..!
- kô đùa nha em...!
- Nó sẽ được thực hiện ngay mà anh....! Mình xa nhau đi !
- Vì sao...?
- Vì Em muốn thế !
Mỉm cười nào....! Dũng cảm hay hèn nhát....!
Anh có biết vì sao em muốn thế kô !
Vì em rất yêu anh tình yêu ạ ! Và em kô muốn anh phải đau đầu vì những lúc điên điên , hâm hâm , cáu gắt , dzở hơi , khóc lóc...... của em
Vì Em rất yêu anh yêu thương ạ ! Và em kô muốn anh thấy có lỗi ! Tại em thôi...!
Và em vẫn rất yêu anh Tình yêu ạ !
Yêu nhiều quá nên em sợ anh kô yêu em nhiều như em....! Em sợ nên em sẽ xa anh để kết thúc nỗi sợ ! và quên đi bao điều mà chúng ta đã có !
Ngốc nhỉ....!
-Em hết yêu anh?
- Dzạ
- Em điên hả
- Dzạ
- Đừng " dzạ " nữa
- Dzạ
p/s : thanks all :huglove:
strawberry20004
26-01-2008, 09:07 AM
mình cũng đang có tâm trạng như bạn đây. cái cảm giác đóa thật là khó chịu mình ko chịu nổi nữa rồi, mình phát ốm mất:flu: hu hu:help1:
Nobjta
26-01-2008, 11:00 AM
không muốn làm đàn bà thì làm phụ nữ nhé....mà.đàn bà thì sao nhj?
bài này thấy hay hay ấy nhỉ
kaite_loan
30-01-2008, 11:20 AM
Chả hiểu gì ca...^_^
girl_no_cute
09-02-2008, 06:52 AM
tất cả rồi cũng sẽ wa mong sao bạn sớm tìm thấy được hạnh fuc mà bạn xứng đáng có được. Cố gắng lên ss nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.