pejen
19-01-2008, 10:06 PM
Anh ơi , tự nhiên cảm thấy nhớ anh lắm , tuy mỗi ngày tụi mình đều có nt với nhau , nhưng em thật sự mong rằng anh có thể làm nhìu hơn thế thay vì chỉ nt nói vài câu cho em vui thì thôi . nhìu lúc em thấy bùn và thật sự muốn khóc thật nhìu nhưng em lại nghĩ tới anh đã từng nói là ko muốn thấy em bùn và khóc , nếu em như vậy anh cũng sẽ bùn theo thì em lập tức lau đi nc mắt và cười thật cute trở lại , sau khi có anh làm bn trai em cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn hồi trước , anh đã dạy em bít cảm giác iu 1ng là thế nào và còn nhìu nhìu chuyện khác nữa , cảm ơn anh lắm ! em mong là tụi mình sẽ có thể vui vẻ bên nhau và hãy hiểu em chút đừng làm em phải bùn vì anh nữa nha anh ! :om:
:tim: J luv L 4ever :tim:
:tim: J luv L 4ever :tim: