tu than
20-01-2008, 12:45 PM
Hôm nay buồn, mà không, có lẽ hôm nào cũng vậy, đã tự nhủ là sẽ quên đi người ấy nhưng cứ 1 lần tự nói với mình lại là 1 lần cảm thấy bất lực, đã quên và đã từng quên, đọc bài viết của nhiều người, mình cũng gửi tin, an ủi và cho người ta lời khuyên nhưng chính mình lại không biết phải làm thế nào, thi thoảng ngồi buồn hình ảnh của người ấy lại hiện lên trước mắt, lại nhớ và có lẽ là không thể quên được, không biết bao nhiêu lần tự nhủ phải cố quên đi nhưng thực sự để quên đi 1 người là rất khó, biết vậy nhưng bao giờ người ấy mới hiểu, hiểu rằng mình thích người ấy đến nhường nào, tất cả chỉ còn là dĩ vẵng, chỉ còn là kỉ niệm, có lẽ vậy.Rồi tất cả sẽ qua đi theo thời gian, rồi 1 ngày nào đó mình sẽ có thể tự tin mà đứng trước người ấy để người ấy hiểu rằng không có người ấy mình vẫn có thể sống,vẫn có thể học tập và vẫn có thể đi tìm 1LOVE STORY mới.....................Chỉ mong người ấy hiểu rằng có 1 người đã từng thích người ấy.:7love: