PDA

Xem đầy đủ chức năng : CHÀNG SỢ GÌ KHI "iu" ?!?!



FlowerLove
19-01-2008, 09:18 PM
Các chàng trai lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết buồn. Một khi những chàng trai gặp rắc rối, họ sẽ giữ kín và tự tìm cách giải quyết một mình chứ chẳng bao giờ thổ lộ với người yêu! Vậy các chàng trai lo gì vậy?



:fi: Anh ấy sợ thói quen dựa dẫm

Đặc điểm nhận dạng của những cô nàng này là yêu hết mình. Hầu như toàn bộ thời gian và tâm trí của họ đều dành cho tình yêu và người yêu của mình. Thời gian đầu, nó tạo cho cả hai những cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng dần dà, khi tình yêu bắt đầu ổn định hơn mà một trong hai vẫn còn thói quen yêu với 100% năng lượng thì tình yêu sẽ chịu nhiều áp lực lắm đấy.

Cụ thể là những chàng trai rất ngại sự lệ thuộc trong tình yêu. Họ không thích mình phải gánh toàn bộ trách nhiệm với tất cả cảm xúc, cuộc sống và cả những thứ linh tinh khác của bạn gái. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên nếu các XY luôn bị hấp dẫn bởi những cô nàng độc lập và tự tin.


:fi: Anh ấy sợ những trái tim ½

Kẻ yêu là kẻ yếu. Tình yêu đến từ hai phía và chỉ khỏe mạnh khi cả hai cùng dốc công sức vun đắp cho nó. Nếu một trong hai người lúc nào cũng tỏ ra hời hợt thì người kia sẽ cảm thấy rất bất an g Luôn thắc mắc không biết liệu ai kia có thật sự yêu mình hay không.


:fi: Anh ấy sợ mình bị lép vế

Một trong những nguyên nhân khiến các xương rồng giỏi giang, xinh đẹp vẫn chưa tìm được một nửa thật sự là tâm lý "kính nhi viễn chi" của các chàng trai. XY thích người đẹp, nể người giỏi, nhất là khi đó là những cô gái bản lĩnh.
Khi yêu một cô nàng đủ tài đủ sắc, các chàng trai sẽ cảm thấy nhiều áp lực. Nếu bạn không khéo léo hoặc tạo cảm giác anh ấy đang "lép vế" hơn mình, tự ái của một chàng trai có thể khiến tình yêu rạn nứt.


:fi: Anh ấy sợ chưa tìm thấy Ms Rite

Không phải chỉ có XX mới sợ mình yêu nhầm người. Những chàng trai cũng thường xuyên băn khoăn không biết mình đã gặp được một nửa thật sự hay chưa. Nỗi sợ này thường chia làm hai loại. Một là anh ấy lo lắng mình chưa gặp được ai kia lý tưởng. Hai là chàng đã bỏ lỡ cơ hội thật sự của mình ở đâu đó mà không biết.


:fi: Anh ấy sợ không bằng Ex của người yêu

Không phải chỉ có những cô gái mới lo lắng Ex của người yêu xinh ra sao, giỏi thế nào, họ đã yêu nhau thắm thiết tới đâu... mà cả những chàng trai cũng luôn băn khoăn về chuyện tình cảm quá khứ. XY không nói ra, nhưng bản chất của con trai là khao khát chiến thắng.

Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi họ luôn lăn tăn với ý nghĩ không biết gã Ex của người yêu giỏi giang ra sao, có đẹp trai hơn, tài năng hơn mình hay không. Khi họ thấy mình có những nhược điểm nào đó, các chàng sẽ tự ti trong im lặng hoặc tìm cách khỏa lấp chúng ngay!


:fi: Anh ấy sợ mất tự do

Một chàng trai khi yêu có thể tạm hy sinh những thói quen khi họ single như đi chơi về khuya, tụ tập với đám chiến hữu... Nhưng như thế không có nghĩa là họ thích hy sinh toàn bộ tự do của mình. Kè kè đi cùng với người yêu 24/7 có thể khiến các chàng trai mệt mỏi và chán nản.

Đó là chưa kể cảm giác bị "quê độ" khi nhìn thấy những chiến hữu khác vẫn có thể tung tăng đi chơi khắp nơi. Vì vậy, bạn nên dành cho người yêu một khoảng không gian riêng. Đây cũng là cơ hội để bạn chăm chút cho bản thân mình. Anh ấy sẽ cảm kích bạn lắm đấy!



Nguồn: http://vuilen.blog.cz/

cuccungcuabame
19-01-2008, 09:38 PM
.............khi đi shopping , ăn cữa tiệm lớn , 1 lúc tạp ra nhìu phim hay chung 1 lúc , những kiễu tóc mới............Oai dzời.......Nghĩ mà còn ngán hơn ăn cơm..........:so_funny:

luumanhtieuthu777
20-01-2008, 02:03 AM
con dzai khi iu cũng xấu tính fết nhở , sợ dzì mà tùm lum :timvo:

.............khi đi shopping , ăn cữa tiệm lớn , 1 lúc tạp ra nhìu phim hay chung 1 lúc , những kiễu tóc mới............Oai dzời.......Nghĩ mà còn ngán hơn ăn cơm..........:so_funny:

cẩn thận chứ ko có cơm để nga'n đấy pa'c :bicycle:

fallen_angel8x
20-01-2008, 04:10 AM
Nhém chiện ^^! sợ nhìu dzạ thì đời nào mí cóa bx ^^

love_heaven_lmh
20-01-2008, 04:40 AM
thoy khỏi yêu đi
khỏi sợ :so_funny:

GRTL
20-01-2008, 05:27 AM
phải sợ chứ ! sức người có hạn, có phải máy cày đâu mà kéo nổi yêu cầu ( không bến bờ ) của mấy nương chứ !?
- hem yêu thì nàng lại tâm trạng ... nhảy lầu <--- khốn khổ hơn nữa !

chickchoecutduoi
20-01-2008, 12:25 PM
sợ thì sợ nhưng muh van iu, kon zai muh

honghanhi88
20-01-2008, 02:25 PM
1 câu đơn giản con trai luôn hoài nghi liệu cô ấy có iu mình hem nhỉ cô ấy có thật lòng với mình hem nếu cô ấy ko thật lòng với mình con tim mỏng manh của mình sẽ thế nào đây

Chú ý :trong cuộc chơi tình ái con trai là kẻ đi săn nhưng cũng chính con trai lại là kẻ bị săn ! con trai luôn là những kẻ bị động ! yêu hay ko yêu cái đọ phụ thuộc nhìu vào con gái vì con gái là kẻ lựa chọn cơ mà !con gái càng đẹp bao nhiu thì càng miu mô bấy nhiu các anh em hãy cẩn thận :pha: :so_funny:

nữhiệpnáothiênquân
22-01-2008, 11:31 AM
honghanh nói cũng có lí nhưng ko hẳn con gái nào xinh đẹp cũng nhiều mưu mô đâu... đừng vô đũa cả nắm chứ

angel_teen9x94
12-02-2008, 11:25 AM
iu thỳ khổ mùh ko iu thỳ lỗ mùh.............ngu j` ko iu :so_funny:

Street_Version
12-02-2008, 02:00 PM
giống con gái thôi , ai chả thế.... , nói chung khỏi yêu như em là khoẻ re

photo_hoang
12-02-2008, 06:06 PM
con trai chỉ sợ con gái bùn khi iu

Conan_Kudo
12-02-2008, 06:06 PM
sợ đủ thứ hết :D, i như là con gái sợ luôn vậy :D

hoatimuoi
13-02-2008, 02:27 AM
sợ nhưng vẫn iu................

THIÊN TỬ
13-02-2008, 07:03 PM
CON TRAI MÀ SỢ MẤY THỨ NÀY HẢ:haha: KHÔNG BIẾT CON TRAI GÌ ĐÂY TA:haha:

tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 01:38 AM
con gái yếu chân yếu tay mềm.....nên cần con trai bên cạnh là một chỗ dựa vững trãi........thế mà sợ..........sợ thì thui.......khỏi yêu đi...............con trai gì mà.....sợ những thứ đó thì đừng yêu nữa.......vì đa số con gái như thế mà.........hix.....hix.....

demram_trangkhuuyet
14-02-2008, 02:02 AM
but con trai sợ đều có lí do cả đấy, chẳng wa con gái vô tâm nên k chú ý đến thôi.
sợ thì sợ but yêu vẫn yêu, yêu rồi mới biết sơ.........

GRTL
14-02-2008, 02:18 AM
- chổ dựa lúc cần thiết, bình thường thì nói làm gì !?
- đi đâu cũng dựa mới sợ chứ !...... nếu một ngày chồng đi công tác 3 tháng ..... quen dựa rồi .... thiếu chổ dựa khi ngủ, khi đi, khi... .... chịu không nổi thì chỉ có chít chồng thoai !!! :D :D :D .

tieuthu_vuitinh747
14-02-2008, 02:27 AM
tình yêu có thể làm cho con người ta mù quáng mà...........ai biết trước được điều gì.........đừng gây mệt mỏi nhàm chán cho đối phương là..........ok...........nhưng đâu phải ai cũng bik............và.........làm được điều đó đâu.............
yêu là khổ............nhưng khổ vẫn quyết yêu :tim:

kiwi_ct2907
14-02-2008, 09:18 AM
tất cả chỉ là ngụy biên.con tai j ko có bản lĩnh.

Dâu Tây
14-02-2008, 09:32 AM
..uh ngu gì không iu :so_funny:

GRTL
14-02-2008, 11:35 AM
- ái chà ! bạn kiwi lớn tiếng ghê ta !!! bạn thử tìm một người con chai và một người con gái không sợ gì khi yêu xem nào !!?
- cái đó là nói chung chung mà bạn ! con trai nào mà sợ một lúc chừng ấy món !!??? không cái này thì cũng cái kia !!! nên nêu một lần cho khoẻ đó !!!
- Anh nào nói không sợ thì chỉ có nói dóc thoai !!! chỉ cần em iu lở hẹn một lần và đi chơi về trể một lần <--- chàng nào cũng bắt đầu thấy lo lo và sợ sợ rồi ..... chàng gặp nàng xỉn một lần <--- thì sợ kinh hồn luôn :D :D :D .

tienu
14-02-2008, 10:25 PM
Thế mới bảo Phái đẹp là phái quyền lực -_-''
Ko cần đẹp cũng mưu mô lắm chiêu ^^

GRTL
17-02-2008, 05:13 PM
- bởi vậy mới nói con trai khổ lắm !!!

Phong Linh
17-02-2008, 05:29 PM
hơ,nếu có ai đó iu mình,chắc phải cho nếm thử tất cả các cảm giác này :so_funny: